Hôm nay đang cho bé ngủ trên phòng thì nhà em có khách.Em ở trên nghe vọng lên mà choáng quá các mẹ ạ.Lại 1 chiêu cướp xe mới! Cô bạn mẹ em có con đang học đại học,sáng 6h hơn đi học,nhà ở cuối Đội Cấn,đi đến đoạn sông Tô Lịch (em chạy xuống thì các cụ đi mất rồi nên k hỏi kỹ được ạ) thì có 2 thằng đi xe máy đi gần lại.xong chúng nó dơ gậy ra đập thẳng vào lưng em ý.chắc mục đích là để em ý bị choáng,đau,ngã...để cướp xe.nhưng sáng hôm đấy trời hơi mưa nên cô ý lại bảo em mặc áo mưa vào,nên em ý đeo ba lô ở trong chúng nó k nhìn thấy các mẹ ạ.đập xong thấy k ngã mà chỉ loạng choạng,chúng nó dơ chân đạp cả em ý và xe ngã nhào.hix May có 1 bác dắt cho đi dạo tốt bụng chạy đến.nên chúng nó bỏ đi.k thì k biết của đi đâu,ng thế nào nữa ạ. Về em ý phải đi khâu mấy mũi.khổ thân bây giờ mặt cứ phải vênh lên k để bt được các mẹ ạ. Các mẹ thường xuyên đi sớm và về khuya nên đề phòng thêm loại cướp này nữa ạ.Bọn này liều,rất manh động vì cô kể lúc đấy ng đi đường rất đông mà chúng nó vẫn dám làm đấy ạ.
Ðề: Các mẹ ơi - Đề phòng !!! hix,trước em đi học về (em học tai chức) đã sợ sợ mỗi lần qua đoạn công viên với vườn hoa vì rộ lên 1 kiểu cướp xe khác là sẽ để cho con gái xông vào cãi nhau đánh nhau như đánh ghen ý ạ.xong sẽ có 2 ng khác tranh thủ dắt xe mình đi.chưa yên tâm giờ lại thêm trò này nữa
Ðề: Các mẹ ơi - Đề phòng !!! Bây h cướp trắng trợn lắm, ở NT em có mấy cụ đi tập thể dục buổi sáng tầm 5h mà còn bị cướp, rồi hôm nọ chỗ em có chị bán thịt heo đi giao hàng lúc 4h sáng bị 2 thằng kia đánh sau lưng... may mà ko ngã xe chạy đc vào nhà dân cầu cứu... hic... nghĩ lại xã hội bây h loạn quá..
Ðề: Các mẹ ơi - Đề phòng !!! E chuyên gia fai đi học buổi tối. Nghe chuyện này mà sợ quá...Bây giờ đúng là loạn thật rồi.
Ðề: Các mẹ ơi - Đề phòng !!! Dạo này mất an toàn thế nhỉ, muốn cảnh giác cũng khó, thôi tốt nhất là hạn chế đi sớm về muộn một mình. Bây h thời buổi loạn lạc quá
Ðề: Các mẹ ơi - Đề phòng !!! Hôm trước có em bé bán hàng cho nhà em, khổ thân, mới đi làm được hai ngày thì bị mất con máy tính bảng các mẹ ạ. Vì máy tính nhỏ gọn quá, ko có sạc pin gì cả, trông đúng bằng cái bảng con thôi. Nó vờ vịt hỏi mua hàng để con bé lúi húi xem bảng giá, thế là nó cầm cái máy tính chạy mất.
Ðề: Các mẹ ơi - Đề phòng !!! Em trai em đi xe ôm , thằng xe ôm bảo máy nó hết tiền, cho nó mượn đt. Em trai nhìn mặt nó tội quá cho mượn xong nó rồ ga đi mất. Nói chung là giờ ko thể tin tưởng dc XH này.
Ðề: Các mẹ ơi - Đề phòng !!! Bây h đúng là sợ quá, các mẹ rút kinh nghiệm khi cho người lạ mượn điện thoại, có khi cứ bảo máy mình vừa hết tiền hoặc tạm khóa cho lành
Ðề: Các mẹ ơi - Đề phòng !!! cướp k đã đành.các bố còn đỡ chứ các mẹ thì ngoài cướp lo đủ thứ ý ạ.e đi đg mà cứ thấy xe nào tà tà bên cạnh là e hết hồn.k đi nhanh hẳn dc thì phải đi tụt lại or rẽ cho nó lành.e nhát lắm
Ðề: Các mẹ ơi - Đề phòng !!! cướp k đã đành.các bố còn đỡ chứ các mẹ thì ngoài cướp lo đủ thứ ý ạ.e đi đg mà cứ thấy xe nào tà tà bên cạnh là e hết hồn.k đi nhanh hẳn dc thì phải đi tụt lại or rẽ cho nó lành.e nhát lắm.hix
Ðề: Các mẹ ơi - Đề phòng !!! nhiều vụ thật phải nâng cao tinh thần cảnh giác em cảm ơn mẹ nó đã chia sẻ .
Ðề: Các mẹ ơi - Đề phòng !!! Thế có khi em cũng phải sắm cái balo đeo cho an toàn nhỉ , ra đường giờ tự mình bảo vệ mình là chính, cũng khó hi vọng có ai giúp cho mình đc.
Ðề: Các mẹ ơi - Đề phòng !!! Eo ơi, sao bọn này dã man thế, người ta chết thì sao? Chỉ vì cái xe thôi sao? hic .... dã man, không có tính người.
Ðề: Các mẹ ơi - Đề phòng !!! cứ như vài chú Lê Văn Luyện nữa chứ thì có mà loạn. Không những thế trong miền nam các công nhân phía bắc trung bộ mình ngầm bị " tẩy chay ". Lý do : cướp, trộm cắp, đánh nhau, nghỉ hội đồng .... Xã hội giờ ra đường sợ khiếp mất