Các mẹ ơi, em chẳng biết làm thế nào nữa cả, bất trị rồi

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi ruagia, 25/2/2013.

  1. ruagia

    ruagia Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/6/2010
    Bài viết:
    3,611
    Đã được thích:
    572
    Điểm thành tích:
    823
    Thằng em em, nó học lớp 7, suốt ngày ăn trộm tiền của mọi người, chắc để đi chơi điện tử, trước nó lấy được 3 lần rồi toàn 200,300k, còn lần này nó ăn trộm hẳn 1,5tr của em gái em. Mẹ em đang sốc quá, khóc suốt từ sáng, em cũng nản quá, trước nó lấy phát hiện ra bố em nóng tính lắm đã đánh cho nó 1 trận thừa sống thiếu chết rồi, bắt nó quỳ trước bàn thờ thề không bao giờ tái phạm thế mà hôm nay nó lại thế. Lần trước bố em đã đánh cho nó tý chết rồi ý, vì lấy que sắt to định phang vào đầu nó thì mẹ em ngăn lại, trước đấy còn bóp cổ nó gần tắt thở cơ, nhưng mà giờ nó chẳng chừa. Mà giờ lấy nhiều quá, trưa nay mẹ em lột của nó ra được 2.5tr, mẹ em vừa không dám nói với bố em không thì nó chết thật ý. Mà giờ đánh thế nó còn không chừa, nói ngọt nó không nghe, mẹ em vừa gọi cho cô giáo nó thì bảo dạo này nó hay chơi với cái thằng ngày trước học ở trường chuyên của huyện nhưng mà bị đuổi. Giờ làm thế nào để cấm nó chơi với thằng ý được, mà k chỉ có những thằng đấy mà còn thằng khác nữa cơ...Giờ hay là chuyển trường cho nó hả các mẹ? Cho em xin các phương án với ạ, em đang sốt cả ruột đây. Cảm ơn các mẹ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ruagia
    Đang tải...


  2. anhnhatcailan

    anhnhatcailan Mộc

    Tham gia:
    10/6/2009
    Bài viết:
    1,342
    Đã được thích:
    225
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ ơi, em chẳng biết làm thế nào nữa cả, bất trị rồi

    Xin chia sẻ với bạn,
    Mình cũng có một cháu trai con chị gái ruột cũng như em của bạn. Cháu mình giờ mới học lớp 4 thôi, nhưng đã có thói quen đấy từ hồi lớp 2 rồi :(!
    Theo ý kiến mình thì mẹ và bạn phải ngồi nói chuyện một cách xây dựng. Bố không thể dùng nắm đấm để dậy con được, vì theo như tớ biết rằng, con trai rất sợ bố và nghe lời bố. Nhưng nếu dùng nắm đấm thì tác dụng ngược đó.
    Ngoài ra, cả nhà cần phân tích hành động xấu đó là không thể chấp nhận được, bị các bạn tốt ghét, các bạn xấu lợi dụng.
    Một cách nữa là cần hỏi chi tiết là em cần tiền để làm gì?! Dùng vào việc gì? Có thể mỗi tuần cho tiền chơi game vài tiếng, nếu học tốt sẽ được thưởng... Ngoài ra cần hỏi han để biết phụ huynh những bạn học của em bạn (việc này của bố mẹ bạn, hồi trước anh tớ quậy lắm nhưng bố tớ áp dụng chiêu này thấy rất hiệu quả).
    Chúc bạn và gia đình có cách định hướng cho em để trở thành một người tốt!
     
    ruagia thích bài này.
  3. Phuc Lee

    Phuc Lee CLB tìm hiểu về Đạo Phật

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    1,936
    Đã được thích:
    377
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Các mẹ ơi, em chẳng biết làm thế nào nữa cả, bất trị rồi

    Tớ thấy trong trường hợp này gđ bạn đã rất nghiêm khắc với con, chứ ko hề nhu nhược thế mà nó vẫn có tật ăn cắp đấy!
    Cái này cũng do cả bản tính của nó nữa! Đại đa số người Bố thấy con như vậy đều đánh cho 1 trận NHỚ ĐỜI!
    Nhưng cốt lõi thằng e bạn nó lại chưa đc NHỚ! M dùng phương pháp như của bạn anhnhatcailan xem sao nhé!
    Nuôi 1 con người đã khó, dạy còn khó hơn, chúc gd bạn sớm vui nha!
     
    ruagia thích bài này.
  4. xuka_tong

    xuka_tong Hàng xách tay UK

    Tham gia:
    22/10/2012
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    168
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ ơi, em chẳng biết làm thế nào nữa cả, bất trị rồi

    Mong rằng sau này lớn lên e bạn sẽ biết ra, còn h đừng có đánh nó nữa, ko thì càng bất trị. Hồi trước mình có chị hàng xóm cũng hay lấy trộm tiền của bố mẹ, đi ra ngoài mua truyện tranh bà ấy cũng phải lấy trộm 1 quyển, còn xui mình về lấy trộm tiền của b mẹ, ko biết bi h lớn rồi nàng có hết tật đấy không, haiz. Mà mình thấy theo nghiên cứu của nước ngoài cái tật này nó bị la do gen di truyen có thể là gen xấu nó nổi trội nên, nhiều ng nổi tiếng giàu có mà vẫn ăn cắp đấy
     
    Sửa lần cuối: 25/2/2013
    ruagia thích bài này.
  5. phuongthaopnb

    phuongthaopnb 0123.875.7239

    Tham gia:
    17/11/2011
    Bài viết:
    4,306
    Đã được thích:
    771
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ ơi, em chẳng biết làm thế nào nữa cả, bất trị rồi

    Theo mình bây giờ đánh quá nhiều như bố bạn ko phải là cách dạy con hay. Bạn xem trong gđ mình cả họ hàng xem có ai nói mà em bạn nghe nhất, hay chỉ cần 1 người mà nó hay nch rồi nhờ người đó khuyên nhủ. Bọn trẻ con giờ càng cấm nó càng chơi. Gia đình bạn cũng nên sát sao xem hàng ngày nó đi đâu, rồi cải tạo dần dần thôi bạn à. Chúc cả nhà bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc!
     
    ruagia thích bài này.
  6. maymancanam

    maymancanam Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/1/2013
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ ơi, em chẳng biết làm thế nào nữa cả, bất trị rồi

    đạo đức là cả 1 quá trình chứ ko hề có phương pháp nào cả. Gia đình phải xem xét nguồn gốc nằm ở đâu và giải quyết triệt để. Chứ giờ hiến cách thì giỏi lắm được 1 lần. Rồi nó trộm nhà ko được đi trộm ngoài đường thì khổ hơn. Gia đình cố gắng nhé,
     
    ruagia thích bài này.
  7. ruagia

    ruagia Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/6/2010
    Bài viết:
    3,611
    Đã được thích:
    572
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ ơi, em chẳng biết làm thế nào nữa cả, bất trị rồi

    Tớ đang bảo mẹ tớ nghiên cứu cho nó chuyển trường khác, chứ trước nó có thế đâu, bắt đầu chơi với mấy thằng bạn xấu nên giờ mới thế, chị làm cùng tớ bảo mẹ tớ sang nhà mấy đứa kia gặp bố mẹ nó và nó nói chuyện, nếu ví dụ ăn cắp rồi chỉ để chơi điện tử và mua truyện về đọc thì nó còn đỡ, chứ gây ra tội gì cũng hết hơi, mà sau quá đà thì kéo lại sao nổi, trẻ con đứa nào chẳng tò mò và cũng đầy lần phạm lỗi. Giờ nếu để nó học ở trường này thì không tách được bạn xấu đâu. Cám ơn các mẹ đã chia sẻ với em chứ nhà e có 3 đứa thì hai chị gái chẳng làm sao mà có mỗi thằng này nó thế, chán kinh ý
     
  8. cindyvn

    cindyvn CubiMart- Make mum life easier

    Tham gia:
    24/11/2012
    Bài viết:
    5,071
    Đã được thích:
    1,001
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ ơi, em chẳng biết làm thế nào nữa cả, bất trị rồi

    Thử cho cậu ấy nghe các bài thuyết pháp của đạo phật, hoặc cố rèn cho cậu ấy thói quen tốt hơn xem sao bạn ơi. Chứ mê điện tử thì cả đời vợ con cũng khổ lây nữa đấy ạ.
    Mình thích nghe các video của hòa thượng Thích Chân Quang, tuy không tu chùa nhưng khi xem và nghe video mình thấy rất hữu ích.
     
  9. viet_u7891

    viet_u7891 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/12/2011
    Bài viết:
    1,130
    Đã được thích:
    213
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ ơi, em chẳng biết làm thế nào nữa cả, bất trị rồi

    Ngưng tất cả các cuộc gặp mặt của bạn bè, ko cho xài đt, hạ chế đi chơi...KHuyên nhủ từ từ thui ah.Em nó có vẻ sợ bố đó,thay vì thời gian em nó đi chơi, chị thay vào đó thời gian ngồi học với bố xem sao??? Còn không thì cho đi học nội trú.
     
  10. kaka

    kaka Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2008
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    194
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ ơi, em chẳng biết làm thế nào nữa cả, bất trị rồi

    mình thấy trong Sài gòn hay có nhưng lớp học do các doanh trại quân đội, khi đăng kí học. trẻ phải chịu sự quản thúc tâpl luyện lao đông như 1 ng lính thực thụ trong suốt thời gian học. khóa ngắn nhất khoảng 1 tuần thì phải. mình tin lớp học này sẽ có ích cho cậu bé đó. nó hoàn toàn cách li với cám giỗ từ game. thằng cháu mình hè nào cũng tham gia trở nên chững chạc và biết lao động
     
  11. nguyenthuyhoa

    nguyenthuyhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/10/2008
    Bài viết:
    1,314
    Đã được thích:
    393
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Các mẹ ơi, em chẳng biết làm thế nào nữa cả, bất trị rồi

    Ở nhà có bố mẹ, các chị , họ hàng đầy yêu thương, lo lắng còn không dậy được thì đừng trông mong gì việc đó giao phó hết cho trường nội trú.
    Chị chồng mình cứ tưởng đưa con vào cấp 3 cho quân đội rèn rũa nhưng thất vọng tràn trề. Chẳng có ai bảo vệ, dạy dỗ, thương yêu bằng trái tim của gia đình cả.
    Chưa kể ở lứa tuổi càng nhỏ thì dạy càng đỡ chứ để lớn rồi, càng khó bảo, thậm chí bó tay vì cành quá cứng rồi, không uốn được.

    Mình mà là mẹ của đứa cháu mình (trường hợp có con cũng giống như em của bạn), mình sẽ bớt việc, dành thời gian nhiều với con. Ví như từ việc :
    - Đưa đi học, đón về thỉnh thoảng (thời gian đầu thì liên tục) đến lớp để nắm được việc có học hay bỏ tiết, liên hệ với tất cả các cô giáo bộ môn (nắm xem hôm nay con có tiết gì thì ngay hôm đó xem bài vở, nếu không ghi bài hoặc nghi ngờ việc học gọi cho cô giáo môn đó). Kết hợp chặt chẽ với cô giáo, các bạn trong lớp.
    - Tối ngồi học cạnh, thủ thỉ đủ thứ chuyện (thật ra là "tụng kinh" cho con nghe lí lẽ ở đời, kinh nghiệm, bài học cuộc sống). Dần dần cũng sẽ vỡ ra đấy
    - Chiều đón về thì hỏi con thích gì để mua hoặc thích chơi ở đâu đưa đi (cai bớt ham muốn game mà), thậm chí cùng con chơi điện tử nhưng hẹn giờ. Chỉ cho chơi tầm 15 phút thôi. Chơi 15 phút mà có người dám sát là chán ngay ấy mà. Mức thời gian đó chẳng chơi đủ say sưa được cái gì. Sau giờ chơi điện từ thì hẹn đưa đi xem phim hoặc tham gia hoạt động chân tay gì đó hấp dẫn để lôi dần ra khỏi game.
    - Bản thân người trong gia đình cũng chặt chẽ hơn trong khâu quản lí tiền nong. Đóng học gì cũng cùng con đến gặp cô giáo nộp.

    Như thế rất mất thời gian nhưng con cái là quý nhất, xác định không làm thế thì coi như mất con. Nhà có đông người thì càng nhẹ nhàng hơn vì chia ra mỗi người một thời gian để dìu dắt (thật ra là giám hộ bằng yêu thương).

    May ra cứu được bạn ạ.
     
  12. kaka

    kaka Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2008
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    194
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ ơi, em chẳng biết làm thế nào nữa cả, bất trị rồi

    bạn hiểu sai ý tớ. ý tớ là không phải đưa hẳn vào trường quân đội học, mà chỉ là khoảng thời gian ngắn. để nó hiểu giá trị cuộc sống. mà nếu không chơi game trong vòng khoảng 20 đến 30 9Cos thể nói giai đoạn 1)ngày sau đó gia đình quản lý chặt se bỏ được thôi
     
  13. lienlephuong

    lienlephuong Ti hí mắt 1 mí ^^

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    5,095
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ ơi, em chẳng biết làm thế nào nữa cả, bất trị rồi

    lớp 7 rồi thì cũng bướng bỉnh lắm! hix! e cũng ko có cách nào sáng suốt để hiến kế cho mẹ nó cả!đánh ko phải là giải pháp tốt đâu!chúc gd mẹ nó vui vẻ nhé!
     
  14. xuongrong01

    xuongrong01 Banned

    Tham gia:
    22/2/2013
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Các mẹ ơi, em chẳng biết làm thế nào nữa cả, bất trị rồi

    chuyển trường cũng không phải cách hay đâu nếu tính nó đã như thế rồi. ai biết đâu đấy sang trường mới nó còn kinh khủng hơn thì sao. Mà theo em thì có vẻ nhà mình hơi nuông chiều nó quá rồi, đến nước này thì phải nói với bố thôi để còn giải quyết kịp thời, để lâu càng khó chữa hơn đấy ạ
     
  15. methoxinh1985

    methoxinh1985 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/2/2011
    Bài viết:
    2,948
    Đã được thích:
    757
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ ơi, em chẳng biết làm thế nào nữa cả, bất trị rồi

    chia buồn cùng chủ top, mình chưa có kinh nghiệm, chắc phải cần thời gian rèn rũa và trị bằng tâm lý thôi. Tin vui là Tật này có thể tự nhiên mất nhé, trước mình có bà chị họ cũng hay lấy đồ của người khác từ bé, mình bắt gặp (lúc đó cũng tầm lớp 5, lớp 6 thôi) và khuyên nhủ nhưng vẫn tái phát. Thậm chí hồi mình còn là sv, có lần chị ấy đến chơi nhà mình về, hàng xóm kêu mất quần áo phơi ngoài sân, mình rất nghi và buồn nhưng không biết làm thế nào, bản thân mình hôm đấy cũng mất tiền. Buồn khóc mất mấy ngày, không phải vì mất tiền, mà mất cái gì đó thiêng liêng hơn.

    Rồi thì trong họ hàng ai cũng biết, chị ấy đi đến đâu mọi người thường nhắn nhau hoặc chú ý nhất cứ nhất động của chị ấy xem có làm gì không. Mình nghĩ chính sự cảnh giác và xa lánh của mọi người khiến chị ấy cảm thấy lạc lõng, và một phần sau khi kết hôn đã trưởng thành hơn nên bỏ hẳn tính đó.

    Mình nghĩ phuơng pháp tốt nhất ngay lúc này là không tạo ra sơ hở để em í có cơ hội ăn trộm. Có khi ban đầu không muốn lấy nhưng vì sơ hở nên lấy được 1 lần rồi quen tay chăng?
     
  16. koreastyle

    koreastyle Shop Ohui uy tín trên 10 năm

    Tham gia:
    4/6/2012
    Bài viết:
    2,492
    Đã được thích:
    268
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Các mẹ ơi, em chẳng biết làm thế nào nữa cả, bất trị rồi

    Mình thấy đầu tiên nên nói chuyện với bố bạn, thuyết phục ô đừng dùng vũ lực với em ấy quá nhiều mà thử ngồi nói chuyện xem có tiến triển gì không (bạn nói cũng áp dụng rồi nhưng chắc là do mạ và các chị thồi chứ bố chưa thử), sau đó quản lý chặt chẽ thời gian, đưa đi học rồi đúng giờ đón về, hạn chế ra ngoài để tiếp xúc với bạn xấu. Nếu vẫn không được thì mình thấy ý kiến cho học nội trú trong trường quân đội là ý hay đấy
     
  17. avy_vy_beo

    avy_vy_beo Thành viên tập sự

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Các mẹ ơi, em chẳng biết làm thế nào nữa cả, bất trị rồi

    Theo tớ thì với con trai ở độ tuổi này khá phức tạp vì tâm lý của các em chưa lớn hẳn, có nhận thức nhưng còn yếu kém. để không phản tác dụng, mẹ và chị nên nhẹ nhàng nói chuyện, bố chỉ nên dùng sự rắn rỏi để dạy dỗ, không nên dùng nắm đấm
    Cần tìm hiểu thêm về cuộc sống riêng của e như bạn bè, sở thích để biết em chơi với anh, và dùng tiền vào cái gì để biết cách điều chỉnh em
    chúc nhà chị sớm tìm được giải pháp tốt!
     
  18. hatdaudo

    hatdaudo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi, em chẳng biết làm thế nào nữa cả, bất trị rồi

    em của chị đang tuổi mải chơi lại dễ bị lôi kéo lắm nên phải thường xuyên theo dõi nó chị ak, còn bây giờ nên gọi nó vào hỏi han nó nhẹ nhàng xem lí do lấy tiền là gì chứ lần trước đánh thế mà nó ko sợ thì có đánh tiếp cũng ko ổn đâu
     
  19. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,797
    Đã được thích:
    3,307
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Các mẹ ơi, em chẳng biết làm thế nào nữa cả, bất trị rồi

    Anh họ nhà em hồi xưa cũng bị đánh thừa sống thiếu chết. Thế mà hok dứt được. Giờ thì chuyển hẳn sang nghiện. Bác em thì làm to. Rõ khổ. Đi dọn tàn dư của con mà nước mắt nuốt vào trong
    Nếu nói chuyện hok được thì đành dùng biện pháp thắt chặt, đi đâu làm gì cũng có người bên cạnh. Khổ quá cơ
     
  20. sachvietnam

    sachvietnam Thành viên mới

    Tham gia:
    28/8/2012
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ ơi, em chẳng biết làm thế nào nữa cả, bất trị rồi

    khó chia sẻ với bạn quá, nếu ko ngăn cản và dậy dỗ tốt, để em ý biết đâu là sai trái phạm pháp tội lớn lắm đó, đi tù đó
     

Chia sẻ trang này