Ðề: Các mẹ ơi giúp em với...gấp gấp! mẹ nó đúng là nên đi khám thêm một địa chỉ khác sao ko đến hẳn các bv trung ương để nhờ bs tư vấn cho nếu cần thiết có thể thu xếp ở viện vài hum để bs theo dõi xem sao.Chúc con yêu mau về với mẹ nó.
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với...gấp gấp! mẹ nó chú ý giữ gìn sức khỏe nhé, chúc 2 mẹ con chị khỏe mạnh nha
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với...gấp gấp! Em gái vào viện kiểm tra lại chưa? Mong mọi chuyện sẽ bình an với em!
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với...gấp gấp! Tình hình thế nào rồi em ơi? Giờ qtrong là mẹ phải lạc quan nhé, căng thẳng quá không tốt đâu
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với...gấp gấp! em ủn đít lên cho các mẹ đã sinh bé giúp chị nhé , em chưa sinh nên không biết ạ !=(((. mong chị mạnh khoẻ
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với...gấp gấp! Các chị ơi, em buồn quá Hôm nay em có đi khám lại. Em đi khám ở pk bác sĩ Vĩ nhưng hnay Bsi Linh khám cho em ạ. Ban đầu bsi cho em Em siêu âm thành bụng, nhưng không thấy gì mà ngày kinh của em thì chậm lại có hiện tượng ra máu nâu như thế. Nên bác sĩ kêu em đi tiểu hết rồi siêu âm đầu dò lại. S.a đầu dò cũng ko thấy gì cả, bsi chỉ định cho em đi xét nghiệm beta. Em đi lấy máu xét nghiệm, chiều nay phòng khám gọi điện thông báo kết quả beta của em giảm (giờ còn 249); chị ấy nói là thai của em ko phát triển nữa và tự thoái hóa và sẽ tự tiêu. Nói với em là cứ theo dõi trong cơ thể (nếu có gì bất thường), còn không thì 15-20 ngày nữa dùng que thử lên 1v là coi như đã hết. Còn nếu ko thì ra kiểm tra lại. Em buồn lắm, lại một lần nữa em không được nhìn mặt con yêu. Mong một lần siêu âm đc nhìn thấy con vào tử cung mẹ, dù chỉ là bé tí thôi thì em cũng sẽ hp lắm. Nhưng em với con chưa có duyên thì phải, bây giờ em cũng ko biết "con em ở chỗ nào nữa"... Bác sĩ nói như thế là sao các chị nhỉ? Em có cần phải đi khám lại ở đâu cho chuẩn ko hay cứ nghe lời bác sĩ, một thời gian sau đi kiểm tra lại. P/s: Lần trước em bị sẩy thai sớm thì ra máu nhiều lắm, còn kéo dài cả gần 1 tháng nữa cơ, nhưng lần này chỉ thấy ra dịch màu nâu như bị rong tí thôi. Hoang mang quá!
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với...gấp gấp! Các chị ơi, hôm nay em bị ra huyết và đau bụng như đến ngày đèn đỏ ạ. Em phải làm thế nào ạ?
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với...gấp gấp! Ở công ty mình cũng có 1 em bầu 4 tuần nhưng bị đau bụng, ra huyết nhiều như đến ngày bị, đi khám thì em bé đã bỏ đi rồi. Bác sỹ có dặn nghỉ ngơi và ăn rau ngót cho ra sạch và cũng dặn ko nên có bầu ngay. Nhưng sau khi sảy khoảng hơn 20 ngày, vợ chồng em ý có quan hệ luôn và giờ đã có bầu được 7 tuần mà không hề có vấn đề gì, hoàn toàn khỏe mạnh, vẫn đi làm bình thường. Nên bạn đừng quá buồn nhé, nghỉ ngơi, bồi bổ sức khỏe thật tốt để sẵn sàng cho lần tới nhé. Chúc bạn mau khỏe.
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với...gấp gấp! Mình ơi ! năm ngoái mình cũng bị tuơng tự như bạn. Trường hợp như bạn là dọa sảy thai nhưng vì thai sớm quá, chưa bám vào tử cung , nên bác sỹ chỉ biết là có bêta tức là có thai chứ chưa thể biết là thai nằm có đúng vị trí không. vì thế bác sỹ ko thể cho bạn uống thuốc dưỡng thai được vì có thể chửa ngoài dạ con thì sao. nên bs chỉ bảo bạn nghỉ ngơi , đợi 1 tuần nữa khám lại thôi. Hi vọng bé sẽ sớm về tử cung !
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với...gấp gấp! Mẹ nó đừng căng thẳng quá mà ảnh hưởng đến con yêu! Theo em nghĩ nếu ra máu nâu như thế chưa chắc đã là dọa sảy thai đâu, có thể đó chỉ là chút máu báo đọng lại trong niêm mạc tử cung giờ mới bong ra thui. Cứ ở nhà ăn nghỉ tĩnh dưỡng, nếu như lần đầu mẹ nó bị sảy rùi thì lần này hạn chế vận động, đi lại nhiều. Hồi em dc 8 tuần cũng bị ra máu nâu mất mấy ngày chẳng biết là máu gì nhưng bs siêu âm thì em bé vẫn phát triển bình thường. Đến bg cũng dc hơn 13 tuần rùi.
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với...gấp gấp! Mình cũng nghĩ mn nên nghỉ ngơi và đi khám lại xem tn cho chác chắn nhé
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với...gấp gấp! Bài viết của chủ top từ 2013 mà thấy ava là bé trai.e đoán là mẹ ý đã mẹ tròn con vuông,con mẹ ý lớn bằng từng này rồi mà
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với...gấp gấp! topic này lâu rồi, khôgn biết mn sinh e bé chưa nhỉ, giờ mn thế nào rồi ??
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với...gấp gấp! Không sao đâu, đừng lo lắng quá, quan trọng là tinh thần, mình mong bé yêu, bé yêu sẽ đến với mình, tinh thần thật lạc quan và tin tưởng mọi điều tốt đẹp nhé, niềm vui sẽ đến với em!
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với...gấp gấp! Hồi trước em cũng như mn đấy. Hic. Sợ quá phải nghỉ làm ở nhà mấy tháng cho yên ổn để thai vào tử cung. Chưa kể phải uống thuốc và tránh đi lại. hIc. Đúng là người chửa cửa mả.Mn cứ bình tĩnh, đừng lo lắng nhé