e bị chậm mấy hôm, hôm nay mang que ra thử thì thấy 2 vạch căng đét. Nhà e đang kế hoạch mà lại dính thế này hic hic. Gọi cho ox thì bảo kệ k biết mà đau lòng quá các mẹ ơi bjo e phải tính thế nào đây ?
Để đẻ đi mn ạ. Đừng bỏ tội nghiệp bé lắm. Nhiều người tiền bạc chả thiếu gì, mà mong mụn con sang cả thái cả sing vẫn không được đấy. Lộc trời cho đấy cố gắng giữ nhé.
Để đi mn ơi c dâu em cũng vì kế hoạch mà bỏ giờ muốn có cũng khó đang phải chạy chữa kia kìa, k đc là phải thụ tinh ống nghiệm đấy con cái là lộc trời cho mà
các mẹ ở trên nói đúng đấy mn ạ. Mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua đi nhưng con cái đi rồi đôi khi sẽ không quay về với mình nữa nên đừng bỏ đi mn nhé. Chúc mn mạnh khỏe!
ôi, mn bù cho e tí có phải là hết lo ko? Người không mong cũng đến, kẻ ngóng mãi chẳng tới.... Chúc mừng mn nhé! Con cái là trời cho mn ạ!
xã nhà bạn kiểu j vậy ? sao lại bảo kệ , không biết là sao ? mình nghĩ con cái là trời cho , đừng làm trái. như bạn cùng làm với mình , cưới trước vc mình 1 tháng , cứ bảo kế hoạch đợi năm Dê , chán chê không được , được rồi lại phải bỏ vì không có tim thai. giờ mới bảo có là tốt , không cần gì nữa thì vẫn đang trông chờ vào thuốc thang.nhà bạn nhìn vào đó mà làm gương , đừng kế hoạch j cả , có con là điều tuyệt vời nhất đấy.