Các mẹ ơi giúp mẹ này với, meẹ ý đáng thương lắm!

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi thanh_thuy4148, 26/7/2010.

  1. thanh_thuy4148

    thanh_thuy4148 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/10/2009
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Đêm tân hôn mở đầu cuộc hành xác
    Tôi lấy anh do sự sắp đặt của hai bên gia đình. Theo như cô tôi nói thì anh là người tốt nhất hiện nay. Chịu khó làm ăn, không chơi bời nhậu nhẹt quán xá, biết tiết kiệm.
    Tôi cứ mơ màng với những câu chuyện kể của các chị đi trước nói về đêm tân hôn, vậy mà tôi chỉ cảm nhận thấy đêm ấy của mình là một cuộc hành xác, đau đớn tột cùng. Tôi mất hết cảm nhận hạnh phúc vợ chồng.


    Mười ngày sau khi cưới anh đã đánh tôi một trận dã man. Ngay từ tối hôm trước tôi đã nói với anh là ngày mai phải đi cưới Nguyệt. Anh nói: “Không phải đi, có chồng rồi không phải đàn đúm kiểu đó, ở nhà”. Tôi nghĩ anh nói đùa, sáng hôm sau tôi vẫn chuẩn bị để đi. Mười hai giờ trưa anh mới đi làm về, ăn cơm xong tôi nói: “Anh à em đi cưới Nguyệt đây”.



    -”Không đi đâu cả, ở nhà. Một giờ gọi tôi dậy đi làm”.



    Tôi hơi bất ngờ và nghĩ là anh nói đùa chứ không phải là thật. Tôi nói: “Em phải đi trả nghĩa nó chứ, cưới mình nó đi, bây giờ mình đi để trả nợ mà”.



    - “Có chồng rồi mà còn tung tẩy đi như thế chỉ có mà làm đĩ”.



    - “Trời sao anh nói vậy, anh ích kỷ quá, thật không ngờ anh có ý nghĩ xấu xa vậy...”.



    Tôi chưa nói hết câu, anh nhảy từ trên giường xuống túm tóc tôi, bàn tay thô ráp vả tới tấp vào mặt tôi. Gia đình chồng tôi có một bức tường đang xây dở, những viên gạch để mỏ lồi ra nham nhở. Anh ấn đầu tôi vào đó. Tai tôi ù đi, đầu đau đớn, tôi cảm nhận được máu trào ra trên mặt mặn chát.



    Tôi tỉnh dậy thấy không thể nhấc đầu nên được. Nhà không có ai, tôi mò mẫm đi ra nhà tắm rửa mặt. Tôi nhìn vào gương thấy tóc mình bê bết máu, hai mắt sưng to, bầm tím như quả mận chín, hai hàm răng không thể há ra được. Tôi suy sụp tinh thần muốn chạy ngay về nhà với bố mẹ. Tôi đã dọn đồ cho tất cả vào vali, nhưng nghĩ đến bố mẹ, tôi không thể bỏ đi như thế được. Mới có mười ngày mà đã bỏ về nhà như vậy mọi người, bạn bè... họ sẽ cười vào mặt bố mẹ tôi mất.



    Sau lần ấy tôi đã cố gắng hết mình và luôn nghe lời, không làm gì trái ý anh. Anh cho ăn tôi mới dám ăn, anh cho ngủ tôi mới dám ngủ. Đêm nào cũng vậy, tôi luôn bị anh lôi ra quan hệ tới ba lần mỗi đêm, tôi chỉ yên tĩnh và ngủ được khi anh đã ngủ say, người tôi lúc nào cũng chỉ được 36kg. Nếu tôi tỏ ý chống đối là tôi phải nhận hậu quả ghê rợn hơn.



    Anh không cho tôi làm bất cứ một việc gì trong nhà, hễ tôi đụng đến việc gì là anh chửi mắng và đánh tôi. Mùa hè mọi người ngủ có quạt điện mà còn kêu nóng, nhưng tôi chưa được ngủ quạt điện khi nào. Mùa đông mọi người ngủ trong chăn ấm mà còn kêu lạnh không ngủ được, còn tôi vẫn ngủ không có chăn, chỉ ôm con trong lòng và lấy áo khoác làm chăn. Anh đã từng cho tôi ngủ ngoài sân với cái lạnh thấu xương nhiều lần.



    Năm 2004, vì không chịu nổi tôi đã bế đứa con gái thứ hai bỏ đi. Thật sự tài sản của tôi không có cái gì là giá trị cả, kinh tế gia đình tôi đâu có được biết. Anh làm ra nhiều tiền và anh cũng rất tốt với mọi người. Anh luôn được tiếng thơm vì đã giúp đỡ người này, người kia khi gặp khó khăn, còn tôi không ai để ý tới vì tôi đâu có giúp được ai cái gì. Khi tôi có nói anh đối xử không tốt với tôi thì mọi người nói, phải thông cảm cho nó vì nó phải lo kiếm tiền, đã không phải lo gì đến kinh tế lại còn đòi đối xử tốt có mà là thánh.



    Tôi ngậm ngùi bế con về nhà mẹ đẻ và đòi xin được ly hôn. Anh chấp nhận nhưng khi ra tòa tôi phải trả anh một khoản tiền lớn vì tự ý bỏ đi. Bố mẹ tôi nghèo, bản thân tôi không có đủ tiền để mua nổi cái xe đạp để đi làm thì lấy đâu ra tiền bồi thường như tòa tuyên án. Cuối cùng bố mẹ tôi lại dẫn tôi về nhà anh quỳ lạy xin lỗi anh trước chính quyền sở tại, bố chồng và mấy người trong nội tộc nhà anh. Kể từ đó đến nay tôi vẫn luôn sống với cuộc sống như vậy.



    Hôm nay tôi được một người bạn bày cho cách gửi tâm sự này lên mạng mong có thể tìm được sự chia sẻ của các bà, các mẹ, các chị, em gái có chung hoàn cảnh như tôi. Tôi mong muốn nhận được sự chỉ dạy của mọi người để có thể tìm được lối thoát.



    Theo Vietnamnet
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thanh_thuy4148
    Đang tải...


  2. thanh_thuy4148

    thanh_thuy4148 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/10/2009
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mẹ này với, meẹ ý đáng thương lắm!

    Híc, thương mẹ ý quá cơ mà tớ ko biết giúp thế nào.
     
  3. Chút chít

    Chút chít Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2007
    Bài viết:
    2,252
    Đã được thích:
    446
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mẹ này với, meẹ ý đáng thương lắm!

    Đây là một bài báo, có thể là thật hoặc mô đi phê lên, nhưng không nói rõ nạn nhân là ai thì giúp thế nào hả bạn???? Những bài này là để độc giả đọc và tham khảo thôi.
     
  4. megaucucxinhdep1987

    megaucucxinhdep1987 BàGìa

    Tham gia:
    14/7/2010
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mẹ này với, meẹ ý đáng thương lắm!

    mình nghĩ câu chuyện của mẹ này là có thật . thật đáng thương . mình cũng từng bị chồng nói như vậy. tuy nhiên cũng ko đến nỗi khổ như vậy . chồng mình chỉ hơi ích kỷ thôi.còn như mẹ này khổ quá. mình nghĩ mẹ này nên quyết tâm ly hôn đi. cuộc sống phụ thuộc khổ lắm. bạn sống thế khác gì ôsin . sống thế đâu fải cuộc sống gia đình. nô lệ với chủ nhân thì đúng hơn. mình biết bạn còn suy nghĩ cho con cái nhưng như thế sẽ rất khổ. hãy đứng lên sau khi vấp ngã sẽ thấy nhẹ nhàng hơn
     
  5. ha hoa

    ha hoa Guest

    Ðề: Các mẹ ơi giúp mẹ này với, meẹ ý đáng thương lắm!

    Cứ ra tòa đi,chuyện tiền nong cũng để cho pháp luật xử lý luôn. Dạo này đang rất nhạy cảm về những vụ kiểu này. Ra tòa có khi tên chồng đó còn được tặng thêm mấy năm tù ý chứ.
     
  6. mama tin

    mama tin Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/6/2009
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mẹ này với, meẹ ý đáng thương lắm!

    Em cũng nghĩ chuyện này có thật, nhưng có thể người đưa bài viết này lên không phải là nhân vật chính trong câu chuyện. Em ủng hộ ly hôn, vì sống mà cứ khổ sở về tinh thần thể xác thế này thì thà vứt quách nó đi, tự do tự lập tốt hơn. Tuy nhiên em không hiểu tại sao toà án lại tuyên bố là nếu chị ấy li hôn thì phải nộp cho ông chồng 1 khoản tiền nhỉ? THeo em được biết hình như khi ly hôn vậy thì ngoài việc phụ thuộc vào việc con cái theo ai, thì tài sản 2 bên phải chia đôi chứ!
     
  7. Monxinhxinh

    Monxinhxinh ĐẶT CHỮ TÍN HÀNG ĐẦU

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    12,052
    Đã được thích:
    2,854
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mẹ này với, meẹ ý đáng thương lắm!

    Sao mình thấy có điều gì đó ko ổn trong bài báo này, thứ nhất là giọng điệu người viết có vẻ rất "khôn" và tỉnh táo, hoàn toàn ko phù hợp với hoàn cảnh mà chị í phải chịu đựng. Người phụ nữ trong câu chuyện này có vẻ như xuất thân nghèo, học vấn thấp, nên nếu đúng chị í kể lại câu chuyện thì giọng điệu và cảm xúc phải khác cơ. Đằng này giọng văn ráo hoảnh, như kể chuyện chứ ko phải tâm sự chính hoàn cảnh của mình. Chị í bảo "Tôi ngậm ngùi bế con về nhà mẹ đẻ và đòi xin được ly hôn. Anh chấp nhận nhưng khi ra tòa tôi phải trả anh một khoản tiền lớn vì tự ý bỏ đi. Bố mẹ tôi nghèo, bản thân tôi không có đủ tiền để mua nổi cái xe đạp để đi làm thì lấy đâu ra tiền bồi thường như tòa tuyên án" ---> cực vô lý, vì theo như mình biết thì ko có điều luật nào đề ra là người vợ phải đền bù cho người chồng một số tiền lớn khi tự ý bỏ đi cả, nói như vậy thì bao nhiêu lời kêu gọi những người phụ nữ bị chồng đối xử tệ bạc, hành hạ dã man rời bỏ người chồng đó hay những lời khuyên từ Hội phụ nữ, từ hội Bảo vệ bà mẹ trẻ em rằng chúng mình phải mạnh mẽ, phải chủ động ly hôn tìm con đường sống cho mình thành ra phạm luật hết ah. Mình nghĩ đây chỉ là bài báo được viết ra bởi các biên tập viên để câu độc giả như trong những mục tâm sự khác thôi vì chủ đề bạo hành trong gia đình lúc nào cũng nóng hổi và tạo phản ứng dữ dội từ dư luận mà.
     
    Sửa lần cuối: 27/7/2010
  8. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    21,134
    Đã được thích:
    7,441
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mẹ này với, meẹ ý đáng thương lắm!

    chuyện như thế này đầy rẫy trong các gia đình nông thôn mà nhiều tiền, nếu ko, đài báo ko phải lên tiếng về việc bạo hành trong gia đình.
     
  9. thanh_thuy4148

    thanh_thuy4148 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/10/2009
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mẹ này với, meẹ ý đáng thương lắm!

    minh cung ko biet co that ko nhung thay dang thuong qua ma ko ghi ro ten, dia chi thi giup the nao bay gio??????????????????
     
  10. PRISON BREAK

    PRISON BREAK Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/7/2010
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mẹ này với, meẹ ý đáng thương lắm!

    Bạo hạnh gia đình luôn có luật pháp trừng trị mà, bạn có thể tố cáo rồi ra tòa ly dị cho xong.
     
  11. tayloswift

    tayloswift Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/4/2010
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mẹ này với, meẹ ý đáng thương lắm!

    biết đâu được khi đây là 1 bài báo được mô đi phê lên???????
     
  12. me_vietanh

    me_vietanh shopvietanh.com

    Tham gia:
    4/6/2010
    Bài viết:
    7,743
    Đã được thích:
    1,740
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mẹ này với, meẹ ý đáng thương lắm!

    Bài này trước mình đã được đọc trên báo dân trí. Mình nghĩ là thật, xã hội bây giờ chuyện gì cũng có, chuyện chồng đánh đập vợ ở VN thì nhiều nhất là ở quê.
     
  13. nguoitriam_13

    nguoitriam_13 Thần Phong Trảm

    Tham gia:
    24/6/2010
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    180
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mẹ này với, meẹ ý đáng thương lắm!

    Đánh vợ dã man hơn cũng có nhưng chuyện này điêu quá nhất là đoạn ra tòa xử ly hôn.
     
  14. chich bong xinh

    chich bong xinh Banned. Cẩn thận người này không trung thực

    Tham gia:
    6/10/2009
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mẹ này với, meẹ ý đáng thương lắm!

    Không đâu xa, bạn tớ là điển hình, xinh xắn ngoan ngõa, khéo léo, học giỏi. Khi lấy chồng thì đang làm tại Tổng công ty du lịch Việt Nam. Sau khi sinh đứa đầu, chồng dở chứng bảo thôi ở nhà chăm con, khi nào nó cứng cáp thì đi làm tiếp, giỏi thì thiếu gì việc. Có bầu đứa thứ hai khi đứa đầu 10 tháng, lại đẻ, lại ở nhà chăm con, 1 nách 2 đứa, không osin, không chồng giúp đỡ. Lại điệp khúc ở nhà chăm con cho cứng cáp. Đến khi đứa lớn 3 tuối, bảo cho đi học thì thằng chồng viện lý do : rét lắm, cho đi học tội chết. Đến hè bảo cho đi học thì lại nóng thế này nhiều dịch bệnh. Thế là cứ năm nay lần lữa sang năm sau, tự nhiên từ một người hoạt bát nhanh nhẹn thành ra trông cứ ngố ngố đần đần. Rồi bắt đầu phụ thuộc kinh tế, cũng vài ba trận cãi nhau, nhưng cứ định gân cổ là lại ăn chưởng, mà thằng này đánh vợ có nghề lắm. Không bao giờ đánh vào mặt, chỉ phang vài bắp tay, chân thôi, nên nếu mùa đông là không nhìn thấy thương tích đâu.
    Mấy lần họp vài đứa bạn để tẩy não cho con bạn, nhưng ý chừng nó chấp nhận như thế hay sao ý, chán lắm.
    Cho nên chung kết lại là : bị ngược đãi là do thằng chông vũ phu, đê tiện, nhưng xét cho cùng thì cũng tại vợ, cứ hiền hiền lành lành để cho nó 1 lần rồi lần thứ hai, thành quen đè đầu cưỡi cổ, nó coi thường mình. Những quả chồng như thế, sống tiếp cũng khổ, cứ phải nhịn nó như nhịn cơm sống, chán.
     
  15. Mẹ Tí Duy

    Mẹ Tí Duy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2009
    Bài viết:
    1,228
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mẹ này với, meẹ ý đáng thương lắm!

    Đúng là có nhiều trường hợp như vậy. Nhưng tôi thấy vô lí ở chỗ Tòa nào mà lại xử cho người phụ nữ này phải đền bù cho chồng 1 khoản tiền lớn!!? Lí do tại sao Tòa xử vậy,trừ khi chị ta ăn cắp số tiền đó và bỏ đi. Không thể nào vì bị bạo hành ko thể chịu nổi bỏ ra đi mà lại phải đền bù tiền cả! Ở ta giờ còn có nhà tạm lánh dành cho phụ nữ bị bạo hành cơ mà. Câu chuyện này khó tin lắm,hoặc có gì khuất tất trong việc tòa xử ở đây. Tôi biết có trường hợp người phụ nữ bỏ nhà đi và phải đền bù tiền ,đó là trường hợp cô ấy đã lấy trộm của nhà chồng 1 số tiền lớn để mang đi,vậy nên các mẹ hãy nghĩ xem có đúng ko đã nhé.
     
  16. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,651
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mẹ này với, meẹ ý đáng thương lắm!

    Ý của nhân vật chính trong chuyện là thằng chồng đồng ý ly hôn và doạ khi ra toà nhân vật chính phải đền thằng đấy 1 số tiền. Kiểu mấy thằng lôi ra doạ người ko biết gì ấy mà. Chắc nghĩ doạ thế c này sẽ ko dám đòi ly dị vì làm gì có tiền mà đền. Đúng là đời lắm thằng vừa ăn cướp vừa la làng.
    Nếu đây là chuyện có thật để kêu gọi giúp đỡ thì chủ topic nên để rõ tên địa chỉ liên lạc để mọi người còn biết.
    Còn chuyện kiểu này báo mạng nào chẳng có. Thực tế cũng ko thiếu. Vấn đề là phụ nữ phải biết vùng lên. Ko biết thì hỏi người khác. Với trường hợp c này bị đánh trận đầu tiên, sau đấy lại ngoan ngoãn nghe lời thì bảo sao chồng nó chả đánh tiếp. Chứ mang nguyên hiện trạng ấy vào viện bảo bs khám làm giấy tờ, chụp ảnh làm bằng chứng thì có mà 10 thằng chồng cũng chết. hic, đọc bức xúc quá
     
  17. bibong xinhxinh1

    bibong xinhxinh1 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/4/2009
    Bài viết:
    3,188
    Đã được thích:
    342
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mẹ này với, meẹ ý đáng thương lắm!

    Đọc chuyện này xong thấy mẹ này khổ quá. Như thế này đâu phải là sống!
     
  18. thanh_thuy4148

    thanh_thuy4148 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/10/2009
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mẹ này với, meẹ ý đáng thương lắm!

    Bài này trên Dân trí nhưng ko biết tác giả là ai nữa. Hic, em thì ko giúp được gì vì em cung ko biết nó thật bao nhiêu %, chỉ biết nếu thật 100% thì thương quá.
     
  19. The Best

    The Best Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/7/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mẹ này với, meẹ ý đáng thương lắm!

    Thật bất hạnh!xin chia sẻ cùng chị !!!!!!!
     
  20. thuydung8

    thuydung8 Thành viên mới

    Tham gia:
    23/7/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mẹ này với, meẹ ý đáng thương lắm!

    sao trên đời lại có người độc ác như thế.Mẹ ấy thật đáng thương.Mình nghĩ mẹ ấy nên cố gắng ly hôn.Chứ cuộc sống như thế khác nào địa ngục
     

Chia sẻ trang này