Chào các mẹ, gia đình em gặp một số trục trặc, em không biết nên giải quyết ntn? Các mẹ góp ý cho em với. Chả là hồi này kinh tế gia đình em giảm sút trầm trọng, Em là nv cho một công ty, lương thu nhập mỗi tháng của em có 3tr Chồng em thì cũng lương tháng 3.5tr. Em đang mang bầu và ông xã em thì luôn cáu gắp với em, em không biết làm thế nào, vì không có tiền chi tiêu mà vợ chồng em hầu như ngày nào cũng có xích mích, Em không biết là do em mang bầu hay do chồng em có bồ bịch bên ngoài. Em không biết nên nói ntn với chồng em để cuộc sống vc bình thường và êm ấm như ngày trước, các mẹ cho em ý kiến với
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với Kinh tế tạm thời giờ như vậy là vẫn đủ tiêu mà. Chắc cũng do thiếu thốn mà ck hay cáu bạn ạ. Cố gắng lên trời sinh con trời sinh lộc nên rồi mọi chuyện dần sẽ qua hết.
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với Em biết là như thế mẹ hoàng thu ah, nhưng em muốn cs vợ chồng yên bình chứ không phải ngày nào cũng là chiến tranh như thế,
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với E biết như thế, nhưng ck em ứ kiếm chuyện rồi sinh sự, nhiều lúc em ức chế lắm các mẹ ạ, nghĩ đứa bé trong bụng nên em đình im lặng,
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với Chia sẻ với mn vì bầu bì nên tâm trạng hay buồn bực và dễ tủi thân lắm nếu như chồng không tâm lý. Nhưng liệu có phải chỉ vì kinh tế mà vc nhà mình lục đục mà ly hôn thì tội cho con cái lắm. Nếu tính chồng mn dạo này hay cáu gắt cũng có thể tạm thời vì kinh tế khó khăn. Vc mẹ nó hãy nhường nhịn nhau chút xíu để gia đinh hòa thuận. Mn cứ nhường nhịn chồng, tạm thời đừng giữ trong lòng nhiều chuyện lại bực mình, ảnh hưởng đến con. Giữ tâm trạng cho thoải mái đến khi mẹ tròn con vuông rồi tính gì thì tính tiếp mn ạ.
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với Chia sẻ với mn nhé,cũng do kinh tế khó khăn nên mới nảy sinh nhiều vấn đề thôi,mn lựa lúc ox bớt nóng thì nói chuyện nhẹ nhàng rồi cùng tìm cách vượt qua giai đoạn khó khăn này nhé.
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với cái này cũng khó, muôn vàn lý do ( có thể là kinh tế, hoặc có thể là nhu cầu xxx ), chị với chồng dù sao cũng phải nc trực tiếp. theo em là cả 2 luôn. cái khó nó bó cái khôn mà.
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với nhà ai cũng thế thôi mn ạ, nhà e thì ko cãi nhau cũng ko ai gây sự với ai nhưng nói chung đi làm về ai cũng tỏ ra mệt mỏi, lo lắng nên không khí nó cũng lắng xuống, cuộc sống mà có ai ko vậy đâu, đừng nghĩ sao nhà người ta toàn tiếng cười còn nhà mình toàn tiếng cãi nhau.
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với hic, đúng là gd muốn hp thì kinh tế cũng cần phải vững vàng mn ạ, giờ 2vc lương như vậy chắc cũng chật vật, yêu thương và cùng nhau chia sẻ khó khăn thì sẽ vượt qua đc thui mn ạ!
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với mình nghĩ là lựa lúc nào đó ngồi tâm sự với nhau, cả 2 vợ chồng phải nói hết những suy nghĩ của mình ra để còn hiểu nhau vướng mắc chỗ nào cùng nhau tháo gỡ. còn về kinh tế giờ khó khăn thì phải động viên nhau cùng nhau vượt qua thôi. chúc gia đình bạn vượt qua khó khăn này và sống hạnh phúc nhé.
Ðề: Các mẹ ơi giúp em với Kinh tế luôn là mối bận tâm lơn nhất... Vc động viên nhau thôi. E chưa có bầu, mà chồng bận việc k quan tâm là cũng tủi thân lắm, k bít sau có bầu rồi thế nào nữa...