Em đang gặp phải một vấn đề và đang rất lo lắng, mong các mẹ chia sẻ kinh nghiệm với em ạ. Ngày đầu của chu kỳ cuối cùng của em là 22/06; đến ngày 25/7 em thử que thì lên 2v (vạch dưới mờ hơn vạch trên). Em tính đợi sang tháng 8 thì đi siêu âm. Nhưng đến sáng ngày 29/7 (thứ 2) em ngủ dậy thì thấy bị ra máu màu nâu (ít thôi, nhưng bẩn hết đũng quần chip ạ). Em lo quá nên đến phòng khám siêu âm, bác sĩ cho em siêu âm đầu dò nhưng vẫn không thấy túi thai hay túi ối gì cả; mà chỉ thấy niêm mạc tử cung dày 15mm. Sau đó bác sĩ cho em xét nghiệm máu Beta, thì có cho kết quả là có thai. Bác sĩ khuyên em về nhà nằm nghỉ ngơi rồi 5 ngày sau quay lại khám lại để xem: thai có bị ngoài tử cung hay đã vào tử cung hay là đã ra mất rồi . Em cũng rất buồn nhưng vẫn cố gắng và nuôi hy vọng. Em về nhà nằm nghỉ, từ chiều thứ 2 đến ngày hôm qua thì không thấy ra máu nâu chỉ khi nào đi tiểu, lấy giấy lau thì mới thấy có trên giấy. Nhưng sáng nay dậy, thì lại bị ra nhưng cũng không nhiều lắm. Hiện tại em đang rất hoang mang, và lo sợ. Em rất mong là con yêu sẽ ở lại với em. Các chị ai đã gặp trường hợp như em, chia sẻ cho em đôi điều ạ. (Đợt Tết em cũng đã bị sẩy thai sớm 1 lần rồi các chị ạ.... () Em cảm ơn các chị nhiều!
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với...gấp gấp! hichic, e lại chưa chồng con, chẳng phải giúp mẹ nó ntn, mẹ nó chú ý sk, theo dõi rồi đi khám lần nữa mẹ nó nhé, chúc mẹ nó khỏe!
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với...gấp gấp! ủn lên cho các mẹ thông thái vào tư vấn cho mẹ nó, e nhớ trên diễn đàn có topic của 1 mẹ chuyên về vấn đề này đấy, mẹ nó tìm lại xem. chúc con y ở lại với mn nha
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với...gấp gấp! Mẹ nó ơi thử máu thế là mẹ nó có thai rồi đấy. mẹ nó hãy nằm yên 1 chỗ, không dc đi lại hay làm bất cứ công việc gì cả nhé. nếu vẫn tiếp tục ra máu thì hãy đi khám ngay để bs xem thai vào tử cũng chưa. nếu có thai trong tử cung thì còn biết mà tiêm thuốc nội tiết giữ thai nữa.
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với...gấp gấp! phải giữ tin thần thoải mái, lạc quan mẹ nó ạ. bình thường bác sĩ ít khi nói điều gì không hay vì sợ mẹ lo lắng sẽ ảnh hưởng đến con. quan trọng nhất là mấy tuần đầu khi bé vào tử cung, mẹ phải giữ tin thần thoải mái, vui vẻ, lạc quan, tránh căng thẳng. cơ thể căng thẳng sẽ ảnh hưởng đến các chức năng, có thể là 1 nguyên nhân gây sảy thai đấy. vui vẻ lên mẹ nó nhé, lần này chắc chắn được rồi
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với...gấp gấp! Theo mình, bạn cứ bình tĩnh ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và chờ sau 5 ngày hoặc 1 tuần thì quay lại khám cho chính xác. Vì có thể mới cấn thai nên siêu âm chưa thấy hình ảnh túi thai, nhưng niêm mạc tử cung dày 15mm thì đúng là có thai rồi, chỉ là trứng đã thụ thai còn đang trên đường di chuyển vào tử cung thôi. Khi mới có thai thì cũng có hiện tượng ra máu báo nên mẹ nó cứ bình tĩnh, đừng quá lo lắng. Đợt mình mới phát hiện có bầu, thử que thấy v2 mờ, đi siêu âm cũng giống như bạn, chưa thấy hình ảnh gì, chỉ thấy mỗi niêm mạc tử cung dày lên. Bác sỹ cũng siêu âm đầu dò rồi dặn theo dõi thai ngoài tử cung...các kiểu. Cũng lo lắm, nhưng sau 1 tuần quay lại khám thì đã thấy hình ảnh túi thai và e bé được 5w5d rồi.
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với...gấp gấp! Em nghỉ ngơi đừng làm việc gì nặng hoặc vận động mạnh nhé đợi hết 5 ngày rồi đi khám lại, đừng lo lắng quá. Căng thẳng cũng là tác nhân gây ảnh hưởng đến thai nhi đấy
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với...gấp gấp! Em cũng mong được như chị ạ, nhưng vì hôm nay lại ra tiếp mà lần trước em bị sảy thai tự nhiên 1 lần rồi, mà em thì đang mong con yêu lắm. Em sẽ cố gắng. Cảm ơn Chị
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với...gấp gấp! Mẹ nó cứ ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm rồi đi khám lại xem sao. Nếu thấy đau bụng kèm ra máu thì phải vào viện ngay nhé. Hồi em mới có bé cũng gần giống mẹ nó, thử que lên 2v nhưng vạch thứ 2 mờ nên em nghĩ con mới hình thành thôi, định để thêm mà chồng sốt sắng giục đi khám nên lúc siêu âm chẳng thấy gì cả. Họ cũng thử máu, báo kết quả có thai rồi cũng dọa là có thể chửa ngoài tử cung. Ban đầu thì em hơi sợ, nhưng sau đó bình tĩnh lại thì tự theo dõi cơ thể mình, vì dấu hiệu đặc trưng của thai ngoài tử cung là nghén nặng, đau bụng dữ dội kèm ra máu mà em thì không bị vậy nên bớt lo dần đi, vài tuần sau vào hẳn bv khám thì con được 6 tuần rồi. Mẹ nó cố gắng giữ tinh thần tốt, nghỉ ngơi, tránh việc nặng nhé. Chúc hai mẹ con khỏe mạnh, bình an
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với...gấp gấp! Dạ vâng. Em cảm ơn Chị! Do mong có bé qá, mà lại cứ có hiện tượng ra máu màu nâu. Nay thì lại ra nhiều như lúc bị rong nên em càng hoang mang hơn. Em sẽ cố gắng tất cả vì con yêu ạ.
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với...gấp gấp! Quan trọng nhất là bây giờ em phải hết sức bình tĩnh và lạc quan nên vì nếu lo lắng suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến thai nhi đấy và nó cũng là nguyên nhan gây sảy thai nữa. Hãy bình tĩnh đừng lo lắng nhiều em nhé. CHúc con yêu bình an
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với...gấp gấp! em nghĩ bây giờ mẹ nó nên chịu khó nghỉ ngơi, dừng vận động mạnh quá. đợi thời gian rồi đi khám lại xem mn ạ
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với...gấp gấp! Mình đã GẶp trường hợp như mẹ nó cách đây 1 tháng, mình bị ra dịch nâu như mẹ nó, đến phòng khám thì dc bsy siêu âm đầu dò và bảo thai đang sảy, mình đau buồn vô cùng, về nhà 2 ngày sau lại ra máu, mình đến bệnh viện thì thai của mình đã sảy hoàn toàn, mặc dù thai của mình đã dc 5 tuần và kết quả siêu âm là thai vào tử cung rồi, Mình mong mẹ nó bình an chứ đừng phải chịu đau buồn như mình.
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với...gấp gấp! cũng có thể là máu báo mà em, màu nâu hay rơi vào trường hợp máu báo. Còn để đề phòng trường hợp dọa xảy thì em nghỉ ngơi theo dõi, đừng đi lại nhiều. Tinh thần cố gắng thoải mái em ạ.
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với...gấp gấp! Da. E cung nghe loi bac si la nam nghi ngoi han chế đi lại. Nhưng cứ đi vệ sinh là lại ra vài giọt màu nâu , có cặn như cặn cofee ây ạ. Mai e sẽ đi siêu âm lại xem tình hình thế nào ạ. E cảm ơn sự động viên của các chị. Và mong rằng con yeu sẽ ở lại với em.
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với...gấp gấp! Cac ch oi,hnay e di sa lai. Tinh hjnh van ko thay gj a. Van bj ra mau mau nau. Lan trc xet nghjem mau,kqua la 137,bsi noj la kqua thap qua. Nay sa ko thay gj nen laj cho e Xn mau laj xem kqua ra sao va k.nang la bj say roj. Huhu. E ko gju dc con yeu roj dung ko a
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với...gấp gấp! Sao bs lại không cho bạn làm xn máu lại nhỉ? mà bs có nói là làm sao không? Nếu thai phát triển bình thương thì beta sẽ tăng gấp đôi sau 2 ngày mà.
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với...gấp gấp! Chị ơi, bác sĩ có cho em XN máu lại ạ. Lần 1 là 137.9 (29/07) hôm mùng 02/08 thì kết quả là 329. Nhưng siêu âm vẫn ko thấy một cái gì cả chỉ có niêm mạc tử cung vẫn dầy 15mm. Và bác sĩ hẹn 5 ngày nữa khám lại. Em vẫn bị ra máu màu nâu, còn nhiều hơn mấy ngày trước, như ngày cuối chu kỳ ạ. trong dịch đó nó nhớt... Em sợ lắm. Mai em định đi khám lại, và muốn khám thêm ở 1 chỗ nữa xem tình hình thế nào nhưng ko biết khám ở đâu vì trên mạng nhiều địa chỉ quá. Em khám ở PK Bác Sĩ Hưng - Vạn Bảo có đc ko chị?
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với...gấp gấp! Mình đang mang bầu 9 tuần và cũng đang trong tình trạng dọa sảy, giờ phải nghỉ làm nằm nhà để mong giữ đc con yêu. Mình rất hiểu tâm trạng bạn lúc này. Mình có được bạn bè tư vấn và giới thiệu cho mình bác sỹ Vỹ - viện sản Hà Nội, bác sỹ rất nhiệt tình và dễ tính nên chị em rất thích khám bác sỹ. Bác sỹ có 2 phòng khám 1 ở dốc phụ sản, 1 ở Trung Hòa. Bạn có thể đặt lịch khám ở đó hoặc nêu rõ trường hợp của bạn vào trang: (http://www.**************/forum/f96/bac-si-vi-89b-doc-phu-san-phan-3-a-1683661/index143.html) bác sỹ sẽ tư vấn cho bạn. Mong mọi chuyện tốt lành đến với bạn.
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với...gấp gấp! Bạn ơi, nhiều khi thai chậm vào tử cung nên chưa thấy. Đang trong tình trạng ra máu như vậy, bạn đừng đi siêu âm nhiều. Siêu âm đầu dò rất dễ động thai khi thai còn nhỏ, chưa bám chắc. Bạn nên nằm nghỉ ngơi, chân gác cao, ăn uống, vệ sinh tại giường luôn. Uống thuốc dưỡng thai đến khi thai 12 tuần. Tớ nghĩ do nhau thai của bạn bị bong 1 chút, máu rỉ ra, bị đọng trong tử cung, khi vận động mới thoát ra ngoài nên có màu nâu. Bạn để sau 1 tuần nữa rồi siêu âm nhé. Mong rằng lúc đó bạn sẽ nhìn thấy được túi ối khi siêu âm ổ bụng. Chúc bạn và bé khỏe.