Hà Nội: Các mẹ ơi giúp mình với, con mình sắp chết đói thật rùi

Thảo luận trong 'Việc làm' bởi tuanbachdeptrai, 28/5/2013.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. ngohoangmiu

    ngohoangmiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    18/10/2012
    Bài viết:
    5,607
    Đã được thích:
    526
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mình với, con mình sắp chết đói thật rùi

    thương hoàn cảnh của chị quá,em cũng không khá hơn nhiều,đọc những lời của các mẹ tren này mới thấy diễn đàn thật sự có ích và nhiều chị em trên này rất tốt,rất tình cảm,nếu chi có nhu cầu làm về truyền thông báo chí thì em giới thiệu cho nhé,chịu khó làm thì lương khoảng 5-10tr.
     
    Đang tải...


  2. tapte

    tapte Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    1,600
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mình với, con mình sắp chết đói thật rùi

    chia sẻ với bạn nhé, t cũng thuê trọ con mọn nên cũng hiều phần nào hc của mẹ nó. Cũng làm kt nhưng sắp thất nghiệp đây. thôi cố gắng lên mẹ nó nhé
     
  3. bonbon37

    bonbon37 Medautay

    Tham gia:
    29/9/2012
    Bài viết:
    2,140
    Đã được thích:
    360
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mình với, con mình sắp chết đói thật rùi

    mình cũng có con nhỏ 1 tuổi, đi thuê nhà nên mình hiểu và đồng cảm với những suy nghĩ của mẹ nó.
    hai vợ chồng thất nghiệp, lại hai con nhỏ nữa thì tình hình rất vất vả.
    hiện tại sao mẹ nó k gửi con về cho ông bà trông hộ. tìm đc công việc ổn định rồi thì tính tiếp
    chứ thế này thì tội cho các bé quá
    bây giờ xin việc khó lắm, cứ nộp hồ sơ rồi dài cổ ra đợi thì chết
    theo mình bây giờ mẹ nó xin tạm làm công việc gì đi làm ngay, để có đồng tiền trang trải trước mắt đâ
    mẹ nó ở chỗ nào đấy. nếu gần nhà mình chủ nhật mình sang nhà mẹ nó chơi, xem có gì giúp đỡ đc k
    thương mẹ nó quá!
     
  4. me babi

    me babi Bán gạo tám Hải Hậu

    Tham gia:
    11/4/2011
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mình với, con mình sắp chết đói thật rùi

    Chúc mẹ nó sớm tìm được việc nhé, Chứ như này sống sao nổi ạ
     
  5. tuanbachdeptrai

    tuanbachdeptrai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/12/2010
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mình với, con mình sắp chết đói thật rùi

    Cam on ban, voi muc luong nhu vay minh cung du tien gui be roi. Ban cho minh them thonh tin va dia chi cong ty nhe, cam on bạn gái tôt bung
     
  6. nhim store

    nhim store Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/3/2013
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mình với, con mình sắp chết đói thật rùi

    mình nghĩ đúng mỗi ng 1 số mình có bằng ĐH lấy chồng gần HN con ngoan mà mình ko lề hà việc gì chỉ cần có việc có tiền và tranh thủ đc thời gian với con mình đã làm ko biết bao là việc chưa bao giờ nghĩ ngồi không có ăn bao giờ. nằm chơi cũng nghĩ làm sao để có đc dồng tiền lương thiện. mẹ nó 2 con còn vất gấp đôi mình mà ko tìm kiếm đc đầu ra thì khổ lắm. cố lên mẹ linh hoạt và nhanh lên 1 chút ( mẹ nó lại xinh) nhanh lên vội lên cố gắng lên rồi cũng qua.
     
  7. nhim store

    nhim store Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/3/2013
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mình với, con mình sắp chết đói thật rùi

    bán hàng tuyển ca sang từ 7h đến 3h thôi lương cũng đủ gửi con bạn ạ chiều làm thêm nồi chè hay gì đó quán nước cũng đủ nuôi chồng nuôi con khó quá thì đành khổ 1 thời gian cơ vận nó đến lại khác
     
  8. giongyeu

    giongyeu 100% từ Thái Lan, Hàn Quố

    Tham gia:
    8/9/2011
    Bài viết:
    3,852
    Đã được thích:
    865
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mình với, con mình sắp chết đói thật rùi

    Rất nhiều bạn đưa thông tin để giúp bạn đấy, bạn nên trao đổi trực tiếp với các mẹ, và cụ thể là mẹ nào thì các bạn mới giúp bạn nhiệt tình được chứ bạn nói thế này thì biết bạn muốn xin thông tin của mẹ nào đây?
     
  9. tuanbachdeptrai

    tuanbachdeptrai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/12/2010
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mình với, con mình sắp chết đói thật rùi

    Cảm ơn mẹ nó mẹ nó tốt bụng quá, mẹ nó cho mình xin thêm thông tin và địa chỉ công ty đc ko để mình qua nộp hồ sơ. Với mức lương như vậy là đã đủ cho mình gửi bé rồi, cảm ơn mẹ nó nhiều nhé
     
  10. chothuexelongbien

    chothuexelongbien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/3/2013
    Bài viết:
    1,703
    Đã được thích:
    538
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mình với, con mình sắp chết đói thật rùi

    Đọc tâm sự của bạn mà nao lòng, chúc bạn sớm tìm đc cv ưng ý.
     
  11. lenhung85

    lenhung85 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/1/2012
    Bài viết:
    2,528
    Đã được thích:
    414
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mình với, con mình sắp chết đói thật rùi

    Chúc bạn sớm tìm đựoc việc...............
     
  12. memit121209

    memit121209 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/1/2011
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mình với, con mình sắp chết đói thật rùi

    Ôi, sao mẹ nó giống hoàn cảnh nhà mình thế, nhưng nhà mình còn may mắn hơn mẹ nó vì ở cùng ông bà nên ăn chung, mấy tháng nay mình toàn phải nợ tiền ăn vì ko có tiền đóng, hix mình đi làm cũng chỉ đủ tiền gửi 2 đứa đến lớp và chi phí xăng xe, ko đủ tiền góp ăn nuôi chồng. Chồng mình cũng làm xây dựng và bị nợ lương từ đầu năm đến giờ, ôi mình nản quá, nhiều đêm nằm ngủ nghĩ đến tiền mà bứt dứt ko ngủ được, thương con quá, dạo này kinh tế khó khăn nên cắt hết các khoản ăn vặt của con, ko biết tình trạng này kéo dài đến bao giờ, nhiều lúc muốn tranh thủ làm thêm giúp việc ngoài giờ nhưng ko thể vì còn phải lo cho con. Bạn hãy cố gắng lên, sóng gió rồi sẽ qua.
     
  13. tuanbachdeptrai

    tuanbachdeptrai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/12/2010
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mình với, con mình sắp chết đói thật rùi

    cảm ơn tất cả các mẹ, mình đọc coment của các mẹ mà cảm động rơi nước mắt vì mình thấy ở đời này còn nhiều người tốt quá. Nói thật khi mình viết lên những tâm sự đấy cũng ko mong gì nhiều chỉ là vì muốn đc tâm sự và chia sẻ trong lúc mình tuyệt vọng nhất. Tuyệt vọng vì mình ko xin đc việc, vì ko có tiền nuôi con nhưng khi được các mẹ động viên, có nhiều mẹ còn muốn giúp mình trông bé nữa cảm động quá. Mình nghĩ cuộc sống của mình vẫn còn hi vọng
     
  14. asatsuyu1987

    asatsuyu1987 ASA

    Tham gia:
    27/4/2012
    Bài viết:
    8,467
    Đã được thích:
    1,140
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mình với, con mình sắp chết đói thật rùi

    thời buổi khó khăn ai cũng khó....hic..............
     
  15. tuanbachdeptrai

    tuanbachdeptrai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/12/2010
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mình với, con mình sắp chết đói thật rùi

    cảm ơn mẹ nó, mẹ nó thật tốt bụng ở đời thật hiếm những người tốt như bạn. Nhưng mình nghĩ tiền quan trọng lắm nhưng ko quan trọng bằng con đâu, mình ko muốn cứ đi biền biệt mà ko có time ở bên con, lúc nhỏ bé cần nhất là mẹ , mẹ là người có tầm quan trọng và ảnh hưởng lớn nhất đối với bé lên mình muốn dù bận tới đâu cũng phải có time nhất định dành cho con. Đây là số ĐT của mình này bọn mình có thể làm bạn với nhau được ko 0903452486, nhà mình ở đội cấn gần công viên thủ lệ, nhắn tin cho mình nhé
     
    dolcevitameoxinh1510 thích.
  16. meyeuchimsau

    meyeuchimsau Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/3/2013
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mình với, con mình sắp chết đói thật rùi

    Up cho bạn nhé. Mình cũng đang tìm việc. Cũng khó khăn quá. Chúc bạn mau tìm được việc.
     
  17. tuanbachdeptrai

    tuanbachdeptrai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/12/2010
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mình với, con mình sắp chết đói thật rùi

    Cảm ơn mẹ nó nhé mẹ nó tốt bụng quá, mình ở trên đội cấn gần công viên thủ lệ cơ mẹ nó ạ. Hôm nào rảnh bạn cho bé đi công viên thì vào nhà mình chơi nhé, rất vui vì có những người bạn tốt như mẹ nó, đây là điện thoại của mình này mẹ nó lưu vaonhes903452486.
     
  18. tuanbachdeptrai

    tuanbachdeptrai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/12/2010
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mình với, con mình sắp chết đói thật rùi

    cảm ơn em gái , yêu cầu công việc những gì hả em. Mà chị là bằng kế toán lại có kinh ngiệm kinh doanh thì có làm được báo chí ko em. E cho chị thêm thông tin về công việc đi chị cũng muốn đc thử sức
     
  19. mtvno1hp

    mtvno1hp Iem mờ tờ vờ nờ mờ hờ pờ

    Tham gia:
    17/5/2010
    Bài viết:
    4,831
    Đã được thích:
    1,757
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mình với, con mình sắp chết đói thật rùi

    bạn ơi t ko biết bạn đã có việc j làm chưa nhưng nếu b thực sự cần 1 công việc linh động về thời gian và t nghĩ cũng kiếm ko đến nỗi là làm shipper cho các dịch vụ mua hàng trên mạng này, ngay như trên trang lamchame cũng có rất nhiều, 2 vợ chồng bạn chăm chỉ và trung thực sẽ có uy tín sẽ đc nhiều n thuê, mỗi 1 đơn hàng ship trong nội thành cũng 20-30k, 1 ngày b kiếm đc cỡ chục đơn hàng trừ xăng xe t nghĩ 1 tháng cũng kiếm đc 1 khoản mà quan trọng là vẫn có thời gian để chăm con, tất nhiên nó có thể k phải công việc lâu dài nhưng trc mắt t nghĩ b có thể thử xem sao
     
  20. susukt

    susukt Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/6/2012
    Bài viết:
    2,110
    Đã được thích:
    331
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Các mẹ ơi giúp mình với, con mình sắp chết đói thật rùi

    Em không có vc gì giúp chị vào đây chia sẻ với chị tý.Làm giao thông hay xây dựng bây giờ đều khó khăn như vậy hết.Bạn em làm giao thông từ tết giờ không có lương.Nhưng rồi mọi việc cũng sẽ qua.Cố lên chị nhé.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này