Em và vài người bạn muốn học tiếng Anh nên bàn nhau mời cô giáo đến dạy . Nhưng khổ nỗi là chưa tìm ra nên có mẹ nào biết cô giáo nào dạy hay thì giới thiêu cho em với!!! Thanks!
Chi oi, the day trinh do nhu the nao? em co chi gai day o truong DH Ngoai thuong nhung lai day tieng TRung. Neu chi can day tieng anh em se nho chi y gioi thieu cho cac chi.
em ơi trình độ chị kém lám (chắc là học từ đầu) nên đang tìm xem có cô giáo nào dạy hay kg để dạy cho nhóm bọn chị (khoảng 5 ngưòi)! Nếu em tìm đựoc thì giới thiệu cho chị với nha! Thanks
Mẹ bop thân mến, em có cô bạn đang dạy ở trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, nó dạy kèm từ hồi còn là sinh viên. Trình độ nghiệp vụ khá lắm. Nó là giáo viên giỏi của trường đấy. Chỉ mỗi tội nhà nó tận Triều Khúc. Không biết chị định tổ chức học ở địa điểm nào. Em cho chị số điện thoại chị liên hệ và hỏi nó xem nhé: 0912324345 ( Cô Hiền).
Cám ơn mẹ Tí Bông nhiều nha! Nhân tiện đây hỏi mẹ Tí Bông tên gì vây? và cô bạn đấy bao nhiêu tuổi cho dễ xưng hô mà!
Mẹ Tí Bông tên Dung, cũng từng làm cô giáo dạy tiếng Anh từ hồi sinh viên đấy. Hic hic, nhưng giờ mất dạy rồi, làm thuê cho mấy anh tây thôi. Mẹ TB và cô giáo Hiền cùng học một khóa, sinh năm 1978, tốt nghiệp trường Sư phạm Ngoại Ngữ Hà Nội. Còn mẹ Bốp? :lol:
Ôi thế là bằng tuổi rồi! Thế Mẹ Tí bông chắc lấy chồng sớm hơn mình nên mới có Tí Bông lớn như kia :lol: :lol: :lol: . Mình sẽ gọi điện thoại hỏi thử xem vì sợ cô giáo không có thời gian dạy thôi! Thanks
Mẹ bop không biết à? Mẹ Tí Bông thuộc dạng tảo hôn ở thành phố nhưng thuộc thành phần xua không đi ở quê đấy. Thế mẹ bop đã liên lạc được với cô Hiền chưa? Tình hình thế nào rồi? :lol:
Mình cũng chưa liên lạc vì đang co những dự định khác! Bây h mới nhớ ra là mẹ Tí Bông định sinh em bé nữa đúng kg? Thế mẹ Tí Bông đã đi khám mấy lần rôi? Giá gì sang năm sinh em bé thì có bạn cùng đường rồi vì đang tìm mọi cách để sinh con gái đây! Hic giá chi ... nhi?
Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì... ước gì... suốt ngày ước hê hê. Mẹ TB cũng đi bác sỹ Mai cho đỡ áy náy, chứ thực ra ông trời cho con nào quý con đó. Lần trước đi khám một lần rồi, bác ý hẹn tháng tới 5 ngày tính từ ngày kinh đầu tiên đến tháo vòng và theo dõi nhiệt độ cơ thể để biết ngày rụng trứng. Còn hiện tại tháng vừa rồi Bà Mai cho menu ăn kiêng. Kiêng bia rượu, thuốc lá (được cái cả hai đều chưa từng hút), kiêng trứng, kiêng sữa và nên ăn cá biển thịt bò và ăn mặn. Mới chỉ thế thôi. Tổng thảy hết 120 khìn. Hay lần tới mẹ bop đến đi. Hẹn nhau cùng khám. Biết đâu trời thương cho hai đứa ta toại nguyện. :lol:
Hic hic hic chỉ tiếc là mình dự định sinh vào sang năm cơ (tuổi đẹp :lol: ). Nhưng có lẽ vài tháng nữa mình sẽ đi khám phụ khoa không biết lúc đấy Dung có còn đến thăm bà Mai không để cùng hẹn khám nhi? Dung ơi đúng là con nào cũng quý nhưng nếu ra con trai thì còn ra con gái thi...(ôi nghĩ đã thấy sướng rôi) Mà Mẹ Tí Bông ơi sinh năm nay hình như hợp tuổi mình hay sao ý! Cố lên mẹ Tí bông! khi nào có tin vui nhớ khao cả nhà LCM nha!