cac me oi,giúp em với,nên gửi bé vao truong mâm non nào ạ

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi rainy90, 26/3/2013.

  1. rainy90

    rainy90 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/6/2012
    Bài viết:
    2,511
    Đã được thích:
    437
    Điểm thành tích:
    223
    nha e ở lê thanh nghị,quanh đây e thay co rat nhieu truong mâm non,nhung k bit chât lượng the nao,có bme nao gửi con ở trong các trường quanh khu bach khoa lê thanh nghị thi chia sẻ voi em,e đang rât đau đâu vụ tim trường cho con đây ạ,vì be nha em moi 18 thang lại k đc dễ nuôi lắm
    cảm on cac bme đã giup đỡ e rât nhiu
    sau 1 thơi gian tim hiểu bé nhà em đước 20 tháng ,thì vô tinh chị gái chồng em nchuyen là có cô bạn thân mở trường MN ở phố nhà em ,em hỏi luôn và cho con vào đo học,trộm vía con ngoan,tăng cân tốt lúc đầu 11,5kg sau mấy tháng đc gần 15kg rồi ,trộm vía ngàn lần
    e xin phép khoá topic ạ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi rainy90
    Đang tải...


  2. rainy90

    rainy90 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/6/2012
    Bài viết:
    2,511
    Đã được thích:
    437
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: cac me oi,giúp em với,nên gửi bé vao truong mâm non nào ạ

    k co me nao giúp em nhỉ hic hic .
     
  3. Duc Hoa - Duc Hai

    Duc Hoa - Duc Hai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2011
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    320
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: cac me oi,giúp em với,nên gửi bé vao truong mâm non nào ạ

    Nhà mình cũng ở LTN đây, nhưng dạo con mình bé mình cũng ko ưng được trường nào ở khu này, nên đành cho con đi học xa 1 chút, đến đủ tuổi thì cho về mầm non Bách Khoa (Trần Đại Nghĩa) theo hộ khẩu.
     
  4. rainy90

    rainy90 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/6/2012
    Bài viết:
    2,511
    Đã được thích:
    437
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: cac me oi,giúp em với,nên gửi bé vao truong mâm non nào ạ

    vậy chị hiện đang cho con học trường nào vậy ạ
     
  5. kieunu12

    kieunu12 Thủy Hermes

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    1,448
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: cac me oi,giúp em với,nên gửi bé vao truong mâm non nào ạ

    chị nên đi vào thực tế là môi trường ở trg đó có tốt ko.ví dụ là ko gian,sân chơi có rộng sạch ko? trang thiết bị ntn và giáo viên ra sao:) nếu chưa tìm hiểu hết mà vội kết luận thì khó nói lắm mẹ nó ạ:)... e cũng đang sắp đi thực tập sư phạm 1 chính nghành này đây:)... còn công lập hay dân lập ko quan trọng mẹ cháu ạ:)
     
  6. thanhhanguyen

    thanhhanguyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: cac me oi,giúp em với,nên gửi bé vao truong mâm non nào ạ

    học trường nào có cái camera đấy ạh, cháu em cực ngoan luôn hôm trước bà nó lên chơi khoe với e là hôm đấy nó đi về cứ khóc mãi, lúc tắm cho nó thấy có vết hằn ở đằng sau lưng giống như bị đánh bằng thước ấy ( phải đánh mạnh tay mới có vết hằn chứ) hỏi thì nó bảo cô My đánh con, hỏi sao con bị đánh, nó bảo có bạn tranh đồ chơi của nó, 2 đứa giằng co bạn kia khóc thế là cô đánh nó ( theo e trẻ con tranh đồ chơi của nhau là bình thường ). nó còn bảo con ko đi lớp nữa đâu ở nhà trông nhà thôi, đi lớp cô bấm ( cấu ấy ạh) đau lắm , cô bảo cấm khóc......mà ăn chiều xong lúc 15h15 mà 15h40 bà đón đã bảo bà về nhanh lên con ăn sữa ko đói........e nghe thế sợ luôn. đầu tháng 6 này e cũng cho con đi lớp 19 tháng rồi em phải cho đi lớp có camera mới đc ko thì ko biết đâu mà lần
     
  7. Duc Hoa - Duc Hai

    Duc Hoa - Duc Hai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2011
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    320
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: cac me oi,giúp em với,nên gửi bé vao truong mâm non nào ạ

    Con mình bây giờ lớn rồi, bé lớn học Lê Văn Tám, bé thứ 2 thì học mẫu giáo BK (Trần Đại Nghĩa) rồi. Quanh khu nhà mình thì cũng có nhiều trường:
    Ong Mật (cạnh trường Lê Văn Tám)
    Hương Dung (Lê Thanh Nghị)
    Ngân Xuân (Bạch Mai)
    Panda House (Đại LA)
    Sun Home (Đại La)
    Panda Kids (tầng 1 khu chung cư 229 phố Vọng, mặt Trần Đại Nghĩa)
    Alice (Trại Cá)
    Hoàng Gia (Tạ Quang Bửu, đối diện trường Thăng Long)
    Mầm non Bách Khoa (nhà K1)

    nhưng mà hồi đó xem xét tớ thấy trường nào cũng có vấn đề hết mẹ nó ạ. Với lại còn phụ thuộc vào kinh tế nhà mình nữa. Trường Hoàng Gia học phí rất cao nhưng chất lượng ko tương xứng (chất lượng cô, chương trình học, và vệ sinh tớ thấy ko ổn). Trường Ong Mật và Hương Dung thì cơ sở vật chất hạn chế. Mầm non BK thì vấn đề về thời gian đưa đón. Ngân Xuân thì ko ổn về cơ sở vật chất. v.v Nói chung là mẹ nó tự tìm hiểu thêm nhé.

    Còn trường trước đây tớ cho con học thì ổn nhưng khá xa, đợt đó quanh nhà có mấy bé đi học cùng nên các mẹ thuê chung taxi đưa đón (nhà trường cử cô giáo đi kèm), nhưng đợt này các bạn cùng lứa với con nhà tớ cũng lớn đi học lớp 1 hoặc trường công rồi nên chắc là vụ xxe cộ đưa đón thôi rồi.

    Tớ cũng hóng vụ trường lớp này của mẹ nó để tìm trường cho cháu tớ :)
     
  8. Duc Hoa - Duc Hai

    Duc Hoa - Duc Hai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    25/8/2011
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    320
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: cac me oi,giúp em với,nên gửi bé vao truong mâm non nào ạ

    Camera ko theo dõi được ở nhà vệ sinh và hành lang đâu mẹ nó ạ. :D

    Ngày trước tớ gửi con, tớ phải đi tìm hiểu bất chợt vào nhiều thời điểm, và ngày khác nhau rồi mới quyết định: giờ học, giờ ăn, giờ chơi. Đặc biệt là giờ phụ huynh đưa đón con, xem trẻ con đến trường có vui vẻ hào hứng hay sợ hãi khóc lóc, bố mẹ nhận con có trao đổi với giáo viên ko? Có trường tớ đến được cô hiệu trưởng khoe về trường kinh lắm, nhưng bất chợt đến vào giờ ăn thấy chỉ có cơm chan canh đại dương, lác đác vài hạt thịt băm. Có trường thì cấm ko cho lên, mình nhất định đòi lên thì gọi điện thoại báo cho giáo viên biết trước để chuẩn bị v.v.

    Kể cả gửi con rồi,thỉnh thoảng tớ vẫn tranh thủ đi kiểm tra chứ ko ngồi tin vào camera được đâu. Tớ cũng thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm cô về con nữa.
     
  9. nguyenkimtuan82

    nguyenkimtuan82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1,254
    Đã được thích:
    174
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: cac me oi,giúp em với,nên gửi bé vao truong mâm non nào ạ

    Con mà không dễ nuôi lắm thì gửi vào trường tư thục thôi, bé nhà em cũng 18 tháng đi học, gửi ngoài lớp có 10 bạn mà con ko tăng cân nữa là, a bên cạnh nhà đi mẫu giáo công lập, 4t rồi mà ốm suốt, buối sáng an đúng giờ, hết giờ an mà không xong cô đổ đi, về nhà hnào cũng thấy a bảo cô đổ đi........con em thích đi học, cô không chăm lắm nên không tăng cân 24 tháng được 12kg, vừa về bà ngoại trông 10 ngày lên 13kg rùi, lại xuống bà ngoại chăm cho béo tốt vậy, mẹ chịu khó đi xa
     
  10. BimTomBo

    BimTomBo Bim Tôm Bo -3 tình yêu

    Tham gia:
    14/7/2012
    Bài viết:
    3,694
    Đã được thích:
    1,110
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: cac me oi,giúp em với,nên gửi bé vao truong mâm non nào ạ

    Nhà mẹ nào xa quá thì chịu,còn nếu ở quận Thanh xuân thì tớ giới thiệu trường con tớ đang theo học là trường Smilings Kid. Thật sự mình rất hài lòng, ko phải là PR cho trường đâu. Nhà tớ 3 đứa rồi, mãi đến thằng ku út mình mới chuyển về Thanh xuân nên cho đi học trường này gần nhà. Mình cho con đi học từ hồi gần 12 tháng tuổi. Trộm vía, từ lúc đi học ko ốm 1 ngày nào. Trường sạch sẽ, đẹp, nhỏ nhưng gọn gàng. Nhiều đồ chơi. Có cảmera theo dõi, có điều hoà, các cô thân thiện,vui vẻ. Đặc biệt con đến lớp vui,về ko quấy, đón về ko đói,cho ăn thêm con ko có nhu cầu. Toàn đến 7h mới bắt đầu ăn cháo, còn 5h30 đón con về ép lắm con mới ăn hộp váng sữa ( mặc dù phải nói con mình ăn rất được) vì vậy mà mình nghĩ ở lớp con được ăn đầy đủ. Mẹ nào thích pm mình đưa đến trường tham quan nhé.
     
  11. meanhphuong

    meanhphuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    11/1/2010
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: cac me oi,giúp em với,nên gửi bé vao truong mâm non nào ạ

    mình thấy trường công cũng tốt mà. dù là bé hay lớn con người đều có khả năng tự thích nghi. con nhà mình đi học mầm non Thành Công lúc 18th. Lúc bắt đầu đi học cũng có 9.5kg thôi. hồi đầu đi lớp về thấy hay bị bạn cào, giờ cháu sắp hết năm thứ 1, mọi thứ khá hơn nhiều rồi, kể cả cân nặng :)
     
  12. rainy90

    rainy90 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/6/2012
    Bài viết:
    2,511
    Đã được thích:
    437
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: cac me oi,giúp em với,nên gửi bé vao truong mâm non nào ạ

    e cung đag đi tim tu thuc đay ạ ,học phi tầm 2-3tr thôi ,nhưng e thây gian nan quá,chang bit truong nao co khâu chăm bé tôt và tinh thân trach nhiêm yêu trẻ cao + lòng nhân từ lớn đê gui vao nữa ạ
     
  13. tatit

    tatit Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    3,796
    Đã được thích:
    225
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: cac me oi,giúp em với,nên gửi bé vao truong mâm non nào ạ

    Thật ra nếu đi gửi trường tư thục cao cấp 1 chút để yên tâm về chất lượng thì mất khoảng 2- 3 triệu, có những trường cao cấp nữa thì còn đắt hơn. Mà mình thấy bé mới 18m thì hơi phí. Sao bạn ko tìm người trông trẻ tư gần nhà, hoặc trông 1 mình con bạn, hoặc họ trông 2 -3 bé thôi. Có lẽ rẻ hơn mà dễ chăm hơn các cô ở các trường. Vì thật ra bé nhỏ như thế chưa cần học và giao tiếp gì nhiều.

    Gần nhà mình có bà về hưu mà chưacos cháu nội, ngoại gì, mình gửi bé lớn nhà mình bà chăm thích lắm. Giờ bé 3 tuổi nên đi học rồi, mình gửi tiếp bé thứ 2, 5 tháng tuổi cho bà để chuản bị đi làm. Mình hoàn toàn yên tâm vì bé lớn nhà mình gửi bà 2 năm, trộm vía khỏe mạnh, béo tốt và rất ngoan, 3 tuổi mới đi học nhưng cũng hát múa, đủ điều
     
  14. rainy90

    rainy90 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/6/2012
    Bài viết:
    2,511
    Đã được thích:
    437
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: cac me oi,giúp em với,nên gửi bé vao truong mâm non nào ạ

    2 trang rồi mà chua co kết qua gì ạ,hic hic
     
  15. mekemzai

    mekemzai shoptieudung.com

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    17,746
    Đã được thích:
    3,961
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: cac me oi,giúp em với,nên gửi bé vao truong mâm non nào ạ

    . Nhà chị bạn mình mạn Trương Định nên chỉ biết trường mạn Đền Lừ hoặc Nguyễn An Ninh thôi, mạn Đại La mình thấy có Panda house cũng có vẻ được nhưng mình chỉ đi qua chứ ko vào nên ko biết thế nào, mẹ nó nên đến tận nơi tham khảo rồi đưa ra quyết định theo cảm nhận của bản thân, kinh nghiệm của các mẹ khác chỉ mang tính chất tham khảo thôi
     
  16. MẹBảoBình

    MẹBảoBình 0913900828

    Tham gia:
    12/4/2010
    Bài viết:
    8,807
    Đã được thích:
    2,555
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: cac me oi,giúp em với,nên gửi bé vao truong mâm non nào ạ

    Tìm trường thì thứ 1 là phải gần, để lúc đau ốm mình tiện đón con, mưa gió rét con đi gần cũng tốt hơn.
    T2 khi đã thấy trường gần thì nên đến thăm quan 1 vòng, sau đó nói chuyện với hiệu trưởng, để cảm nhận ng đứng đầu thế nào.
    T3 xem học phí có phù hợp với gia đình mình ko.
    Và cuối cùng là nếu bé khó hơn các bé khác thì có thể gửi nửa ngày để bé quen dần, sau đó là gửi cả ngày.
    Giai đoạn đầu là giai đoạn khó khăn cho cả mẹ cả con, mẹ xót con, mà con bám mẹ, nên tinh thần phải vững.
    Qua giai đoạn đó thì mẹ cực nhàn, mà con lại vào nếp, ăn tốt, đi học đều, bé sẽ ngoan và tăng cân.

    Chúc bạn tìm đc trường như ý.
     
  17. tanadaithanh

    tanadaithanh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/9/2012
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: cac me oi,giúp em với,nên gửi bé vao truong mâm non nào ạ

    Bé nhà mình đang học tại Panda House cơ sở 1 bên Đại La đây. Tốt nhất là mẹ nên đến tận nơi thăm quan, gặp gỡ các cô giáo xem thế nào, còn nếu có thắc mắc gì có thể hỏi mình.
    Mình thì thấy quan trọng nhất là mẹ và gia đình phải chuẩn bị tâm lý tốt, mẹ cũng có thể cho bé đi học thử vài ngày, nhưng mà cũng khó nói lắm, bé nào nhanh thì thích ứng ngay, còn không thì cũng phải tầm vài tuần đến một tháng các cô mới uốn nắn vào nề nếp được.
    Trước khi cho bé đi học ở Panda House mình có cho bé đi học thử ở trường gần đấy, ngay tháng đầu tiên bé đã tăng 1 cân, nghĩ chắc là các cô chăm tốt nên con mình cũng ăn tốt, nhưng mà gần 2 tháng sau cũng vẫn vậy, tăng cân vùn vụt. Giờ nghĩ lại có khi họ cho gì đó vào đồ ăn của các bé mà mình không biết ấy, thấy sợ quá. Chưa kể đến 1 hôm đi đón con, còn nhận ra 1 cô giáo hồi trước làm ở hàng gội đầu gần nhà. Sau đó phải chuyển con sang Panda House, nhờ các cô điểu chỉnh ăn uống cho con, không thì nguy. Nói chung là cũng phải một thời gian mới đánh giá được hết các mẹ ạ.
     

Chia sẻ trang này