Các mẹ ơi cho e chia sẻ đôi điều với ạ, e đau lòng quá :(

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi doanhamimi0805, 20/6/2014.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. doanhamimi0805

    doanhamimi0805 Bé Mi Mi

    Tham gia:
    13/4/2013
    Bài viết:
    2,258
    Đã được thích:
    516
    Điểm thành tích:
    823
    Lần trước e có chia sẻ với các mẹ về chuyện của e rồi ạ, câu chuyện cách đây đã 6 năm....
    Năm nay công chúa bé bỏng của e chuẩn bị vào lớp 1, e đã tái giá và hiện tại đang có bầu được gần 7 tháng. Sẽ không có gì đáng nói khi 1 lần nữa e lại rơi vào bế tắc...
    E vừa làm đám cưới cuối năm ngoái, 2 vợ chồng lấy nhau về trong tình trạng tay trắng, chồng của e hiện tại rất hiền lành, e không dám đòi hỏi gì cao sang hay mơ ước anh ấy phải có tiền của, vì mọi thứ không có gì sánh bằng tình cảm anh ấy dành cho e và con gái riêng của e... Các mẹ có thể không tin nhưng e cảm giác như là duyên số định sẵn, biết e đã từng có 1 đời chồng và 1 đứa con gái đã lớn mặc dù e còn ít tuổi nhưng không như bao nhiêu người, a ấy không hề có ý nghĩ xấu về e, không hề đặt câu hỏi hay quá quan tâm bới móc những gì e đã trải qua. Cái cách a ấy đến với e là âm thâm quan tâm và chia sẻ. E cũng suy nghĩ, sợ lắm khi a ấy chưa từng yêu ai, lại là con trai duy nhất, gia đình ở nông thôn không mấy khá giả nhưng rất gia giáo. E sợ phải đến với a và chịu đựng sự phải đối, dày vò, càng sợ hơn khi a ấy vì yêu e mà bị người khác khinh rẻ. Cứ thế mọi chuyện âm thầm diễn ra cả gần 1 năm trời, e đã bị khuất phục và nhận lời yêu a, sau hơn 1 tháng yêu nhau a ngỏ ý muốn lấy e. Suy nghĩ là thế, sơ là thế nhưng e quá đỗi hạnh phúc và e gật đầu đồng ý. Ngạc nhiên hơn là gia đình a lúc đầu phản đối nhưng không hề nói nặng lời với e mà nhất là mẹ a ấy lại rất hiểu và thông cảm cho e. Và mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp, mặc dủ bố mẹ a vẫn giấu họ hàng, chưa muốn công khai quá khứ của e với họ hàng, nói rằng chưa phải lúc thích hợp...
    Trước khi cưới 2 vợ chồng có tích cóp được ít tiền, vay thêm họ hàng đc 1 khoản kha khá, e đầu tư làm ăn... Làm ăn thua lỗ, e lại bị chính người hợp tác với mình lợi dụng, lươn lẹo từng chút một, giờ để lại cho e là 1 khoản nợ... E không trách ai cả chỉ trách bản thân quá tin người và k cẩn trọng dẫn đến hậu quả như vậy... e phải bán hết đến chiếc xe wave mà 2 năm trời làm thuê tích cóp mua đc, xe máy của chồng và giấy tờ, hộ khẩu gia đình chồng đang treo ngoài công ty tín dụng, lãi mẹ đẻ lãi con... Giờ đây 2 vợ chồng không còn cái xe nào, công việc không có, tiền ăn phải lo từng bữa, đã gần 2 tháng nay e suy nghĩ nhiều mất ngủ, không tăng cân, thai nhi trong trạng thái kém phát triển....
    Sinh nở đến nơi rồi mà khó khăn chồng chất khó khăn. E đã hướng kinh doanh rất nhiều thứ vốn thấp hy vọng kiếm đc chút tiền trang trải cuộc sống, nhưng sức khỏe càng ngày càng kém, a chồng nộp hồ sơ rất nhiều nơi nhưng không thấy ai gọi đi làm cả
    E lo lắng quá, bé con vào lớp 1 rồi e không có khả năng lo cho bé, biết hoàn cảnh người bác họ hàng ở quê ngỏ ý muốn e cho bé về nhà bác cho đi học. Nhưng các mẹ có hiểu không, e khóc ròng suốt bao nhiêu ngày nay vì nghĩ đến việc phải xa con. E thương con lắm, bé chịu quá nhiều thiệt thòi rồi, giờ lại phải xa mẹ nữa. Bé con cũng khóc không chịu đi đâu cả lảm e càng cảm thấy tuyệt vọng hơn...Nghĩ lại hoàn cảnh bố mẹ chồng e mà biết giờ xe cộ bán hết rồi, đến sổ hộ khẩu cũng đang bị cầm cố và 2 vc đang lần ăn từng bữa liệu ông bà sẽ nghĩ sao đây... Bố mẹ chồng e nghèo lắm :((
    E bế tắc quá...!!!
    E đăng bài là để các mẹ chia sẻ với e để e thêm nghị lực vượt qua giai đoạn này, e vẫn còn 1 chút hy vọng rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi...
    E cảm ơn các mẹ nhiều ...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi doanhamimi0805
    Đang tải...


  2. bon-bon

    bon-bon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/4/2012
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi cho e chia sẻ đôi điều với ạ, e đau lòng quá :(

    Xóa, vì trùng bài.......................l.
     
    Sửa lần cuối: 20/6/2014
  3. bon-bon

    bon-bon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/4/2012
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi cho e chia sẻ đôi điều với ạ, e đau lòng quá :(

    Xin chia sẻ với mn, cố lên bạn ơi, qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai. Ai cũng có lúc khó khăn, k khó khăn này thì khó khăn khác, mình cũng đang khó khăn, k về kinh tế nhưng khó cái khác, bạn sắp và đang có 2 đứa con là hạnh phúc rồi, đừng suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng tới em bé trong bụng, từ từ rồi cũng sẽ có tiền thôi.](*,) tạm thời bạn vay mượn họ hàng, bạn bè.... Vay tạm mua chiếc xe máy cũ để chồng bạn chạy xe ôm để có cuộc sống hàng ngày đã, hay liên hệ với các mẹ trên này xin là shipper cũng được, tuy ít nhwng chịu khó chắc cũng được đấy, khi nào có việc đi làm chưa muộn mà.
     
    doanhamimi0805 thích bài này.
  4. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,987
    Đã được thích:
    1,605
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ ơi cho e chia sẻ đôi điều với ạ, e đau lòng quá :(

    chia sẻ với mn, cái mình chọn thì phải chấp nhận mà vượt qua thôi
     
    doanhamimi0805 thích bài này.
  5. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Các mẹ ơi cho e chia sẻ đôi điều với ạ, e đau lòng quá :(

    Cố lên bạn nhé .
     
    doanhamimi0805 thích bài này.
  6. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Các mẹ ơi cho e chia sẻ đôi điều với ạ, e đau lòng quá :(

    Chúc chồng bạn kiêm được công việc ổn định để trước tiên đang lúc này rất cần đến tiền. Bây giờ bố mẹ biết thì khổ ông bà quá, ông bà sẽ buồn lắm.
     
    doanhamimi0805 thích bài này.
  7. vankhanhchau

    vankhanhchau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/10/2011
    Bài viết:
    5,992
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Các mẹ ơi cho e chia sẻ đôi điều với ạ, e đau lòng quá :(

    Mình thấy bé khóc vì không muốn xa mẹ thì mình thương quá, bạn xem còn cách nào xoay xở không? Mình vẫn muốn bạn cho con ở gần mẹ hơn vì bé đã quá thiệt thòi rồi
     
    doanhamimi0805 thích bài này.
  8. ỦnỈn-Tomy

    ỦnỈn-Tomy

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    12,006
    Đã được thích:
    2,362
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ ơi cho e chia sẻ đôi điều với ạ, e đau lòng quá :(

    Chồng bạn cũng cần cố gắng hơn chút nữa vậy, thôi công việc cơ quan bây giờ khó kiếm thì mình làm bằng tay chân, sức lao động của mình. Làm ăn bg khó quá, vợ chồng mình cũng thua lỗ nhiều, buồn lắm, vực dậy được sẽ làm cho mình mạnh mẽ hơn
     
    doanhamimi0805 thích bài này.
  9. Trang Anh.2211

    Trang Anh.2211 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/3/2012
    Bài viết:
    1,173
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ ơi cho e chia sẻ đôi điều với ạ, e đau lòng quá :(

    Hic bh có lẽ phải nhờ 2 bên nội ngoại giúp đỡ 1 chút bạn à :) cuộc đời đúng là nhiều khi k đc như ý muốn. Mn bh đang có em bé sắp sinh rồi nên làm những công việc nhẹ nhàng thôi. Mình thấy trên này các mẹ cũng có nhiều công việc nhận về nhà làm ấy mn thử tìm lại xem sao. Sinh xong đã.
     
    doanhamimi0805 thích bài này.
  10. lehang1507

    lehang1507 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/6/2013
    Bài viết:
    1,606
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ ơi cho e chia sẻ đôi điều với ạ, e đau lòng quá :(

    Bây giờ quan trọng nhất là đứa bé trong bụng ấy. mn mà suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng con lắm, lại 7 tháng rồi, tháng này quan trọng lắm, thôi thì cứ sinh con ra đã rồi tính. Mn về nương nhờ nhà ngoại 1 tg xem. cho con lớn về cùng.
     
    doanhamimi0805 thích bài này.
  11. doanhamimi0805

    doanhamimi0805 Bé Mi Mi

    Tham gia:
    13/4/2013
    Bài viết:
    2,258
    Đã được thích:
    516
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ ơi cho e chia sẻ đôi điều với ạ, e đau lòng quá :(

    Cám ơn các mẹ đã đọc và chia sẻ với e, về phần con bé e đang cố gắng hết sức vay mượn ai còn có thể để lo học cho con ở cạnh mình. Nhà nội nhà ngoại đều khó khăn, ông bà làm nông chỉ đủ ăn qua ngày, cũng chỉ xin đc vài yến gạo. Chồng e cũng đang chờ việc và đang làm tạm thời bằng công việc tay chân bốc xếp hàng hóa. Giờ e cũng phó mặc số phận thôi vì e không thể làm gì đc... Hy vọng ông trời không triệt đường sống của gia đình e. Xe cộ thì tạm chưa thể có nên đi lại bằng xe bus hoặc đi nhờ xe nếu tiện thôi ạ
     
  12. Wingman

    Wingman Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/4/2014
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ ơi cho e chia sẻ đôi điều với ạ, e đau lòng quá :(

    cố lên bác ạ, thật sự khó khăn quá thì phải cho cháu về nhà bác mà đi học, đừng để làm lỡ dở học hành của cháu. Bác cố gắng vay mượn mua cái xe mà cho bác trai chạy xe ôm tạm thời. Đừng vội nản chí bác ơi, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, mình có niềm tin và cố gắng là được.
     
    doanhamimi0805 thích bài này.
  13. doanhamimi0805

    doanhamimi0805 Bé Mi Mi

    Tham gia:
    13/4/2013
    Bài viết:
    2,258
    Đã được thích:
    516
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ ơi cho e chia sẻ đôi điều với ạ, e đau lòng quá :(

    vay mượn mua xe bây giờ là điều không thể đối với e... xe rẻ tiền hay mua lại giờ cũng ngót nghét 5-7tr mới xài ổn định đc. E làm gì còn ai mà có thể vay, mà vay e không biết bao giờ mới trả đc e nhục lắm, nên cứ tính tạm đã. Nợ vậy là đủ lắm rồi :(
     
  14. mehieuminh08

    mehieuminh08 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/8/2011
    Bài viết:
    7,698
    Đã được thích:
    1,527
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ ơi cho e chia sẻ đôi điều với ạ, e đau lòng quá :(

    Chia sẻ với bạn! Cố gắng lên nhé! Mình thấy có mẹ có ý tưởng chồng bạn chịu khó làm shipper, được đấy bạn ạ!
    Cô lên!
     
    doanhamimi0805 thích bài này.
  15. tom_tinhnghich

    tom_tinhnghich Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    7/3/2014
    Bài viết:
    1,646
    Đã được thích:
    194
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Các mẹ ơi cho e chia sẻ đôi điều với ạ, e đau lòng quá :(

    chia sẻ với mn, vc em cũng đang vay nợ đến cả nửa tỷ đây này. Không biết đến bao giờ mới trả hết nợ nần đây, nói gì đến chuyện mua nhà cửa. Hy vọng làm ăn phát đạt sớm trả hết nợ, để con cái đỡ khổ hơn
     
    doanhamimi0805 thích bài này.
  16. Giba

    Giba Giầy hàng thùng!

    Tham gia:
    3/6/2013
    Bài viết:
    1,313
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Các mẹ ơi cho e chia sẻ đôi điều với ạ, e đau lòng quá :(

    Cố lên nm, e tin cả hai vợ chồng cùng cố gắng thì sẽ ổn cả thôi. E kể cho mn nghe chuyện của dì e nhé, ko giống như mẹ nó, nhưng hi vọng giúp mn tự tin hơn 1 chút: dì e đi xuất khẩu lao động ở Liên xô và quen chú ở đó, khi về vn 2 vc ko có công ăn việc làm, suốt ngày r*** chè, lúc đó 2vc dì mới có 1 đứa con trai, dì cũng phải để con ở quê cho ông bà ngoại chăm sóc, rồi lên hn kiếm việc làm, lúc đó thấy dì cũng buồn lắm, để con ở quê, nó cũng khóc suốt, vậy mà giờ thằng cu lớn đã hoc xong đại học, thẳng bé học cấp 2, 2 vợ chồng dì đã có cái nhà 4 tầng trong 1 hẻm nhỏ ở Ngã Tư Sở.
    Cố lên mn ạ, qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai, mình còn niềm tin, còn sức khoẻ và trí tuệ thì mình còn làm được, thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn mà, cố lên mn.!
     
    doanhamimi0805 thích bài này.
  17. Giba

    Giba Giầy hàng thùng!

    Tham gia:
    3/6/2013
    Bài viết:
    1,313
    Đã được thích:
    366
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Các mẹ ơi cho e chia sẻ đôi điều với ạ, e đau lòng quá :(

    Mẹ nó có thời gian online nhiều ko? Nếu có thì bán hàng cùng e đi, bán đc cái nào thì ăn hoa hồng cái đó, ko mất vốn gì đâu, mn quan tâm thì pm e nhé.
     
    doanhamimi0805 thích bài này.
  18. linhlinhpip

    linhlinhpip Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    5/3/2014
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ ơi cho e chia sẻ đôi điều với ạ, e đau lòng quá :(

    Cố lên mn ơi. Hic, e thấy thuơng các bé quá. K gúp đc gì chỉ động viên mn hãy cố lên
     
    doanhamimi0805 thích bài này.
  19. GÀ TẦN NGON NGON

    GÀ TẦN NGON NGON Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/5/2014
    Bài viết:
    7,631
    Đã được thích:
    1,324
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ ơi cho e chia sẻ đôi điều với ạ, e đau lòng quá :(

    cái vận cái hạn sao cứ bám vào người hiền lành... chán
     
    doanhamimi0805 thích bài này.
  20. ochna42

    ochna42 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    6/3/2014
    Bài viết:
    2,136
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Các mẹ ơi cho e chia sẻ đôi điều với ạ, e đau lòng quá :(

    Thật sự đọc những dòng chia sẻ của mn làm e thấy rất xúc động, đúng là đôi lúc cuộc sống sẽ khó khăn, tưởng chừng bế tắc không lối thoát, nhưng chỉ cần cố thêm 1 tí nữa thôi, cả 2 vợ chồng cũng cố gắng, cũng động viên nhau. Cái quan trọng nhất bây giờ là tinh thần phải thật vững vàng. Mình khó khăn cũng nên chia sẻ để tìm sự giúp đỡ của người thân bạn bè. Đừng ngại gì cả, ai cũng có lúc này lúc khác, người giúp mình, mình lại giúp người. mn hãy suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định mọi chuyện.
    em hi vọng vợ chồng mn sớm vượt qua khó khăn lần này, rồi mọi chuyện sẽ ổn, sẽ lúc nào đó nhìn lại và biết quý trọng những điều mình đang có.
     
    doanhamimi0805 thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này