Em xin được bán than trước ạ. Em làm tư linh tinh các khoản khoảng 7 tr chồng bộ đội trừ chiếc đi còn 6, vậy là hàng tháng nhà em 13tr. có hai đứa con. Thuê nhà giá rẻ so với hiện nay 5tr/3 tháng. nhà 35 m2 cơ mà đang sập sệ lắm. tháng trước đuổi tháng sau thành ra em chả để được đồng nào dư, mà nhà cửa sập sệ. Lúc nào cũng thấy cuộc sống căng thẳng và mệt mỏi quá. Đôi khi em muốn đầu hàng về quê cơ mà về quê ko có việc làm hu hu, có mẹ nào như em?
13tr thì thu nhập 2 vc cũng ko phải thấp lắm đâu Nhưng 2 đứa con thì có đư cũng chỉ vài triệu/tháng OX mẹ nó về lâu dài có khả năng được phân nhà ko?
Ðề: Các mẹ ở hà nội bon chen thuê nhà vào đây bán than đi Hoặc là bán mảnh đất ở quê rồi mua nhà trên này =))
Ðề: Các mẹ ở hà nội bon chen thuê nhà vào đây bán than đi nhà tớ cũng đi thuê nhà 2.5tr/1 tháng, thu nhập cũng same nhà cậu cũng 2 con. chả thấy bỏ ra dc đồng nào
Ðề: Các mẹ ở hà nội bon chen thuê nhà vào đây bán than đi Nhà em thuê nhà cũng tầm nhà chị! Nhưng thu nhập thì bằng có 1 nửa vì xã em đang thất nghiệp nên chật vật lắm may mà chưa có bé! Sắp tới có rùi em đang lo quá!
Ðề: Các mẹ ở hà nội bon chen thuê nhà vào đây bán than đi nhà e thuê còn hết 3.5tr / tháng đây ah. tiền nhà rõ tốn mà chưa có đk mua nhà riêng
Ðề: Các mẹ ở hà nội bon chen thuê nhà vào đây bán than đi mỗi tháng đóng tiền nhà mà xót đứt ruột mn ạ . bao giờ mới hết kiếp ở thuê
Ðề: Các mẹ ở hà nội bon chen thuê nhà vào đây bán than đi e cũng mệt mỏi vs cảnh ở trọ lắm r ((((((((((((
Ðề: Các mẹ ở hà nội bon chen thuê nhà vào đây bán than đi mỗi tháng đóng tiền nhà, tiền điện, tiền nước giá thuê.... nản lắm các mẹ nhỉ?
Ðề: Các mẹ ở hà nội bon chen thuê nhà vào đây bán than đi mẹ nó thuê nhà được giá như vậy là quá rẻ đấy ạ, chỗ em 2tr/tháng, chưa điện nước, cơ mà điện nước giá kinh doanh cực đắt, lại chỉ 15m2. sống ở HN 2vc ít nhất phải tầm 15-17tr may ra mỗi tháng mới để đc vài đồng lẻ mẹ nó ạ
Ðề: Các mẹ ở hà nội bon chen thuê nhà vào đây bán than đi Mình cũng đi thuê nhà, giá điện đắt quá hic hic
Ðề: Các mẹ ở hà nội bon chen thuê nhà vào đây bán than đi đúng là đi trọ khổ thật, m may giờ ko phải trọ nữa, 2 đứa con với lương tầm đó thì cũng chả dư dả đc bn cả
Ðề: Các mẹ ở hà nội bon chen thuê nhà vào đây bán than đi Hồi sinh viên mình ở trọ rồi nên hiểu. Các chủ nhà thường ko biết điều, tăng giá vô tội vạ qua mỗi mùa (với lý do cổ điển là xung quanh ng ta tăng lâu rồi) Điện bị ăn chặn, đóng giá cao. Nước cũng bị tính 50-100k/ người. Nói chung ở trọ khổ đủ đường. Chưa kể nhà chủ còn hay yêu sách vớ vẩn. Nói chung là sợ ở thuê lắm
Ðề: Các mẹ ở hà nội bon chen thuê nhà vào đây bán than đi e thì k ở HN nhưng mà ngày trước đi học cũng phải thuê nhà, đắt đỏ lắm rồi, giờ các mẹ mà thuê nhà để gđ ở cần phải tiện nghi hơn, rộng rãi hơn sv thì nan giải nhiều lắm ạ chia sẻ với các mẹ
Ðề: Các mẹ ở hà nội bon chen thuê nhà vào đây bán than đi với thu nhập ý mà chỉ 2 vc và 1 đứa con thì may ra còn dễ vun vén, chứ như nhà chị 2 đứa sẽ vất vả lắm đây. Trẻ con đang tuổi ăn tuổi lớn phải chi tiêu nhiều, lại còn tiền nhà tiền cửa, điện nước rồi ốm đau. Haizzzzz, chỉ biết động viên chị cố lên thui, về quê mà tìm được việc ổn định thì về cũng được, lương chắc sẽ bị thấp nhưng không phải lo cuộc sống đi ở trọ
Ðề: Re: Các mẹ ở hà nội bon chen thuê nhà vào đây bán than đi khó cơ hội đó làm mẹ nó à. Giờ quĩ đất thì ít mà ông to thì nhiều
Ðề: Các mẹ ở hà nội bon chen thuê nhà vào đây bán than đi cho em bán than với. em cũng cảnh thuê nhà đây. nhà thì đắt mà sống khổ quá. tắc ống nước rồi lại mất điện mất nước. rõ khổ.
Ðề: Các mẹ ở hà nội bon chen thuê nhà vào đây bán than đi hềy.mình thuê nhà 2,5tr/tháng nhanh hết tháng lắm
Ðề: Các mẹ ở hà nội bon chen thuê nhà vào đây bán than đi Nhà mình thì sập xệ lắm, may cái nó là nhà riêng điện nước như hàng xóm hii, người ta có mình có. có điều nhà xuống cấp chủ nhà không sửa, mà mình tìm thì cũng chưa được, mệt mỏi với cảnh chuyển nay đây mai đó
Ðề: Các mẹ ở hà nội bon chen thuê nhà vào đây bán than đi giống nhà mình rồi, nhưng mình ở quê, chẳng dư ra đc mấy tháng nọ đuổi tháng kia mỗi khi có khoản chi lớn là sót cả ruột