Thân chào các mẹ. Tớ là: http:www.facebook.com/mailinh.dao.353 Con gái tớ năm nay đã lên lớp 7 rồi( tớ gần tảo hôn). Tớ đang cảm thấy bất lực vì tính lười làm việc nhà của con.Sai việc gì phải nói tới 3-4 lần nó mới chịu làm. Nó sợ việc nhà như sợ động vật lạ vậy, nhưng hóng hớt chuyện người lớn thì rất là nhanh. Giờ con lớn rồi nên mình không muốn dùng roi vọt cũng không muốn quát ầm cửa ầm nhà. Ông chồng mình lại nuông chiều con thái quá.(
Ðề: Các mẹ nào có con tuổi nhâm ngọ thì cùng vào đây trao đổi nhé. Bằng tuổi con mình, nhà mình là nhóc nhưng mình đã nói thì phải làm theo ngay k thì k yên thân chứ k có chuyện nói nhiều lần mới chịu làm như vậy đâu.
Ðề: Các mẹ nào có con tuổi nhâm ngọ thì cùng vào đây trao đổi nhé. Thế bạn làm ntn để tạo uy trước con. Con nhà mình thì rất nhát đòn nhưng khi nào mình quá bực thì mới đánh. Ngay lúc đó thì nó sợ nhưng ngày hôm sau thì đâu lại vào đấy
Ðề: Các mẹ nào có con tuổi nhâm ngọ thì cùng vào đây trao đổi nhé. Cháu đầu nhà mình năm nay cũng vào lớp 7. Khi ở nhà có người, bé chẳng phải làm gì hết, chỉ ăn, ngủ, học. Vậy mà Mẹ nhắc lên, nhắc xuống không xong. Nhưng khi không có ai tiếp (Chị giúp việc nghỉ, Chị bà con về quê....) là cháu rất giỏi. Có thể đi chợ (không biết nấu ăn à nha, rửa chén, phơi đồ, lau nhà gọn ghẽ, sạch bong (trừ quét nhà, Mẹ vẫn chê chưa sạch). Khi nào Mẹ đi làm đêm (dạy thêm ban đêm), cháu ở nhà cho hai đứa em ăn, tắm, dạy học luôn nữa chứ ... Mọi việc răm rắp. Thỉnh thoảng cháu mới ... động tay, động chân như vậy. Mình rất yêu và tự hào về "Chị Hai" này. Nhưng để nhận xét cháu giỏi hay dở thì mình thua... Như đã nói mà, nhắc đi ngủ tối, ngủ trưa, nhắc thức đi học, buổi sớm, thức sau khi ngủ trưa, nhắc đi tắm (có khi đang học bài, có khi ghiền phim )... Có khi giận quá, mình gọi "Chị Hai" là... con vợ Thúi của Mẹ. Thì "Chị Hai" đáp trả, dạ Mẹ, còn Mẹ là "Vợ thơm của Ba"... làm mình cứng họng.... (chắc nó sốc mình đi suốt ngày, không nội trợ )