Ðề: Các mẹ nghĩ sao về câu nói này của Mc minh. Chia sẻ với chị. Nhưng đúng là mc chị hơi quá đáng thật. Giờ cs thay đổi nhiều, đôi khi các cụ ko theo kịp lại cứ bắt con cháu chịu khổ theo.
Ðề: Các mẹ nghĩ sao về câu nói này của Mc minh. chia sẻ với mẹ nó.mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh bạn ah.Quan điểm của mình là: Mẹ chồng mình đẻ ra chồng mình, mình có nghĩa vụ chăm nuôi bà nếu bà ở cùng, không thì thôi, nếu có sự hòa hợp hay là tình cam thì tốt hơn, k thì cũng chịu chứ bít làm thế nào.Nhưng mà để mẹ chồng hoa hợp dc với con dâu chắc là khó lắm.Vì mẹ chồng mình chăng bao giờ thương mình đâu, bà có đẻ ra đâu mà xót, chỉ thương con gái or con trai bà thui, nên thôi cứ '' ăn bơ và đội mũ phớt'' đi nàng ah
Ðề: Các mẹ nghĩ sao về câu nói này của Mc minh. mc của mẹ này gần giống với mc của em nhưng mc của em còn ác hơn là trong 4 tháng ở cữ ko cho mình về nhà ngoại 1 lần mình điên lắm như vì chồng nghe bme nên không còn cách nào khác
Ðề: Các mẹ nghĩ sao về câu nói này của Mc minh. Làm sao mà thế được. Ai nuôi mình mấy chục năm chứ, mẹ chồng chắc. Bà ấy ghê ghớm vậy, lành quá cũng không tải nổi đâu.
Ðề: Các mẹ nghĩ sao về câu nói này của Mc minh. hic chồng mình cũng nghe mẹ lắm (bà ấy chỉ đạo mọi việc mà trong nhà mà) khi mình về ở cữ, đầy tháng song mình bảo cho cháu về ngoại bà không cho, rùi bảo cả chồng mình khi nào nó cứng rùi cho về, con nhỏ đi đường xa khổ nó. ai đến chơi cũng bảo là nó nhỏ mà cứ đòi cho về ngoại cách nhau 100km mọi người đồng tình la ở lại có nói với mình đâu lúc mình ở đấy hok nói đợi mình ra ngoài mới nói nhwng vẫn nghe. Đên hôm đầy tháng cháu song mình chuẩn bị về ngoại, bà bảo là thui để mấy tháng nữa cháu cwngs rùi về, mình cũng xin luôn là con về ngoại 1thang song con ra đi làm luôn. Nhwng bà bảo nó mới có 1 tháng non nớt mày đã bắt nó đi lại nhiều rùi khổ nó, mình đáp luôn là sao hôm cháu mới đc 10 ngày bà đã cho cháu phải đi 70km để về nhà rùi (mình để ở viên 103 cách nội 70km) vậy là bà thui đấy. Chồng cũng chẳng nói đc j...Bình thwowngf mình rất hiền và lành nhưng cái gì hok phải mình phải nên tiếng, phải nói để có tiếng nói riêng của mình. Không về họ lấn át luôn, bà chị dâu nhà mình đây, mc chỉ đâu đánh đây. Mình thì con mơ
Ðề: Các mẹ nghĩ sao về câu nói này của Mc minh. nghe nói mà chả biết làm gì nữa, mình còn bị chồng nói câu nói trên cơ, ngẫm mà bùn
Ðề: Các mẹ nghĩ sao về câu nói này của Mc minh. Chia sẻ với bạn. Nghe hơi bùn quá! mẹ chồng mình mà nói thế chắc mình không bao h noi chuyện được với mẹ chồng. May mà mẹ mình hiền lại tâm lý. Có lúc mình còn nói với mẹ là (mẹ cứ hiền như thế là chúng con đè đầu cưỡi cổ mẹ đừng có kêu) hihi
Ðề: Các mẹ nghĩ sao về câu nói này của Mc minh. Vậy mẹ chị y như bác dâu bên ngoại nhà em là giáo viên. Hiền lắm, lại hay lo lắng cho con cháu (mình là cháu lấy chồng rùi bác vẫn thương). Chăm con dâu như con mình luôn.......hihihih nhìn mà them
Ðề: Các mẹ nghĩ sao về câu nói này của Mc minh. mc so thế mà cũng so được, mẹ đẻ nuôi đúng nghĩa của nuôi, chứ lấy chồng là mình đã trưởng thành, tự đi làm, tự nuôi bản thân, tự lo cho gia đình mình. mấy chục năm sau còn phải lo cho bố mẹ chồng nữa. Với mẹ chồng này mà giả sử chủ top không có việc, ở nhà chồng nuôi thì chắc là còn ăn trái đắng dài dài.
Ðề: Các mẹ nghĩ sao về câu nói này của Mc minh. hô hô, mc chủ top hài nhỉ, ở đâu ra mà nhà chồng nuôi cả đời? @@ thử ko có công ăn việc làm xem, mc lại chẳng nói ra nói vào :-s
Ðề: Các mẹ nghĩ sao về câu nói này của Mc minh. Oi y het mc to k khac ti nao cung giao vien ma bao thu lac hau khong khac j luc nao ranh to ke hau chuyen cac me ( mua vui cung vai trong canh) nhung cau noi cua mc to la " lay chong thi fai theo chong cai j thi cung phai ben noi truoc rui moi den mgoai" xin loi ba chu ba co lam j cho con dau ma cai j cung phai noi truoc ( to sinh o HN 3 thang - nha 2 vc sau do ve ngoai 1 thang rui lem di lam. Nhumg dc cai chong to nghe loi to hehe
Ðề: Các mẹ nghĩ sao về câu nói này của Mc minh. Chia xẻ với bạn! nhưng mình nghĩ bạn cũng thấy quê chồng bạn tụt hậu so với quê ngoại 15 năm thì dĩ nhiên mẹ chồng bạn cũng suy nghĩ chậm tiến 15 năm- nên câu bà nói ra chẳng sai nhưng nó không còn phù hợp với chúng mình hiện nay thôi. Thôi các cụ già rồi có sôngds được bao nhiêu đâu, tốt mình hay về không tốt mình về ít - tránh sao các cụ đừng suy nghĩ lại ốm đau rồi khổ chúng mình thôi.
Ðề: Các mẹ nghĩ sao về câu nói này của Mc minh. ặc ặc, nhà ngoại nuôi mình 20 năm, phần còn lại là mình nuôi mình chứ nhà chồng nào nuôi
Ðề: Các mẹ nghĩ sao về câu nói này của Mc minh. Khổ nhưng lúc nào cũng tỏ ra là người hiện đại, ra vẻ thế này thế kia. Hok làm gì được nhưng lai vẫn khoe ra vẻ ta đây.............vâng ở đây em cũng chẳng thèm nghĩ đến làm gì nhưng mỗi lần chồng hay bà nhắc cho cháu về quê chơi thăm ông bà mà lại thấy ức
Ðề: Các mẹ nghĩ sao về câu nói này của Mc minh. Chia sẻ với chị.... MC chị quá đáng thật... Xuất phát từ sự cổ hủ lạc hậu trong nhận thức thôi. Nhg mah cái tính sỹ diện thì k thể thông cảm được! Thà rằng k giúp đc j cho con cái thì thôi, im cho xong lại còn bắt con cái phải chịu khổ chỉ vì cái tính sỹ hão là em ghét!!
Ðề: Các mẹ nghĩ sao về câu nói này của Mc minh. Ôi, em nghĩ rằng về cái vụ này thì chị cứ lờ đi cho em... = )) Lúc nào mah k lờ được thì tỏ thái độ ... cho bà biết thế nào gọi là sự khó chịu của người phải chịu đựng cái kiểu lố bịch "tỏ ra hiện đại, ra vẻ nọ vẻ kia"...
Ðề: Các mẹ nghĩ sao về câu nói này của Mc minh. Chị ơi. Nhà ngoại chỉ nuôi mình 20 năm nhưng 20 năm đó bố mẹ lo cho mình từng miếng ăn giấc ngủ, mình ăn bám bố mẹ nhiều, e hay nói đùa mẹ đẻ e là nhà ngoại là nhà máy còn nhà ck là người tiêu dùng. Khi người tiêu dùng chán sp do nhà máy sản xuất lỗi thì họ đem nhà máy ra trách móc rồi trả lại Sp. KHi mình tự nuôi được bản thân thì đi lấy ck, nhà ck chẳng nuôi nấng gì lại đc 1 đứa lớn đùng về để hầu hạ, hạch sách, bắt bẻ rằng khi già phải thế này thế nọ với tao trong khi đó thân mật với nhà ngoại chút thì lại nói là thiên vị. Bme nuôi mình lớn mà đi lấy ck muốn về nhà ngoại chơi cũng phải xp, ko cho đi thì cũng chẳng dám đi.đội bố mẹ mình lên đầu, đừng để ai động đến bme mình chị ạ. Nhiều lúc em thương bme lắm mà chẳng biết làm gì