thai e được 9w rồi hn đi khám bs bảo k có tim thai e buồn hết cả người, hic mấy tuần trước vẫn có âm vang thai, e lo quá đi khám ngoài nta bảo bỏ mà e k muốn tý nào, có mẹ nào giống em không giúp e với, e sợ con em không còn nữa đau lòng quá các chị ạ........ huhuhu: Khóc:: Khóc:: Khóc:: Khóc:
Ðề: các mẹ ơi ebuoofn quá, hôm nay đi khám bs bảo không có tim thai Cũng buồn thật đấy .nếu đã đj khám mấy nơi kq gjống nhau thj đúng r b a.mình cũng đa môt lần.làm sog về mình uốg thuốc bắc môt tháng.dến thag t2 mình laj có bầu và đã sinh đc thang cu 7thag r b a.chúc b gặp nhjêu may mắn.
Ðề: các mẹ ơi ebuoofn quá, hôm nay đi khám bs bảo không có tim thai em cảm ơn chị động viện mà e đau lòng quá, hic hic
Ðề: các mẹ ơi ebuoofn quá, hôm nay đi khám bs bảo không có tim thai Thôi cố lên mẹ nó, con cái là lộc trời cho mà. Nếu ko giữ được thì biết làm thế nào Mn cứ chờ mấy hôm nữa xem
Ðề: các mẹ ơi ebuoofn quá, hôm nay đi khám bs bảo không có tim thai Thôi cố lên mn nhé.Chả biết nói gì,chỉ biết chia sẻ với mn thôi
Ðề: các mẹ ơi ebuoofn quá, hôm nay đi khám bs bảo không có tim thai hic giờ e đau bụng và ra máu hic e lo quá mai em phải vào viện ngay thôi huhuhu
Ðề: các mẹ ơi ebuoofn quá, hôm nay đi khám bs bảo không có tim thai Em nên nhập viện càng sớm càng tốt, nếu là Chị, Chị đi ngay bây giờ em à...
Ðề: các mẹ ơi ebuoofn quá, hôm nay đi khám bs bảo không có tim thai bạn nên vào viện luôn đi nhé , đừng ngồi chờ đến ngày mai , cố lên bạn nhé , sau cơn mưa trời lại sáng .
Ðề: các mẹ ơi ebuoofn quá, hôm nay đi khám bs bảo không có tim thai Cố lên em nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy hít một hơi thật sâu, cố gắng tẩm bổ để lại đón con yêu về
Ðề: các mẹ ơi ebuoofn quá, hôm nay đi khám bs bảo không có tim thai thui ,coi nó là cái duyên Mn ak. Mn cố gắng nghỉ ngơi , giữu sức khỏe đón tin vui lần sau nhe.
Ðề: các mẹ ơi ebuoofn quá, hôm nay đi khám bs bảo không có tim thai Đùng buồn nữa nhé, mình không muốn vậy mà.
Ðề: các mẹ ơi ebuoofn quá, hôm nay đi khám bs bảo không có tim thai Cố gắng lên mn...........,,,,l...........
Ðề: các mẹ ơi ebuoofn quá, hôm nay đi khám bs bảo không có tim thai Mẹ nó cố lên nhé, chúc mẹ nó sớm bình phục. Con cái là lộc trời mẹ nó ạ, nghĩ thoáng ra rồi con lại về với mình mà mẹ nó
Ðề: các mẹ ơi ebuoofn quá, hôm nay đi khám bs bảo không có tim thai Cố lên nhé , rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà
neu truoc be nha e da co am vang cua tim sau do ko thay tim thai nua la truong hop thai bi suy do nhieu nguyen nhan : thai va cơ the mẹ ko thich nghi , noi tiet cua ng me kem , v.v neu biet sớm thì bổ sung thuốc tùy theo cơ thể của người mẹ ví dụ bổ sung thuốc nội tiết , thuốc giữ thai em hay cố gắng vượt qua nhé, đi kham luôn và quyêt định luôn. có như vậy em sẽ bổ sung được chất để chuẩn bị cho kế hoach mới Cố gắng lên nhé
Ðề: các mẹ ơi ebuoofn quá, hôm nay đi khám bs bảo không có tim thai chia buồn cùng em nhé, giờ có được con cái quả thực khó khăn. Giai đoạn đầu mang thai hầu như ai cũng gặp sóng gió
Ðề: các mẹ ơi ebuoofn quá, hôm nay đi khám bs bảo không có tim thai chia buồn với bạn, tớ cũng vừa bị giống bạn nè, buồn lắm, khóc nhiều lắm
Ðề: các mẹ ơi ebuoofn quá, hôm nay đi khám bs bảo không có tim thai Rồi con sẽ sớm về với mẹ nó thôi, đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé! Chịu khó tẩm bổ thuốc thang vào để sớm đón bé nhé!
Ðề: các mẹ ơi ebuoofn quá, hôm nay đi khám bs bảo không có tim thai Mn đã khám ở mấy nơi rùi? Đợt 8w e đi khám, bs bảo k có âm vang tim, mẹ cháu suýt ngất, về khóc lóc ầm ĩ, bà chị thấy vậy bảo đi khám tiếp chỗ khác, đi thêm 2 nơi nữa thì các bsi đều bảo tim thai phình phường, lại còn đập rất to, h thì tên nhà em 21 tháng rùi, hqua đi học cô giáo mách cắn bạn tím cả tay, hic. Nên mn đừng bỏ cuộc, mn có thể đi khám thêm luôn hoặc nghe ngóng tình hình rồi 1 tuần sau khám lại, có gì rùi qdinh cũng k muộn. Chúc mn nhận được nhiều tin vui
Ðề: các mẹ ơi ebuoofn quá, hôm nay đi khám bs bảo không có tim thai Dũng cảm lên chị, hay chị thử đến một bác sĩ khác xem sao ạ