Ngày trước cách đây hơn 2 năm em có lên mạng đăng cần mua đồ thanh lý vì lúc đó em khó khăn đang bầu bí không có điều kiện sắm mới.Có một mẹ nhắn tin vào topic cho em là có giường không biết dùng được không nên cứ qua nếu ngại thì đưa cho mẹ ấy 50-100k cũng được.Em đến k ngờ giường còn mới và xịn như thế nên là rất cảm ơn mẹ ấy vì nhà mẹ ấy rất có điều kiện em đã mua quà và cho em bé vài trăm k.Lúc đó em thuê nhà ngoại thành nên nhà rộng.Đến khi sinh em bé xong được 1thansg thì em chuyển nhà vào nội thành k có chỗ để giường nên em để lại cho chủ nhà với giá rẻ thôi từ đó đến nay gần 2 năm em cũng không nghĩ gì nữa.Đến hôm nay mẹ ấy gọi điện muốn xin lại giường vì bà cô tặng cho cứ chửi rùi bắt đòi về.Nhà nhiều người còn không có điều kiện mà mang đi cho.Nói chung nói nhiều khiến mẹ ấy khổ tâm và muốn xin lại.Lúc đó em nghèo chưa có điều kiện nên họ giúp đỡ mình mình rất biết ơn.Nhưng cái khó là đồ đó em không sở hữu nữa.Vừa nãy xin lại được số chủ nhà thì họ bảo bán cho 1 anh ở Thanh hóa họ mang về quê rùi vì ở quê thích giường gỗ đó.Bi giờ rất khó cho em không biết em phải làm như thé nào.Mà mẹ kia thì lại năn nỉ em giúp thế mới khổ cơ
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với ah thực sự là khó rùi chị ơi, huhu, giờ đúng là khó xử cho cả 2 chị mất rùi
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với ah Khó quá nhỉ, thôi giờ chỉ còn nước nói sự thật với bác ấy thôi sẽ có hướng giải quyết mà
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với ah Thôi thì trình bày sự thật ra thôi chứ biết làm sao đc, đúng là cũng khó xử hjx
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với ah Chị cứ nói thẳng là giờ em cho đi mất rồi thôi, bây giờ có muốn lấy lại cũng ko được nữa mà
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với ah Trình bày sự thật cũng sợ ngta hiểu lầm nữa, nhưng mà biết làm sao? Em có thể trình bày cho bác ấy biết, và nếu có thể thử hỏi về việc em sẽ đến nói chuyện với người nhà của bác ấy xem thế nào. Còn như trên thì quá khó để giải quyết rồi.
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với ah E chỉ sợ người ta nghĩ mình tham í. Đau đầu quá chị nhỉ???????????????????????????????
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với ah Sự thực thế nào chị nói lại như thế. chị kia có điều kiện mà, mua giường mới thôi. Chẳng ai chê đồ mới mà tốt cả
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với ah chnawgr làm khác đc đâu nàng ạ , sự thật ntn thì nói vậy chứ giờ tìm đâu ra
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với ah Nếu nhớ kiểu dáng thì tìm CH nào bán mua lại, nếu bác ấy có ý là sao nhìn như mới thì nói mua lại nên thuê thợ chỉnh sửa lại thôi
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với ah hãy trình bày chân tình đúng sự thực để bạn đó có phưong hướng giải quyết . E cũng nói rõ do hoàn cảnh nên khi chuyển ko mang theo đc. Và cũng ko nghĩ VĐ lại nghiêm trọng khi bà cô xuất hiện ( bà cũng ko làm khó khi biết việc thiện của cháu bà đâu) chẳng gì bằng bạn hãy chân tình nói rõ ... Chúc bạn nhanh chóng thoát ra khỏi việc này ...
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với ah May mà bạn ấy bán cho em thì còn biết lối mà nhờ vả chứ bạn cho người khác họ mang về quê thì biết đâu mà tìm! bảo bạn ấy nói với bà cô k tìm thấy người mua họ chuyển đi chỗ khác rồi!
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với ah bạn nhớ mẫu mã thì mua lại một cái giường cũ giống kiểu thế, thời gian cũng lâu rồi làm sao bà cô kia phân biệt được đâu là giường mình đã mua mấy năm trước