em được gần 32w rồi các mẹ ạ. hôm nay lọ mọ vào phụ sản Hn khoa tự nguyện khám với chạy cả monitor xem thế nào vì ở nhà gò 7-8 lần/ngày cơ. siêu âm trước, và chạy monitor sau.lúc chạy monitor xong em k ngồi dậy được,nhâm nhẩm đau bụng vùng quanh rốn từ lúc đó đến lúc chiều nằm ở nhà vẫn thế. đau như kiểu lâu lâu các mẹ không tập thể dục xong đi tập lại nên đau cơ bụng ấy.chứ không phải đau gò bụng hay gì đâu.sáng trước khi đi đang yên đang lành . chả biết do gì nữa em lo quá.các mẹ có ai từng bị như em không chia sẻ với em vụ này với.
chay moniter la cai gi the mn. to chi thay luc to dau de ho moi chay cai may gi y thoi chu bt chi sieu am song la ve. to hay sieu am o dv 4d hiii on ma.
máy đo tim thai với cơn gò mn ạ. vì tớ bị gò nhiều nên đo để theo dõi xem thế nào ấy mà. hnay tớ đi đông quá. tớ khám theo diện "người nhà bác hồ" nên được khám trc. nhưng thấy ai mà có bác hồ chỉ lối đưa cho các chị y tá ở đấy thì sẽ được ưu tiên vào thẳng.còn lại vẫn phải đợi lâu.nên từ sau tớ ra dịch vụ khám hoặc sang bác Ánh khám vậy. dịch vụ thế này thì vẫn là non-dịch vụ lắm )
monitor thì bt lúc sinh mới chạy để đo cơn co.nhưng như tớ gò sớm v tần suất như thế thì phải chạy để theo dõi chứ cũng k có gì lạ cả mn ạ ). Còn vụ kia thì người ta chạy loăng quăng lo cho mình thì cũng coi như là cảm ơn í mà.