như tít ạ, thớt này lập ra để giải trí, các mẹ hãy kể những mẩu chuyện khó đỡ với người giúp việc của mình đi ạ, không nói quá và lăng mạ người giúp việc nhé, chỉ là khó đỡ thôi ạ =)) Em xin tiên phong: nhà em có cô giúp việc làm gì cũng nhanh ạ, thoăn thoắt mà không ngại việc, nhặt rau rửa cá trong 1 nốt nhạc, không có gì phải bàn cả, tới hôm e về sớm nấu cơm thấy rổ rau cải xoong trên bàn bếp không biết rửa chưa, mới hỏi chị Lúa ơi rau chị rửa chưa để em xào? Chị ấy bảo: chị biết tính em sạch sẽ, mà cái rau này bẩn nên chị đã rửa tận 2 lần nước rồi đó! - em nghe xong nín lặng và bàng hoàng, má ơi thế trước giờ chị ấy chưa bao giờ rửa rau quá 2 lần ạ? aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa =((((((
Nhà Tham thì lên bờ xuống ruộng với GV dăm ba bận, nhiều chuyện kinh dị ngoài suy nghĩ..nếu nhà kg neo đơn nhiều việc thà tự mình làm tất, cho ngừi lạ vào nhà rất mệt. - ồ chị Sáu ơi, sao ly thủy tinh chị rửa còn dính bẩn thế này.. - không có phải bẩn, tại vì tui không thấy thôi mà.. - chị không thấy nhưng ngón tay chị cọ vào vẫn biết nó còn đóng bợn ( sữa ) chứ... * Ở quê lên mới vào làm đúng 1 ngày, sáng hôm sau lệ rơi lã chã nc mắt đầm đìa xin về 2 ngày chăm chồng vì chồng nhớ vợ bỏ ăn.. ( cho nghỉ luôn...chị ta tiếc không muốn nghỉ nhưng cho nghỉ luôn..kẻo 30 ngày chồng bỏ ăn 15 ngày thì toi...cho nghỉ còn gian lận tiền xe đò....hehe ) ( chuyện vui vặt thôi... )
chuyện của mẹ hài quá mẹ ạ, chồng nhớ chồng bỏ ăn chứ, thôi thì cho vợ chồng đoàn tụ, haha, kể mà chồng mình cũng nhớ mình mà bỏ ăn...........
Nhà mình mấy năm trc cũng f thuê giúp việc. Lương tháng mình trả 2-3 tháng / lần vì ngày về quê bà giúp việc mới lấy. Nói chung là tự mình ghi sổ chứ k phải ký. Ví dụ từ ngày 5 tháng này đến 5 tháng sau tính là 1 tháng. Nói chung tự khẳng định là k lèm nhèm. Thế mà đùng cái bà ý bảo cô thiếu tôi 1 tháng lương. Năm nay có 2 tháng 3. Cô mới trả tôi 1 tháng. Thế là giải thích thế nào bà ý cũng k nghe, nhất khoát tính ngày âm. xong còn rêu rao là mình k trả tiền. Bực quá mình f chốt câu, người có chết đâu mà tính ngày âm. Cô đến đây từ ngày... Đến giờ là đc từng này tháng. Cô nhận từng này lương cô còn bảo thiếu, cháu chả hiểu thiếu ở đâu. Cháu k sai nên bảo trả thêm thì dứt khoát k. Cô làm tiếp với cháu thì làm, k thì thôi. Thế là kết thúc = nghỉ việc đấy. Từ đó có thuê ai, rút kinh nghiệm, ký tuốt.
Giúp việc nhà em gái mình kể thì : thứ 2 đến 6 bé đi học thì rảnh đi nhặt chai nhựa lon bia khắp nơi. Giờ trước nhà là chỗ để đồ của bà. Thứ 7 chủ nhật nó nghỉ học thì xin về quê. Nhà nó chỉ có 2 mẹ con bố đi công tác suốt. Con bé con lớn 4 buổi ngoan dễ ăn. Mà giúp việc mới tới đã vậy rồi thôi thì cũng bó tay. Em nó cho làm nốt tháng rồi cũng tìm người khác.
Khổ thân mn kiểu này pải đào tạo lại từ đầu Cơ mà e thấy nó là tính của từng ng mn ạ Có mặt mình họ sẽ làm cẩn thận sau lưng lại đâu vào đấy í ^^