Các mẹ ạ, e ở với anh chị có thằng cháu 2 tuổi xinh trai lắm hihi, chị e để dày 2 năm hai nhóc, nên cho thằng anh lớn về quê ở với ông bà nội gần 1 năm, bố mẹ cả tuần mới về thăm con 1 lần, ngày trước ở với ông bà thì nó ngoan lắm bảo là nghe luôn. Nhưng dạo này bố nó chuyển về Hà Nội làm đón ku cậu lên ở. Bố mẹ thương con muốn bù đắp cho nó nên chiều lắm, gì cũng mua cho.Thích cái gì cũng vừa ý. Xa con lâu ngày nó hư ko nỡ đánh . Chuyện là thế, ở với bố mẹ nó hư hẳn. cứ trái ý là nằm ăn vạ kêu khóc, e sợ cứ tình trạng này thì mai 3-4 tuổi càng khó bảo. Mà anh chị mình lại thương con ko nỡ đánh. Các mẹ giúp e xem nên thế nào ạ/ Liệu nhẹ nhàng với bé để bé lớn thêm ko bảo đc mới dùng đòn hay đòn ngay bây giờ. Các mẹ có kinh nghiệm rồi kể cho em nghe với. Anh chị em trẻ nên cũng hoang mang lắm cơ E cảm ơn các mẹ nhé (u)
Ðề: Các mẹ ơi các chị ơi anh chị e không nỡ đánh con Trẻ con phải nhẹ nhàng. Nó rất thích nịnh đó. Nhưng mẹ nó đùng chiều quá như thế hư thật không dạy được. Nó cần các cử chỉ nhẹ nhàng chẳng hạn như khen trẻ con thích khen lắm mẹ nó ạ
Ðề: Các mẹ ơi các chị ơi anh chị e không nỡ đánh con chiều con là hình thành thói hư cho nó.Nhưng k phải dạy con bằng roi vọt như vậy trẻ càng tự kỷ hơn tốt nhất nhẹ nhàng khuyên bảo thui.
Ðề: Các mẹ ơi các chị ơi anh chị e không nỡ đánh con ko lên đánh con là đúng rồi , nhưng con cái vẫn phải biết mình đúng sai bằng những khuôn khổ