Chào mọi người! Mấy nay trên mạng em thấy mọi người đang xem cái phim " Sống chung với mẹ chồng" tranh luận nảy lửa kinh quá. Trên diễn đàn mình có mẹ nào đang xem phim này không? Các mẹ thấy thế nào? .
hi, mình có xem. đêm wa phải thức đến hơn 1h để xem, sau khi đọc truyện cổ tích cho con zai trước khi ngủ, xem để biết phim hót. Để suy nghĩ về bộ phim thì k thích nhân vật nào trong phim cả. Con dâu thì thái độ hơi thiếu tích cực, xử lý tình huống k khéo léo lắm. mẹ chồng thì tham lam, thiếu tình người và thiếu văn hóa, tình yêu của bà chỉ gói gọn với chồng con của bà mà thôi. Bố chồng thì k có tiếng nói, thằng con trai biết nịnh vợ và nịnh mẹ, nhưng xử lý tình huống mẹ chồng - nàng dâu thì chỉ chực thêm dầu vào lửa.
Thấy bà mẹ hơi tí là làm toáng lên, con dâu thì cũng khó chịu ra mặt. Được ngay ông chồng gió chiều nào xoay chiều ấy, nhưng cũng thấy chiều vợ, mình mà là cô này thì thử cố gắng nịnh mẹ ck xem thế nào.
Ui xem phim hay phết à nha. Mẹ chồng mình cũng thích nữa. Riêng mình thì #team mẹ chồng ) Cô con dâu trong phim õng ẹo quá nên chả ưa :V
Bộ phim đang là chủ đề được quan tâm nhất hiện nay, nhất là các chị em phụ nữ hiện đang sống chung cùng với gia đình nhà chồng. Xem rồi chắc mọi người cũng hiểu, chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó đó ạ!
mình cũng xem phim đó, xem quả giới thiệu là hóng cho bằng được luôn ý. Phim hay, kịch tính mẹ chông 10 thì con dâu cũng 8, chồng cũng phải 7. Nói chung là hấp dẫn, chị em nào chưa chồng mà xem xong chẳng khỏi muốn lấy ck luôn ý
Dù là phim nhưng cũng đúc kết từ hiện thực nhỉ các mẹ. Bà mẹ chồng thì tham lam, ích kỷ, lắm lúc quá quắt, chắc yêu thương gói gọn cho chồng con thôi chứ k có cho con dâu. Con dâu thì nhõng nhẽo, đỏng đảnh, hở tí là điện thoại. thiếu ý nhị Con trai thì ko biết cân bằng giữa mẹ và vợ. Nói gì cứ như đổ thêm dầu vào lửa ý. xem mà bực Ôngchồng thì k có tiếng nói, cái gì cũng à ừ tặc lưỡi, haizz Tóm gọn là: Thời nay kiếm đc bà mẹ chồng như thế cũng khó lắm, chắc mỗi người quá quắt 1 2 thứ thôi chứ tổng hợp đc thế cũng khó nhỉ, hehe. Với e thấy tư tưởng của mẹ chồng có con gái cũng khác mẹ chồng k có con gái nhỉ ( mẹ của Tùng và Thanh đấy), 2 bà khác hẳn nhau.
Mẹ nào thích xem phim này thì vào đọc truyện " sống chung với mẹ chồng" để đỡ phải ngóng xem phim từng tập, tình tiết phim và nhân vật được xây dựng theo truyện này thì phải. Vì e đọc mấy chương đầu thì cả lời thoại nhân vật và nội dung giống như trong truyện luôn.
hóng từng ngày để xem đc cả mẹ ck lần con dâu đều không phải dạng vừa. a chồng thì nhu nhược nên càng loạn.
Kết phim là : sau rất nhiều mâu thuẫn sóng gió giữa bà phương Vs vân thì : ❌Thanh ngoại tình với ng khác làm có thai ❌2vck thanh-vân ly hôn ❌Thanh cưới người đàn bà kia ❌Vck người bạn thân của vân chết ( cô kia tự tử - Ck bị tai nạn ): Trang sinh con gái nhưng mẹ chồng chỉ thích con trai nên bán cháu gái cho bọn buôn người và nói bị bắt cóc để Trang k tìm đc con. Sau khi biết chuyện thì Trang tự tử, Tùng buồn khổ uống rượu tai nạn chết. còn bà mẹ chồng Trang thì bị đi tù vì tội buôn bán trẻ em ❌Vân yêu và lấy 1 ng khác nhận con gái của vck cô bạn thân làm con nuôi và sinh thêm 1 bé nữa . Gd vân Sống hạnh phúc ..... Đấy em hóng đc của các chị eva đấy ợ )) . Nghe kết buồn cho nhà Trang Tùng nhở các mẹ
E thì ko xem, lâu nay lười xem phim. Hôm qua cho con ngủ trên nhà mà thấy ck ở dưới xem cười sằng sặc.