Cm có kinh nghiệm có thể bảo em được không? E cũng đã có chồng, có con, đang sống với bố mẹ chồng. Mọi vấn đề đều tốt cả, bố mẹ chồng cũng đều tốt, chẳng áp đặt em một việc gì cả, cũng được sống thoải mái là chính mình. Nhưng nhiều khi để ý, đúng là con mình vẫn hơn con dâu cm nhỉ? Có nhiều chuyện mình để ý thì thấy như vậy thôi, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình. Nhưng nghĩ lại có thế nào thì con đẻ là con đẻ và con dâu thì vẫn mãi là con dâu
Đúng đó mn nhỉ? Nhưng thôi dù sao mình thấy sống chung như mình hiện tại là cũng thấy so với các nhà khác là hạnh phúc rồi Nên cứ bình yên mà sống.
Con đẻ người ta người ta phải thương hơn chứ, có điều người ta ko cư xử vô lý và vẫn tốt với con dâu là okie lắm rồi. Ghen với ai chứ ghen với con gái ng ta là dại vì đó là chuyện đương nhiên mà.
Hi`! E chỉ thi thoảng để ý thì thấy như vậy thôi mn ạ! Mọi khi thì chẳng chú ý, đợt này tình cờ mới phát hiện ra
kệ họ, đừng ghen và đừng bận lòng, họ cư xử tốt với mình là được. Giống như mình thôi, mình có thể yêu quý và có trách nhiệm với bmc nhưng thẳm sâu trong mình mình vẫn thương bố mẹ đẻ mình hơn chứ.
tất nhiên là con đẻ bao giờ chẳng hơn 1 chút, mà bạn đang ở cùng bme ck và ông bà cũng đối tốt với bạn thế đã là hp lắm lắm rồi. đừng bới bèo ra bọ làm gì bạn ak
Chả bao giờ mong bme chồng coi như con đẻ, nhưng ông bà cứ thật tâm là sướng rồi. Chứ như mình ngày nghĩ nào ở nhà cũng nấu nướng rùi rửa bát cho cả nhà, cả anh trai, chị dâu, các chị gái và các cháu...
Cứ sống như chính mình, thoải mái là được, chẳng cần phải để ý đến ai. Bạn như vậy là còn sướng chán rồi đấy
Tất nhiên là sẽ khác chứ, hàng hiếm lắm mới kiểu ba mẹ ck bênh và thương con dâu nhiều hơn. Nhưng mn gặp dc ba mẹ ck như vậy cũng là quá tốt rồi. Mình nghe nhiều vụ về mẹ ck nàng dâu để xảy ra xích mích giữa 2 vk ck đến mức phải ly hôn. thấy buồn lắm.
Đang tốt đẹp, đang vui vẻ thì hãy nhìn vào những điều tốt đẹp và vui vẻ ấy thôi, để tâm đến những việc khác làm gì lại thêm nghĩ ngợi hả mn!