Dạo này trời nóng nực phải biết nên em lập hội này cho các mẹ vào tám để xả stress nhé. Hội này lập ra với mục đích để các mẹ tám với nhau là chính, bên cạnh đó cùng nhau chia sẻ các bí quyết chống nắng hiệu quả, kinh nghiệm chăm sóc da, và thời trang chống nắng khi đi ra đường nhé các mẹ... Mời các mẹ cụng ly và cùng nhau nhập hội
Ðề: Các mẹ nào sợ nắng thì vào đây nhé!!! Hay quá , bác nỳ làm hội này hay đó ạ. Em vào hóng các mẹ chia sẻ kinh nghiệm chống nắng nào , em chuẩn bị phải đi ra đường nhiều rồi . Các mẹ chia sẻ cho em học hỏi với ạ
Ðề: Các mẹ nào sợ nắng thì vào đây nhé!!! Đúng là trời nắng nóng đi làm xa như chị em mình mới thấy sợ cái nắng nhỉ,chị chứ ra ngoài nắng về là đầu quay quay,rồi tàu hỏa nhập ma. Những hôm nào mà trời nắng nóng nhất phải ra ngoài là y như rằng hôm sau ốm. Già rồi nó chán thế đấy. Mà trời nắng thế ai ra đường mà chả phải trang bị váy áo chống nắng,khẩu trang,kính mũ, nói chung kín mít ra đường còn chẳng nhận ra người quen ý chứ. Có nhiều mẹ cẩn thận còn bôi kem chống nắng,đeo tất... nữa cơ. Bác tuy nhà xa cơ mà lười bưng bít chỉ mỗi cái áo chống nắng thôi,che mỗi phần trên phần dưới mặc kệ nên bi giờ ngồi ngắm chân đen sì buồn cười lắm , đen chỉ là 1 phần hậu quả còn đúng khi đang đi trên đương thì chân rát phải biết. Cảm ơn em về cái váy chống nắng nhé chắc từ mai đôi chân đen, già này của bác sẽ bớt rát bỏng mỗi khi ra đường trời nắng đây
Ðề: Các mẹ nào sợ nắng thì vào đây nhé!!! Bí quyết là: ra đường phải kín mít từ đầu tới chân,hehee. Nắng như mấy hôm vừa rồi mà k mặc áo chống nắng thì coi như tèo,hehe
Ðề: Các mẹ nào sợ nắng thì vào đây nhé!!! Xí mặt tiền......em sợ năg, em dùng tất phun...hihii...........
Ðề: Các mẹ nào sợ nắng thì vào đây nhé!!! đi biển mà áo chống nắng hơi phí.. Tất phun number 1...heheehe...
Ðề: Các mẹ nào sợ nắng thì vào đây nhé!!! hi hi em đợt trước ít ra nắng nên lọ tất phun chị tặng em vẫn còn nè !!! công nhận dùng tất phun thích thật ấy , vừa chống nắng mà nhìn da trắng đẹp nữa chứ hi hi
Ðề: Các mẹ nào sợ nắng thì vào đây nhé!!! Thực ra áo chống nắng cho chị em mình cảm giác an toàn, đến cơ quan mặc váy có đôi chân đẹp vẫn hơn.. Đi du lịch mà khoác áo chống nắng hơi kỳ kỳ ạh.. Chả nhẽ mỗi lần chụp ảnh lại ..cởi áo.. ..
Ðề: Các mẹ nào sợ nắng thì vào đây nhé!!! nắng thấy oi ả ghê ăn gì mùa này cũng khó ăn mà ra đường thì như linza
Ðề: Các mẹ nào sợ nắng thì vào đây nhé!!! chuẩn anh ak, từ ng già đến trẻ nhỏ, từ trai đến gái, từ trong nhà ra ngoài ngõ, từ đường lên phố, từ bắc vào nam, ng ng nhà nhà đều nóng )))))
Ðề: Các mẹ nào sợ nắng thì vào đây nhé!!! Cứ vào mùa này là da em đen đi thấy rõ ạ, e cũng vào hóng các mẹ học hỏi kinh nghiệm
Ðề: Các mẹ nào sợ nắng thì vào đây nhé!!! Hihi, bác thấy có ích là em vui rồi. Phải công nhận là mặc nó mát, ko lo đen chân, chỉ mỗi tội ko được chẹp lắm thui bác nhỉ?
Ðề: Các mẹ nào sợ nắng thì vào đây nhé!!! Bố cháu cũng bon chen vào đây ạ Mà ko biết các bố có chống nắng ko nhỉ?
Ðề: Các mẹ nào sợ nắng thì vào đây nhé!!! Bác ơi! Thích cái tất phun ấy, đẹp và sang hết nói, cơ mà xài thì đắt nhắm ý.
Ðề: Các mẹ nào sợ nắng thì vào đây nhé!!! Cái tất phun này bác quê lắm,chả biết nó dư lào?hôm nào cô giải ngố cho c nhé,hehe
Ðề: Các mẹ nào sợ nắng thì vào đây nhé!!! Em đã được dùng bao giờ đâu mà giải ngố cho bác, keke. Cái này phải hỏi bác phuongttt ấy, chủ xị đấy, hihi
Ðề: Các mẹ nào sợ nắng thì vào đây nhé!!! hic, da em dạo này phơi nắng ( dù đã che chắn kín lắm rồi) mà vẫn bị sạm, nhìn mặt mày chán đời lắm, tối om à
Ðề: Các mẹ nào sợ nắng thì vào đây nhé!!! Em cũng thía. Cơ mà dạo này thấy các mẹ còn quảng cáo có cả áo chống nắng chống tia UV gì đó, nhưng chả hiểu có tác dụng ko? Mà lại còn đắt nữa chớ, hị hị