Chuyện là thế này. Lần đó em mang bầu dc 12 tuần. Em đến pk số 1 dốc phụ sản hà nội để sâ thì dc chị bác sĩ phán cho 1 câu sét đánh ngang tai là em bị tụ dịch, bong diện rộng. Sau đó họ kê cho em 1 bịch thuốc to đùng mất gần 2 triệu bạc. Dặn dò các kiểu ra vẻ nghiêm trọng lắm. Rồi còn dụ dỗ để e làm xét nghiệm máu tổng thể (thêm 1,5tr nữa). Khổ thân con bé, lúc đấy hoang mang, sợ hãi rối bời. Bác sĩ nói sao thì nghe vậy. Vê nhà lên mạng tìm hiểu thì rõ ràng là mình chả có triệu chứng gì cả: ko đau bụng, ko ra máu. Chỉ nghén nhẹ tí thôi. Cũng thấy nghi nghi rồi nhg vẫn sợ. Nằm bất động ko dám đi lại. Bà ngoại ở quê phải lên để hầu hạ. Sau 1 tuần hùng hục uống thuốc thì e quyết định vào thẳng bệnh viện để siêu âm lại. Và kết quả là e chả bị làm sao cả. Thai vẫn phát triển bình thường. Bác sĩ soi đi soi lại cũng chả thấy tí dịch nào. Em vừa mừng vừa tức giận cái bọn làm ăn thất đức này. Định làm ầm lên nhg thôi. Để đức cho con và bản thân đang mang bầu cũng cần thanh thản. Giờ e dc 7 tháng rồi. Đang mong chờ gái yêu từng ngày. Các mẹ cảnh giác với pk này nhé.
Đúng rùi ạ. Ngay đầu tiên luôn. Số 1 to tướng đấy ạ. Cả 2 bên đối diện nhau đều là của nó. Trông hoành tráng lắm.
Uh. Mình bảo ko mang đủ tiền thì nó bảo "gọi người nhà mang ra. Làm luôn là tốt nhất". Làm bố chồng phóng xe vội vàng mang tiền ra. Cả nhà dc 1 phen rối tinh.
Ôi thế đúng là cái phòng khám mất dạy rồi. Hơn 5 năm trước nó khám nó bảo con chị bị cái mẹ gì ấy. Quên bố nó tên. Về k ăn k ngủ được xong chạy loạn lên nào bác Thực nào bác Hưng. Xong ai cũng bảo bình thường. Còn hỏi ai khám mà vớ vẩn thế.