Ðề: Các mẹ ơi cứu em với huhu Mẹ nó mang 1 lọ nước hoa đi, lúc nào có mùi lạ thì xịt bảo thỉnh thoảng phòng có mùi kinh quá không chịu nổi. Nói chung đồng nghiệp của mn khá là vô ý.
Ðề: Các mẹ ơi cứu em với huhu Ối chị phải nói thẳng chứ, chị cứ để như thế thì đồng nghiệp của chị không biết đâu. Họ sẽ nghĩ là chuyện đó không ảnh hưởng gì tới chị cả. Nhưng vì đông nghiệp còn làm việc dài dài với nhau nên theo em chị nên góp ý nhẹ nhành đừng căng thẳng nhé. Nói chuyện kiểu thân tình thật lòng ấy ạ.
Ðề: Các mẹ ơi cứu em với huhu ôi gì gê vậy bạn=)))). bạn giả bộ hỏi nhỏ bạn ấy xem sao. hay đem theo chai dầu thơm nho nhỏ cũng được. ko thể tin được là ngày nào cũng đánh bom. mà toàn đánh trong giờ đi làm mới ghê chứ=))
Ðề: Các mẹ ơi cứu em với huhu mở cửa sổ ra vậy, thà lạnh còn hơn là mùi. cùng lắm là góp ý thẳng trc mặt đi, ngại gì chứ, sao lại có kẻ vô duyên thế đc nhỉ
Ðề: Các mẹ ơi cứu em với huhu những lúc như thế em nghĩ mn nên đi ra ngoài chứ đừng cố chịu đựng , rồi họ sẽ tự khắc hiểu thôi . Cố tình ko hiểu thì quá là vô duyên rồi ~^^~
Ðề: Các mẹ ơi cứu em với huhu Mn viết 1 tờ giấy để lên bàn a đồng nghiệp kia, chứ nói ra cũng ngại lắm