Các mẹ ngày xưa đi thực tập thế nào???

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi lady_first, 26/11/2011.

  1. lady_first

    lady_first Chủ nhiệm CLB gia sư

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    4,022
    Đã được thích:
    648
    Điểm thành tích:
    823
    Em học khoa Tài Chính Quốc Tế mà xem ra tìm chỗ thực tập cũng gian nan quá. Chả là hôm kia mới đi phỏng vấn thực tập ở An Bình Bank. Lần đầu đi phỏng vấn ở ngân hàng nên em nai nịt gọn gàng, lại còn ngỉ mất một buổi kiểm tra hết môn nũa chứ. Ho hẹn em 3h 15, em khởi hành từ 2h( giờ hoàng đạo) có mặt lúc 2h45. Vậy mà họ bỏ bom em tớ tận 4h15 mới phỏng vấn. 15 người vào cùng luc và mỗi người có không quá 1 phút để trả lời cho cùng 1 câu hỏi.
    Có 3 anh chị phỏng vấn, đều khá trẻ, tầm dưới 35tuổi. 1 chị thì mặt dăm chiêu, 1 anh thì cười mỉm, 1 chị thì bấm iphone tạch tạch( chắc mới mua);)

    Câu hỏi phỏng vấn là : 2 việc làm luôn sau khi biết tin không được thực tập ở An Bình?[-(
    Các bạn ứng viên khá tự tin, câu trả lời xoay quanh naò thì em sẽ tìm cơ hội mới, nào thì về kể cho mẹ nghe. nào thì rút kinh nghiệm lần sau. Rồi thì các anh chị thật thân thiện, tắc phong chuyên nghiệp, ngân hàng triển vọng, giữ vững tinh thần , thất bại là mẹ thành công...
    Tóm lại là các anh chi ơi, em nói tốt đấy nhé, các anh chị cho em thực tâp đi.:finga:
    Em ở vị trí thứ 10 nên có thời gian để quan sát, các anh chị ấy ngoài việc tích vị trí thực tập thì, anh vẫn cười mỉm, chị thì vẫn tít tít( đừng bảo là đang xem đồ thanh lý trên lamchame nhá) chị nữa thì nhìn trần nhà( chăc thach sùng đang bắt muỗi) Ngoài ra không có động thái gì thêm từ ban tổ chức giải đấu.
    Đên lượt em.
    " Vâng với 1 phút ngắn ngủi em xin trả lời ngắn gọn. sau khi biết tin ấy em sẽ chẳng làm gì cả. Bởi vì với thời gian phỏng vấn 1 phút và tuyển 20/742 thì em đã xác định cơ hội khép lại khi cánh của phòng này mở ra, vì vậy, em vẫn bình thường.
    Có chăng thì ngay bây giờ em có 2 suy nghĩ:
    1 ngân hàng sắp xếp time không hợp lý quá , các anh chị tổ chức phỏng vấn như thế này để làm gì?
    2 em cảm thấy tiếc vì bỏ lỡ bài kiêm tra hết môn chuyên ngành, khả năng sẽ phải kiểm tra 1 mình or nhận điểm 0. Chi phí cơ hội là quá lớn. ngoài ra em còn thức mất 1 đêm để tìm hiểu về ngân hàng. Thật phí quá.
    Nói xong em xin phép ra ngoài lun để không bị super soi và không gây ức chế.
    Từ lúc em nói xong tới khi đi ra cả phòng tròn mắt nhìn, không ai nói 1 lời.:rolleyes:

    khổ vậy đấy các mẹ ạ.Về gọi điện cô giáo bảo là không kiểm tra lại, coi thường môn học thì ráng chịu.
    Quyết tâm sau này ra làm riêng không phải dưới quyền ai. Ức nhất là cv của em cũng không tới nỗi nào, điểm tương đối, tin nhoay nhuáy, tiếng anh gọi là nói chuyện được, còn kinh nghiệm thì sinh viên em đã làm không biết bao nhiêu nghề, cũng có time làm cộng tác viên tại Mbbank rồi kế toán ở công ty, Vậy mà họ nỡ lòng nào bỏ xót em không thương tiếc.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi lady_first
    Đang tải...


  2. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,490
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ ngày xưa đi thực tập thế nào???

    Ui bạn ơi, đa phần mọi ng thực tập nhờ g quen xin hộ thôi mag. Bây giờ có phỏng vấn nhưng cũng buồn cười lắm, ABBBank là của điện mà, mà theo họ thì họ chuẩn bị k đầu tư nữa vì k hiệu quả :).Mình thì cũng định mà rồi thôi vì đa phần đã hết hạn!. Đang tìm công ty khác :)
     
  3. lady_first

    lady_first Chủ nhiệm CLB gia sư

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    4,022
    Đã được thích:
    648
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ ngày xưa đi thực tập thế nào???

    uh biết thế mà lại chả quen ai. Hì. Phải tự lực cánh sinh thôi cậu ạ.dù vất vả chút nhưng dù sao là công sức mình bỏ ra cũng thấy zui
     
  4. minhthi2404

    minhthi2404 Banned

    Tham gia:
    7/11/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ ngày xưa đi thực tập thế nào???

    Mình ko đi thực tập :D:D:D:D:D
     
  5. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,490
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ ngày xưa đi thực tập thế nào???

    Nhưng mà khó :(((((((((((((((((((((((((((((((99999
     
  6. lady_first

    lady_first Chủ nhiệm CLB gia sư

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    4,022
    Đã được thích:
    648
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ ngày xưa đi thực tập thế nào???

    biết là khó nhưng biết đâu lại ló lái khôn bạn ạh
     
  7. lady_first

    lady_first Chủ nhiệm CLB gia sư

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    4,022
    Đã được thích:
    648
    Điểm thành tích:
    823
    Mới ngày nào, mà đã đi làm được mấy năm rồi :D
     
  8. mebesau1911

    mebesau1911 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/3/2015
    Bài viết:
    2,466
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    223
    xin thực tập m nhờ ng quen xin hộ thôi, vì thực tập m xin số liẹu của họ họ chắc cũng ko mặn mà lắm đâu, lại còn hướng dẫn nữa, khóa luận của m số liệu bịa 100%
     
  9. lady_first

    lady_first Chủ nhiệm CLB gia sư

    Tham gia:
    26/11/2011
    Bài viết:
    4,022
    Đã được thích:
    648
    Điểm thành tích:
    823
    Tin này của em cách đây mấy năm, hồi ấy em nhờ bạn xin được thực tập ở Bộ tài chính, đi được 3,4 hôm cũng không làm được gì nhiều nên em xin số liệu ở nhà tự viết vậy :D
     

Chia sẻ trang này