Các mẹ ạ, năm nào tết nhất nhà em cũng bia rượu ngập nhà, nghĩ mà chán. Mà có phải uống xong là xong đâu, đầu năm nay đưa lão chồng đi khám sức khỏe định kỳ thì chao ôi ra đống bệnh, nào là máu nhiễm mỡ, men gan cao, xuất huyết dạ dày….toàn liên quan bia rượu cả. Cầm tờ kết quả khám sức khỏe mà lão cứ ngẩn người ra, bảo sao anh lại mắc lắm bệnh thế này, anh có làm gì đâu, cái lọ cái chai...Em nghĩ thầm: “Anh có làm gì đâu, năm nào tết đến anh cũng chỉ uống có vài chục lít rượu bia chứ mấy” Rồi, có cớ để cấm lão rượu bia rồi, tết này em cấm tiệt luôn, em bảo năm nay mà đụng đến rượu bia thì chết với em. Nhưng có một vấn đề là không uống rượu bia thì cho lão uống gì được nhỉ? Lão chồng em ăn uống rất khó, đau đầu phết đấy… Tự dưng hôm hai vợ chồng ngồi lướt youtube, thấy có cái clip Tết của Dr.Thanh nên ngồi xem. Lão chồng xem xong bảo anh nhớ bố quá vợ ạ. Em nhìn thấy vừa buồn cười vừa thương, xong rồi nhân tiện bẻ lái luôn: “Anh, tết này nhà mình dẹp hết rượu bia, uống Dr.Thanh được không?”, chắc đang xúc động quá nên lão ta gật đầu cái rụp, chốt kèo. Thật ra trà này trước giờ em vẫn uống rồi, nó mát lại có công dụng làm đẹp, vị cũng rất ok, hợp khẩu vị của em. Năm nay để cả nhà uống trong dịp tết, thế có khi lại tiện, vừa tốt cho sức khỏe lại vừa kinh tế các mẹ nhỉ. Mà biết đâu, nhờ uống Dr Thanh, lão nhà em lại cai được luôn bia, rượu thì tốt nhỉ?
Nhìn mà nhớ ba quá, ba mình cũng sửa đồ điện, cũng thức đêm thức hôm vậy luôn á, cực lắm .. thương ba
Ba mẹ làm tất cả để con được khôn lớn thành tài.. Con giờ lớn rồi sẽ luôn cố gắng để ba mẹ được vui lòng