Con mình được 2 tuổi nhưng cháu càng ngày càng hư lắm,đòi cái gì là phải đòi bằng được nếu không cho thì lăn ra khóc,mình càng la thì càng khóc nói ngọt thì lại đòi tiếp giờ mình chẳng biết phải làm thế nào
Mẹ nó vào topic này tham khảo tài liệu dậy con nhé, rất hay và bổ ích mà k cần dùng tới roi vọt http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=78430
Bạn thử biện pháp coi như không để ý đến bé xem sao. Con nhà mình cũng hay có trò ăn vạ thế đấy, không đòi được là quay ra đánh chị, hoặc khóc rồi lăn ra nhà, đủ kiểu nhưng mình kiên quyết ko nhượng bộ, không dỗ, không quát.. kệ cho đến khi cu cậu tự nín và chạy ra chỗ mình. Lúc ấy mình mới nói là lần sau con không được như vậy nhá. Cu cậu biết lỗi ngay...
Nhưng lúc chơi còn giả lơ không để ý,còn lúc ăn bé ăn thì không giả lơ được,biết lợi thế đó cứ đến lúc ăn bé đòi hết cái này đến cái khác.
hay mẹ Heovang thử cho bé ăn Roi xem!Chị gái mình cũng có cháu gái được 2 tuổi cũng hay nhõng nhẽo kiểu đấy,thế là sau vài lần ăn Roi bé ngoan hơn hẳn đấy!
bé nhà mình củng thế nhưng khi dùng biện pháp mạnh vài lần thì bo hẳng tật dấy.lúc dầu thì mình làm lớ sau dó dánh dòn và dạy bé qua vài lần sau là bé tự giác dc là khi kh dc cho phép thì kg dám dòi hỏi.bạn thử dùng cách này xem
Ðề: các mẹ ơi giúp mình với Hihi, mình ủng hộ cách lờ bé đi. Điểm yếu của các bà mẹ là rất sợ con lúc con ăn. Là mình thì cho nhịn luôn hihihi, gầy còn hơn hư :mrgreen: