Hôm nay mình sốt ruột quá lại đi siêu âm xem thai đã vào tử cung chưa. Kết quả tử cung vẫn chưa thấy gì! Bác sĩ bảo có túi nang nước bên buồn trứng trái, có thể do cái túi nang nước ấy làm que thử thai báo thai giả. Và việc mình từng hút thai làm vòng kinh rối loạn, khiến mình bị chậm kinh... chứ chư chắc đã là có thai. Huhu. Mình vùa buồn vừa hoang mang, chán kinh người các mẹ ạ! Hôm nay ngày nghỉ nên mình đi siêu âm phòng khám tư. Thực sự là không muốn nghĩ lung tung nhưng mình vẫn cứ nghĩ do bác sĩ này chuẩn đoán linh tinh. Vì 1 tuần nay chậm kinh là ngày nào mình cũng thử que và đều lên 2 vạch căng đét. Sau khi hút thai thì tháng nào mình cũng có kinh đều đặn theo đúng chu kì như ngày trước mình vẫn bị... Mình vẫn hi vọng là mình có bé nhưng chưa vào tử cung mà thôi. Nhưng nghe bác sĩ nói mà mình thấy hoang mang quá đi thôi. huhu Mình lại nghĩ hay do mình uống thuốc bắc mà nó bị thay đổi nội tiết làm mình loạn kinh và kèm báo thai giả hả các mẹ. huhu. các mje vào an ủi, động viên em với ko em mất tinh thần quá!
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em! Thứ 7 BV PSHN vẫn làm việc đấy bạn, hoặc các bệnh viện tư, chắc bạn sốt ruột mong con yêu lắm rồi nhưng thôi tùy duyên bạn ah, cha mẹ và con cái cũng là nhân duyên, khi nào đến sẽ đến, ko sớm thì muộn rồi con cũng sẽ về mà
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em! Nếu chu kỳ kinh đều thì khi phát hiện chậm và có 2 vạch bạn nên chờ đợi, vì lúc này, nếu có, thai mới đc 4 tuần, bạn đợi thêm 2 tuần nữa đi siêu âm xem thai đã vào tử cung chưa, nếu thai khỏe có thể sẽ có tim thai luôn, như vậy việc có thai là đúng nhé. Nếu 6 tuần đầu chưa nói lên đc điều gì bạn nên đợi thêm 2 tuần nữa, lúc này quyết định việc có hay kg bạn nhé. Vì 8 tuần là mốc chuẩn để biết em bé có thực sự về với bạn hay kg. Kinh nghiệm của mình trog gđ đầu này chỉ đi siêu âm để xem phôi đã vào tử cung chưa, đã có tim thai chưa, kg siêu âm đầu dò vì nếu thai khỏe kg sao còn thai yếu rất dễ bị động, sau đó đi đứng nhẹ nhàng hết sức có thể, tinh thần phải thoải mái, ăn uống kiêng khem những món kg tốt cho gđ đầu, uống thêm vitamine tổng hợp, vitamine e. Nói chung là tránh mọi điều để hy vọng con yêu về với mình.
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em! Mẹ nó đến bệnh viên phụ sản Hà Nội đi, báo xét nghiệm máu luôn mẹ nó sẽ biết kết quả chính xác mà. bệnh viên vẫn làm việc thứ 7 nên mẹ nó yên tâm nhá!
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em! e mong chị luôn khỏe mạnh nhé, có em bé càng tốt, qua bệnh viện phụ sản ở đê la thành xét nghiệm thế nào nhé !
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em! giờ đi siêu âm thì cũng có thể chưa biết. nếu muốn biết chính xác thì thử máu. nếu k thì đợi thêm mn ạ
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em! thứ 7 bệnh viện PSHN vẫn làm việc mà mẹ nó, thứ 7 thì khám dịch vụ, bạn nên bình tình đừng nôn nóng để tinh thân thoải mái đã nhhé.
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em! phòng khám tư thì ngày nào họ cũng làm việc đấy b, bạn qua làm xét nghiệm là biết ngay đỡ phải nghĩ linh tinh làm gì. như mình đây cũng thế, chậm kinh 1 tuần mà biểu hiện giống có thai lắm. sốt ruột đi thử máu cuối cùng là k có.hic. buồn lắm, nhưng còn hơn là chờ đợi, mong ngóng.
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em! uh, sốt ruột lắm ý mẹ nó ạ, ngủ trưa mà mình đã mơ là mình đi xét nghiệm máu rồi! Cảm giác đau đớn khi người ta chọc kim vào người cứ y như thật luôn, làm mình tỉnh dậy mà ko biết thực hay mơ, cứ kiểm tra ven tay xem có thấy dấu chích ko. hĩ
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em! Mình ở dưới Hưng Yên nên chỉ có 1 bệnh viện tư thôi... mà nghe chừng mọi người ở đây cũng ko tin tưởng nó lắm... nhưng có lẽ chắc mai mình cứ phải đi xem sao vậy, ko sốt ruột lắm ý! Mình cũng chậm kinh 1 tuần rồi, thử que lần nào cũn 2 vạch căng đét cơ. Mà vòng kinh mình đều lắm! hix
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em! Mình ở dưới tỉnh lẻ cơ bạn ạ, ở HN thì mình cũng đi rồi. Tỉnh mình bệnh viện phụ sản thì xa mà bệnh viện tư thì có vẻ mọi ng lại ko yên tâm lứm về chất lượng nên mình vẫn đang do dự.
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em! Nếu ở tỉnh thì mn cứ làm xn máu là chính xác nhất, còn về Hn thì sản C là đầu nghành, m từ đầu thai kỳ tới giờ toàn khám ở C này Chúc mn may mắn nhé
Ðề: Các mẹ ơi, cứu em! hix, hôm nay mình đi siêu âm ở bệnh viện sản nhi của tỉnh: kết luận là: tử cung có túi trống âm KT ~10mm, có túi dịch dưới màng nuôi chỗ dày nhất 6mm. nang buồng trứng trái 46x48mm. bác sĩ bảo thai mình khoảng 5 tuần (nhưng sao ko thấy ghi trên giấy). Bị dọa sảy thai + mình đã từng bị lưu thai nên yêu cầu nhập việnd dể theo dõi avf điều trị. Hix Mình lo lắng muốn chết! Có mẹ nào gặp phải trường hợp như mình chưa? hay có biết trường hợp nào như vậy chưa? Dọa sảy thai thì có nguy hiểm lắm ko ạ? Giwof em chỉ nằm bất động trên giường thôi, đến đi cầu thang cũng ko dám ạ. huhu