Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Ý kiến hay, hum đó em có ít hàng gửi ở gian hàng mebekevin, để tiện ship cho các mẹ. Các mẹ đến ủng hộ em nha........
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Mẹ này sn 88 ạ? Em đăng kí làm nhà tài trợ....món chè lam. Các mẹ đến cổ vũ cho cuộc thi ăn nhé...
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Gái vừa sang nhà Gà của chị à, hé hé, vui lắm í . Hội chợ em có chè lam, chè kho à, chị ủng hộ nhá, dạo này không ham đồ ngọt nhưng nhớ món ngày thơ ấu hay được ăn .
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Iem có chè lam, kẹo lạc chị ạ. Món chè kho mùa hè ko bảo quản đc lâu nên có lẽ em ko bán. Ủng hộ em chị nhé! Cái tính em ham vui nên cứ chỗ nào vui là em nhảy vào. Vô duyên lắm í. Hội em buồn quá, nên phải kím chỗ nào vui vui để 888...Hí hí
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Hội buồn thì làm các cách cho nó vui lên chứ, bỏ rơi là nó bị lãng quên luôn á
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Hnay mưa ko bán chác gì 2 vợ Chồg mềnh rủ nhau đi thăm Bà Chúa Kho xin ít lộc. Hihi. Cả nhà bàn tán đi HC vui vẻ quá. Chắc CNhat m mới đi bon chen đc rùi. Hiz.
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Hiii, bà chúa kho ở Bắc Ninh sao chị? Hiii quê nhà em đấy, nhà em thường cố gắng đi đầu năm xin ít lộc rơi lộc vãi, nhưng năm nay ko đi được vì em bầu bí
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Vậy hả e? Hay thế, nhà e gần đó ko? C lần đầu đến nên hơi bị lơ ngơ, hớ mất vài trăm k với mấy bà "Bê lễ hộ" đấy. Nhưng ko sao, lần sau sẽ có kinh nghiệm hơn. hihi.. )
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! vậy hả, hu hu chị ko đi được rùi,chán thía, mong sang năm con lớn cho mình rảnh nợ,
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Giờ là em Phương nổi lềnh bềnh rồi nè. Hum hội chợ găp nhau phát nhá, giao lưu và xem mặt tiền luôn.
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Con nhỏ thì mang đồ đi theo. Chắc đi 2 tiếng thui cũng ok rùi. Ở HC các mẹ cũng bán nhìu đồ iu bé những e be bé lắm ^^
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Đang ko bít nên đi vào thứ 7 hay CN đây nhỉ . Nhà mình đi ngày nào?
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Hai chị em mìnhh là dễ nhận ra nhau nhất nhỉ, vì cùng tham gia tài trợ món ăn, hẹn gặp em và các mẹ hôm đó nhé. Mình ko có kinh nghiệm lắm, nhưng mấy lần đi toàn mua lễ ở nhà một chị ngoài Đền Trình ấy, giá cả hợp lý mà nhiệt tình lắm, chứ vào trong đền rồi mới nhờ ngừoi ở trong đó làm thì dễ bị hớ lắm mẹ nó ạ.
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Ở Cung Thiếu Nhi mẹ nóa ơi, 2 ngày thứ 7 và chủ nhật tuần này ạ
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Hè rùi, 2 nhóc nhà mình học lớp 1 chuẩn bị được nghỉ Hè. Nhưng vì Chum & Chóe viết chữ thì xấu, làm toán thì chậm (Chơi trò chơi thì giỏi ) ) muốn thuê 1 cô gia sư về luyện thêm trong đợt nghỉ hè này để khi vào lớp 2 Chum & Chóe học hành tiến bộ. Có Mẹ nào biết ai có uy tín thì mách cho mình nhé
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Đồ lễ mua cũng phải cẩn thận luôn chị á, mình mà cứ để người ta sắm thì có mà lên tới tiền triêu như chơi. bưng lễ hộ thì phải trả giá trước. Nhà em thuê bưng lễ hộ có 50k thui hihihi. Bắc Ninh là quê nhà em mà, nhưng giờ thì 2 tuần hoặc hơn mới về nhà chị ah
Ðề: Các mẹ ở Cầu Giấy ơi vào đây nào! Iem gia sư 4 năm đơi chị, nhưn mừ hội lớn, lớp 12 và ÔTĐH, chứ mấy em nhi đồng, e ko làm gì đc 2 bé nhà chị còn nhỏ thế, thì phải tìm gia sư sư phạm, khoa tiểu học í chị ạ.