Mình chuẩn bị làm hồ sơ để sinh ở bệnh viện 198 cho gần nhưng không biết dịch vụ ở đó thế nào, mẹ nào có kinh nghiệm tư vấn giúp mình với! đọc trên google thì thấy bảo cũng được nhưng không biết thế nào mong mẹ nào có kinh nghiệm chia sẻ giúp mình cho mình yên tâm với
Ðề: Các mẹ ơi! ai có kinh nghiệm sinh ở bệnh viện 198 chưa ạ tư vấnn giúp mình với Mong các mẹ đã có kinh nghiệm vào chia sẻ cho bạn ấy nhé. Mình ở xa nên chúc 2 mẹ con khỏe mạnh thôi hihi
Ðề: Các mẹ ơi! ai có kinh nghiệm sinh ở bệnh viện 198 chưa ạ tư vấnn giúp mình với cái này mình ko biêt, chúc mn mẹ tròn con vuông nha
Ðề: Các mẹ ơi! ai có kinh nghiệm sinh ở bệnh viện 198 chưa ạ tư vấnn giúp mình với EM cũng làm hồ sơ sinh ở đây vì gần nhà, trước chị gái sinh ở đây em vào thăm thấy sạch sẽ, rộng rãi. Cơ mà em 40 tuần tròn mà chưa có dấu hiệu sinh, mẹ nó đợi mấy hum nữa em sinh em update tình hình cụ thể nhé
Ðề: Các mẹ ơi! ai có kinh nghiệm sinh ở bệnh viện 198 chưa ạ tư vấnn giúp mình với cảm ơn các mẹ nhé! mong các mẹ nào có thông tin chia sẻ cho mình với
Ðề: Các mẹ ơi! ai có kinh nghiệm sinh ở bệnh viện 198 chưa ạ tư vấnn giúp mình với Mn ơi update cho nhà mình tham khảo với nhé. Nhà mình cũng dự định sẽ sinh ở đây ạ.
Ðề: Các mẹ ơi! ai có kinh nghiệm sinh ở bệnh viện 198 chưa ạ tư vấnn giúp mình với Đây tin hot cho các mẹ ạ . Em đã sinh hum 24/5/2014. Công cuộc đi sinh của em khá là hỏa tốc. Buôi chiều 2 vợ chồng em vẫn tranh nhau Cai máy tính để on face. Em còn than Thở với chồng là 40tuaanf 1 ngày mà chưa sinh, sinh nhanh ra không nóng qua không chịu được! Đến tầm 3h em đi tắm vì nóng quá, tắm xong vào pha nước Chanh ngồi uống với chồng chờ đến giờ đi đón con lớn. Em còn tranh thủ buôn 1 cuộc điện thoại với bà Ngoai. Xong em vừa bỏ điện thoại bảo chuẩn bị đi đón con thì xoay người có tiếng "ục" một cái và nước ào ra. Em Goi chồng"Anh ơi có dấu hiệu"! Chồng em cứ Goi là xoăn cả chân lên, alo taxi, lấy làn đựng đồ đã chuẩn bị sẵn. 2 vc em ra viện mất khoảng 25 phút. Lúc đi trên xe em đã đau từng cơn. Em sinh vào thứ 7 nên vào viện em lên thẳng tầng 4 khoa sản. Găp Bac Sy lúc này như gặp vị cưu tinh của đời mình Bác Sy bảo lên bàn nằm, bs thăm khám bảo mở 7 phân và bảo Cai em thực tập "dọn giường cho ca này đẻ đến nơi rồi" . Ôi em nghe Minh sắp đẻ khỏi đau mà sương Xong BS làm các thao tác nghề nghiệp, mẹ nào sinh lần đầu sẽ hơi choáng chút vì em tập 2 mà vẫn sợ . Sau khi vào BS bảo bỏ quần, nằm trên bàn, đặt 2 chân lên 2 giá đỡ, tênh hênh ra thế cho bà ý khám. Em vẫn sợ Cai tay BS thăm khám xem mở mấy phân. Xong đến Màn "dọn dẹp" khu vực cấm địa của Minh . Em nghe rõ tiếng dao cạo roạt roạt nhanh như cắt. Xong đo huyết áp, lấy máu. Dù em đã làm đủ xét nghiệm trc khi sinh nhưng họ vẫn làm lại. Rồi em được đẩy sang phòng sinh. Trèo lên bàn vẫn nằm với Cai tư thế tênh bênh ấy! Lúc ấy đau quá chả còn xấu hổ nữa! BS tiêm cho em mũi gì đó. Lúc đó em đã có cơn muốn rặn lắm mà BS ko cho rặn. BS bảo knao bảo rặn mới đc rặn. Rồi lúc sau BS bảo em La bây giờ rặn theo Anh nói. Em rặn hơi đầu thì cảm nhận được BS rạch theo cơn rặn của em. Hơi thứ 2 thì thấy con ra, thấy nóng hổi ở dưới cứ như ra cả bộ lòng của Minh em ra viên lúc 4h kém 10 thì đến 5h kém 20 em sinh xong. Bs khâu vết rạch cho em chừng 10 phút, lau người, cắt rốn, hút mũi cho bé và cho bé về phòng với mẹ luôn. Trộm vía em có sữa non, cho bé ti luôn ko ti sữa ngoài. Bé nhà em no sữa trộm vía ăn xong ngủ tít đêm ko ọ ẹ gì Và vấn đề các mẹ quan tâm: tài chính - viện phí sinh thương 3-4tr -sinh mổ 7tr Em có bảo hiểm đúng tuyến Thanh toán hết 400k -Đinh thương Làm hồ sơ sinh hết >300k - cảm ơn Bs 1tr - Tắm bé mỗi lần 50k, các mẹ có thể để 30k vào túi quần áo của bé khi đưa bé đi tắm - rửa vết khâu 50k/lân Em ghét nhất vào gặp mấy bà điều Dưỡng ghê gớm hay quát tháo bệnh nhân, kiểu đòi tiền bồi dưỡng. Phòng thì thoáng, sạch sẽ. Có phòng điều hoà. Hôm em sinh đông quá em nằm phòng thương. Đẻ thương 1-2 hôm thì về, đẻ mổ 5 ngày về. Có bs Huệ phó khoa, nhiệt tình, nhẹ nhàng. Mẹ nào đẻ mổ có thể liên hệ Bác ấy giúp đỡ. Chúc các mẹ mẹ tròn con vuông
Ðề: Các mẹ ơi! ai có kinh nghiệm sinh ở bệnh viện 198 chưa ạ tư vấnn giúp mình với Khoảng bao nhiêu tuần thì ở đây nhận làm hồ sơ sinh hả mn ơi.Em sắp đến sinh rồi đang gần tháng thứ 9.hihi
Ðề: Các mẹ ơi! ai có kinh nghiệm sinh ở bệnh viện 198 chưa ạ tư vấnn giúp mình với Mình chưa sinh viện này nhưng đây là viện của bên CA ah mn,nếu đúng thì ở đâ đc,o chờ âu và ng ta ít nhận thêm tiền lắm
Ðề: Các mẹ ơi! ai có kinh nghiệm sinh ở bệnh viện 198 chưa ạ tư vấnn giúp mình với Tuần 38 mẹ nó qua mua sổ khám bệnh rồi làm các xét nghiệm máu, nc tiêu, siêu âm , điện Tim nhe! Nên đi siêu âm trước rồi làm các thứ khác sau vi siêu âm đợi lâu lắm. Bệnh viện giữ lại kết quả điện Tim còn mn mang các kết quả về,knao co dâu hiệu sinh thì mang hồ sơ đó đến viện. Ko phải ko nhận tiền bôi Dương đâu mn ah. BS còn Goi ý hẳn hoi nhé! BS bảo em La " em sinh xong mà chưa bảo chồng qua cảm ơn Bac Sy ah" vì lúc em sinh xong về phòng hồi sức chồng em chưa kịp đưa phong bì mà. Nhưng mà có mẹ cùng phòng em ko đưa tiền bồi Dương kip đỡ cũng đẻ Thuong 2 ngày thì về
Ðề: Các mẹ ơi! ai có kinh nghiệm sinh ở bệnh viện 198 chưa ạ tư vấnn giúp mình với Cảm ơn chia sẻ của Mebongbi14 nhé.em cũng định sinh ở đây cho gần, nhưng tháng 10 e mới sinh, giờ cũng tham khảo dần ạ.hii
Ðề: Các mẹ ơi! ai có kinh nghiệm sinh ở bệnh viện 198 chưa ạ tư vấnn giúp mình với Ôi mebongbi14 ơi,em cũng định sinh ở đây mà cứ thấp thỏm,2/8 là ngày dự sinh rồi,thế điều dưỡng ở đó ghê gớm lắm hả mn
Ðề: Các mẹ ơi! ai có kinh nghiệm sinh ở bệnh viện 198 chưa ạ tư vấnn giúp mình với Mình thấy mấy bà điêu dưỡng già ghê gớm lăm, nhưng khi tăm bé, thay băng cho mình mình kẹp tiền bôi Dương thì nhẹ nhàng ngay . Có Bs Huệ đỡ rất mát tay, khâu vết rạch nhanh mà thái độ nhẹ nhàng lắm các mẹ. Mà các mẹ lưu ý viên này chỉ cho 1 người nhà vai chăm, đến giờ tiêm họ bắt người nhà ra Ngoai đô nên lúc đó mẹ nào mổ hoặc còn đau nhiều thì 1 Minh hơi vật vả chút.
Ðề: Các mẹ ơi! ai có kinh nghiệm sinh ở bệnh viện 198 chưa ạ tư vấnn giúp mình với E mới đẻ thường ở đây hôm t7.cảm nhận của e là bviện sạch sẽ.có nhà vệ sinh khép kín phòng thoáng.1 mình 1 giường.bác sỹ và hộ lý thì nhiệt tình.người nhà vào cũng thoải mái.coa hàng lang đằng sau.nhà e lúc chăm có tận 2 người.ở cuối hàng lang có sẵn chiếu.chăn gối.hehe.nchung là đc.hơn là chen nhau vào phụ sản trung ương.tập 1e đẻ ở đấy.nhà vệ sih thì cứ phải gọi là thơm như nước hoa.chật chội.đông đúc.thái độ bác sĩ chăm như chăm lợn.hehe
Ðề: Các mẹ ơi! ai có kinh nghiệm sinh ở bệnh viện 198 chưa ạ tư vấnn giúp mình với Mn ơi,sinh viện này thì đồ mang vào cho hai mẹ con gồm những jì,mn tư vấn em với,em cũng tính sinh ở đây
Ðề: Các mẹ ơi! ai có kinh nghiệm sinh ở bệnh viện 198 chưa ạ tư vấnn giúp mình với Mình cũng sinh tập 1 ở viện 19-8 năm 2012 và đang bầu tập 2 chắc sẽ vẫn vào viện này vì có BH ở đó. Tóm lại là bản thân mình và gia đình rất hài lòng. Viện gần nhà nên tiện, sạch sẽ, thoáng mát, ít người nên không chịu cảnh chen chúc. Hôm mình đi đẻ phòng còn thừa nhiều giường nên người nhà được nằm ké nữa. Thái độ các bác sỹ thì rất nhiệt tình và nhẹ nhàng ạ, trong lúc sinh mình đau quá còn nói kiểu dỗ dành, hỏi han mình để quên đi nữa. Vì có bảo hiểm, sinh thường nên tổng tiền viện phí mất đâu hơn 300k thôi, bồi dưỡng kíp đỡ đẻ 500k, 50k tiền lau rửa vệ sinh, 50k đặt thuốc giảm đau,tắm bé hồi đó thì chỉ 20k thôi (giờ chắc hơn chút). Nói chung là nhẹ nhàng thoải mái lắm. Sinh thường nên e chỉ ở lại viện 1 đêm sau sinh thôi, trưa hôm sau là được về nhà rồi, sau 5 ngày thì chồng quay lại làm thủ tục xuất viện ạ.
Ðề: Các mẹ ơi! ai có kinh nghiệm sinh ở bệnh viện 198 chưa ạ tư vấnn giúp mình với Đồ của bé thì mn mang áo tã thóp chăn quấn khăn bông to nhỏ tất tay chân sữa,bình bú.ở viện họ cũng có bán sữa bỉm cho mẹ và bé nữa.nói chunh thiếu thứ gì hỏi là ở đấy có hết ko p lo đâu ah
Mn sinh rùi cho e hỏi chút, e cũng đang định sinh ở 198 nhưng còn nhiều cái chưa biết, ko biết tiền cảm ơn Bác sỹ thì đưa trước hay đưa sau sinh ạ?