Có nhà mẹ nào con cùng tuổi bố mẹ và ông nội chưa? Tình hình là e và a ấy đều tuổi kỷ tỵ, ông nội quý tỵ, con cũng dự kiến sinh vào 26/9 năm nay ( quý tỵ). Ông bÀ nội đi xem bói ở nhiều nơi bảo k cho sinh con trong năm nay vì nhà 4 người cùng tuổi sẽ rất xấu, gây ảnh hưởng đến tính mạng những người tuổi tỵ trong 1 nhà. E đang rất buồn. Có mẹ nào có kinh nghiệm có thể chia sẻ cho e biết đc k ạ
Ðề: Các mẹ ơi, e cần giúp đỡ Chị nghĩ ko cần phải thế, nhà chị ông nội, bố chị và cháu đích Tôn đều tuổi Ngọ, con cái là trời cho, ai lại...,dùng đt nên ko Viết được nhiều, mong em suy nghĩ kỹ, vui vẻ đẻ em bé xinh đẹp, khỏe mạnh
Ðề: Các mẹ ơi, e cần giúp đỡ vớ va vớ vẩn, thế điịnh bỉ cháu đi ah. Con trời cho phải nuôi nấng đàng hoàng chứ, bói vs chả toán
Ðề: Các mẹ ơi, e cần giúp đỡ Ông bà nội. Và bố nó khuyên bỏ e bỏ nó k thì k cưới xin, đk kết hôn. E nghĩ mà thương con, thôi thì k có chồng cũng được. Một mình nuoi con. E khổ quá
Ðề: Các mẹ ơi, e cần giúp đỡ Mình nghĩ chả có vấn đề gì sất. Mẹ nó cứ sinh rồi nuôi con thành người đó là điều tuyệt vời rồi!
Ðề: Các mẹ ơi, e cần giúp đỡ Con cái là lộc, gia đình nhà bạn đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Vớ vẩn thật
Ðề: Các mẹ ơi, e cần giúp đỡ E đâu có nghĩ gì? Đó là chuyện của e như thế, ông bà nội và a ấy nói e bỏ con. Nên e mới hỏi mọi người như thế nào? Có đúng là như thế k
Ðề: Các mẹ ơi, e cần giúp đỡ A ấy bảo k thể sinh đứa bé ra để nguy hiểm tính mạng cho ông nội, a ấy và em. Có phải là vì k thương mẹ con e nên mới thế k
Ðề: Các mẹ ơi, e cần giúp đỡ Chuyện đó có đúng hay k thì chưa biết nhưng sự thật là mình đang có của trời cho, bạn mình tốn tiền tỉ rồi mà k bầu được kia kìa. Mà ông bà nội thì đã đành, bố nó cũng thế à?
Ðề: Các mẹ ơi, e cần giúp đỡ T buồn quá! Bây giờ chưa cưới xin j nên t cũng đang quyết tâm để nuôi, k có chồng cũng đc. Nhưng k hiểu nổi vì sao chỉ vì bói toán mà lại như thế. T cũng đc 13 tuần rồi, con trai, khỏe mạnh, yêu lắm! Nhưng số t thật khổ, k đc như các mẹ cùng chồng háo hức chờ đứa con đc sinh ra
Ðề: Các mẹ ơi, e cần giúp đỡ Bố nó cũng thế, nói với t k thể vì đứa con mà làm ảnh hưởng đến bố mẹ. Với bố nó, bố mẹ là trc hết đã
Ðề: Các mẹ ơi, e cần giúp đỡ Giờ có con đã là biềm hạnh phúc đừng nghĩ những vần đề này mà ghét bỏ tội nghiệp bé,nhiều ng sinhh cứ chọn cho hợp nhưng cũng có phải thế đâu
Ðề: Các mẹ ơi, e cần giúp đỡ Nhà em cũng kỵ tuổi đây mn ơi. Em tuổi Mẹo,ox em tuổi Tý, bé nhà em tuổi Ngọ ,mới sinh được 5 tháng. So vớu 3 tuổi này trong 1 gia đình ko ai hạp nhau cả mn ơi. Mn đã nghe mèo và chuột chưa. Vậy mà vc em sống đến nay đã 5 năm rồi mà ko cãi nhau hay lớn tiếng gì cả, sinh bé ra, tự nhiên vc em lên luôn. Ông nhà em mua được căn hộ cho thuê, chồng em có nhiều dự án để lam, em thì kinh doanh online. Tự nhiên mọi việc may mắn nó lại đến. Bởi vậy mn đừng vì nghĩ chuyện kỵ tuổi mà bỏ đứa con của mình. Tội lắm mn à. Có con rồi cảm thấy cuộc sống hạnh phúc và sống có ý nghĩa lắm. Chúc mn sáng suốt và luôn hạnh phúc nhé
Ðề: Các mẹ ơi, e cần giúp đỡ Nhà e ông nội, bme e đều cùng tuổi mà chả sao cả. Bme e vẫn sinh con khỏe mạnh. hiện ô e hơn 70, trvia sức khỏe ô vẫn ổn. có sao đâu nhỉ? Lý do vớ vẩn.