Tình hình là em vừa mới sinh chưa được 7 tháng, ngày 5/4 em bắt đầu có kinh lại, sau đó tới hôm nay là ngày 8/5, em chưa thấy có kinh, kiểm tra que thử thì thấy 2 vạch, ôi em chết mất, time vừa rồi em đi lại huỳnh huỵch, đêm nào cũng thức tới 1h đêm vì công việc quá nhiều, áp lực mọi thứ, em thực sự không dám giữ thai này vì sẽ rất hại cho con em, cả đứa đang ti mẹ, và đứa trong bụng, em hoang mang quá, em thực sự không biết phải làm sao nữa . Bỏ thì em áy náy quá, mà không bỏ thì em sợ cả 2 con em cùng khổ, khổ cả em nữa. Các mẹ có ai bị như em không? Các mẹ có ai đã từng dùng thuốc phá thai không ạ? Chia sẻ giúp em đôi điều được không? Em cảm ơn các mẹ!
chia sẻ với mẹ nó, nếu có thể hãy giữ con lại bạn ah, còn ko đành phải dùng phương án 2, nếu vậy bạn phải giải quyết khi còn sớm, để ko bị ảnh hưởng nhiều
Nếu bạn để sinh thì xác định là nuôi con vất vả đấy nên phải chuẩn bị về cả tài chính, thời gian, tâm lý, và có người hỗ trợ. Tốt nhất là nói chuyện với chồng trước, nếu qđ đẻ thì nói thêm với ông bà 2 bên, còn không đủ điều kiện thì đành chịu, nhưng bạn nên đến bv để tham khảo bs nhé, đừng uống thuốc vì mình nghe nói ko tốt, lại dễ bị sót nhau hoặc ko tốt cho sinh nở lần sau.
nếu mn có rồi thì giữ lại để sinh, tuy hơi vất vả 1 chút nhưng lại 1 công chăm con, còn vấn đề chính bạn tự quyết định về vấn đề kinh tế và tình trạng sao cho hợp lý, cố gắng càng sớm càng tốt nhé !
hix, ko nghe mn kể chuyện kinh tế gia đình như nào, em nghĩ nếu có thì để đẻ mà nuôi luôn thể, còn ko thì phải tính lại dù chả ai muốn. Em thì nghiêng về phía để đẻ luôn ạ. Mà mn có bầu vẫn cho bé lớn ti đc mà, chủ yếu là phải cố gắng bồi bổ nuôi cả 2 con thôi
Mẹ nó ơi đừng bỏ . Con cái là của trời cho , phải có duyên từ nhiều kiếp mới được là mẹ con . Mẹ nó hãy hỏi ý kiến bác sỹ có uy tín để khắc phục sức khỏe hiện tại . Cố gắng ngừng hoạt động mạnh ,ăn uống bồi bổ vào bạn nhé. Cố gắng lên rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.