Mới hôm qua mình đi làm về muộn, có đứa em ở quê lên chơi, về đến nhà thấy nó khoe thành tích đã đóng tiền giúp mình tiền vệ sinh 3 tháng vừa rồi không đóng. Tá hỏa vì tháng nào cũng đóng rồi. Người đi thu tiền lại bịt khẩu trang kín mít. Bó tay. Haizzzz. Các mẹ có người nhà ở quê lên chơi phải dặn mọi người cẩn thận với các hóa đơn thu tiền "lạ" của các kẻ vừa đảo nhé! mình nghĩ không chỉ lừa đảo tiền về sinh, nhiều khi còn tiền nước, phí môi trường, abc khác đó. Hic
e ghét nhất cái khoản đóng tiền vệ sinh, bên e toàn thu theo quý, khi thì nửa năm, kể ra đầu quý đi thu, cuối quý lại đi thu tiếp thì còn ai mà nhớ lôi hóa đơn ra so nữa, aizzzz
Nghĩ ra đủ thứ lừa. Phí vs 3 tháng cũng ngót nghét trăm nghìn hở các mệ. Chỗ nhà Tham 30k/tháng. Đi lừa 10 nhà/ngày cũng có bạc triệu khỏe ru. Nhà Tham từng bị đôi tặc tử đến lừa tiền mua thuốc xịt muổi và thông cầu cống 450k. Nhỏ cháu suýt trả tiền thì nhà Tham trên lầu phi xuống kịp thời...
quy định mỗi khu một lung tung như thế này nên mới dễ mất tiền oan ý Mẹ Lương Phạm ở đâu mà đóng 1 năm 1 thế
còn có kiểu giả nhân viên môi trường đi bán thuốc thông bồn cầu hay phun thuốc chống dịch đấy ạ.Các mẹ cẩn thận,riêng các vấn đề về y tế cộng đồng,hoàn toàn là chỉ thị ở phường,ko bao giờ có chuyện thu tiền đâu ạ.
khu em hồi trước cũng có một lần nhân viên môi trường nghỉ việc rồi nhưng lại đi thu tiền cả năm nên cả khu bị lừa hết ráo.
Khu nhà mình nó bắt đóng 10k/ng, con bé nhà mình mới dc mấy tháng nó cũng bắt tính 1 người. mình bảo ko thu 2 người thì thôi, nhà này ko đóng 3 người, bảo cho xem quy định thu tiền rác , thế là nó chạy luôn.
em thấy cái này là hay thu linh tinh nhất, nên mọi người cẩn thận, giờ có nhiều chieu thức lừa đảo lắm