Mình có bầu được 9 tuần rồi, đứa đầu là con gái, mình đang muấn có một thằng cu, Mình đọc nhiều về các bài nói đến dấu hiệu nghén con trai, nhưng nó cứ đối nghịch kiểu gì ấy. Có người bảo thèm đồ ngọt, mặt nổi nhiều mụn là đẻ con trai, song lại có người bảo như vậy là đẻ con gái. Có ai có kinh nghiệm chuyện này thì chia sẻ với em với ạ. Cảm ơn các mẹ.
Ðề: các mẹ ơi, có ai biết triệu chứng nghén của việc có bầu là con trai không ạ? Theo những gì em hóng được thì vụ này chỉ tương đối thôi, chứ chẳng chính xác được đâu. Thôi thì mẹ nó cố chờ thêm 3 tuần nữa, đi SÂ BS sẽ cho biết bé giống bố hay mẹ ngay ấy mà ^^
Ðề: các mẹ ơi, có ai biết triệu chứng nghén của việc có bầu là con trai không ạ? Mình thèm ngọt: kem, nước mía, bánh flan,uống nhìu sữa Thèm mùi cá rán, sườn nướng, thịt bò xào mùi thơm thức ăn phi hành tỏi thơm là tranh thủ hít, thèm mì Thái. Thèm ngủ, chỉ muốn ngủ thui, thèm thịt heo quay, nem rán... Sợ nhất là mùi mỹ phẩm: mùi son, mùi nước hoa và xà bông thơm là ko chịu được.