Tình hình là chồng em ngủ suốt ngày các mẹ ạ,thậm chí có thể ngủ từ 10g tối hôm trước đến 9g tối hôm sau, không ăn uống gì, theo các mẹ chồng em có bị bệnh gì không? làm thế nào để chồng em quan tâm đến gia đình 1 chút đây, còn mấy tháng nữa em sinh rồi, mà con nó có bố thế này thì em chết mất
Ðề: Các mẹ ơi làm cách nào để chồng em ngủ bớt đi bi giờ Mẹ nó nói chi tiết chứ? Ngày nào cũng ngủ vậy hay ngày cuối tuần được nghỉ mới ngủ nướng? Xin lỗi mẹ nó nhé nhưng mà thấy xã hơi vô tâm nhỉ, vợ bầu bì sắp sinh mà có vẻ chưa tình củm mấy!
Ðề: Các mẹ ơi làm cách nào để chồng em ngủ bớt đi bi giờ có khi chồng nghén hộ vợ cũng nên chứ ngủ làm sao được nhiều thế chứ
Ðề: Các mẹ ơi làm cách nào để chồng em ngủ bớt đi bi giờ mẹ nó nói ko rõ lắm làm các mẹ hok biết sao. em cũng thấy lạ là ngày nào cũng ngủ vậy hay sao ạ??](*,)
Ðề: Các mẹ ơi làm cách nào để chồng em ngủ bớt đi bi giờ hic, ngủ cũng nhiều thật đó ạ, nhưng có thể anh ý đi làm mệt mỏi quá chăng?
Ðề: Các mẹ ơi làm cách nào để chồng em ngủ bớt đi bi giờ Chị thử xem chồng có bị mệt mỏi, hay có chuyện gì chán chường mà k thể nói ra hay giải quyết được xem sao ạ Nhiều khi chán gì đó thì ngủ nhiều là hình thức trốn chạy cho quên đi đấy ạ.
Ðề: Các mẹ ơi làm cách nào để chồng em ngủ bớt đi bi giờ Cũng có khi là thế thì hihi,thế chồng bạn không đi làm ah mà suốt ngày như thế .Nếu đi làm thì có muốn ngủ cũng chẳng dám ấy chứ.
Ðề: Các mẹ ơi làm cách nào để chồng em ngủ bớt đi bi giờ giống chồng em quá cứ bảo k ngủ là bị mệt. chịu thua luôn
Ðề: Các mẹ ơi làm cách nào để chồng em ngủ bớt đi bi giờ Chủ top phải nói rõ hơn mới biết được có bệnh hay không. Chồng chủ top bao nhiêu tuổi? Có khi công việc mệt mỏi cuối tuần ngủ nướng. Có khi vợ nói nhiều chẳng muốn nghe cũng ngủ. Có khi bi thất nghiệp không ngủ thì biết làm gì
Ðề: Các mẹ ơi làm cách nào để chồng em ngủ bớt đi bi giờ Em quên chưa nói rõ, ý em là chồng em ngủ rất nhiều, hôm mà ngủ như ở trên là ngày em thấy chồng em ngủ n nhất, còn n ngày khác thì ngủ từ đêm hôm trước đến sáng hôm sau, dậy đi làm thì ngồi ở cơ quan cũng ngủ gật, xong trưa về ăn cơm, lại ngủ tiếp, chiều lại đi làm muộn, ngày nào may mắn dậy được thì đi làm, ngày nào ko dậy được thì ko đi làm buổi sáng luôn, hic hic, bố chồng em làm cùng chồng em, nhưng chức cao hơn, ngta nể bố em nên gọi điện bảo anh xuống xem con anh này, ngồi mà cũng ngủ được kể đến lạ. Từ khi cưới đến giờ may anh ý đèo em đi làm được 1 tuần, mà ngày nào a ý đèo em đi là e bị muộn làm, sếp mắng té tát, e kể anh ý bảo nghỉ đi, báu lắm mấy đồng bạc, hic, còn lại để gọi anh ý dậy nhờ dắt cái xe cũng khó, bố em xấu hổ với mọi người, mẹ chồng e thì bảo giờ mà bị đuổi thì có mà ăn c, ... hic xin lỗi các mẹ mẹ ch e nói nguyên văn đấy ạ,có hôm em nhờ a ý dắt hộ cái xe vào nhà, anh ý bảo cứ từ từ, trời thì rét, bt toàn mẹ chồng em dắt xe vào nhà cho em, nhưng hôm đấy rõ ràng chồng em ở nhà em có mặt mũi nào để mẹ c e dắt, nên em nhân lúc mẹ ko để ý em tự phi xe vào, chồng e chạy xuống còn gắt tự dắt được đấy còn kêu cái gì, bố chồng e bảo vợ mày bầu bí to, mày xuống dắt cho vợ mày là đúng rồi còn to mômnf cái gì, em bảo là ngày cuối tuần anh ko có việc gì thì dậy vận động cho ấm ng, chứ cứ li bì suốt thế à, chồng e cáu với em, thế là thôi e chẳng nói nữa, sắp đẻ rồi nên em cũng ko muốn gây căng thẳng, ngta bảo bà bầu khó tính, mà em thấy em nền tính đi nhiều
Ðề: Các mẹ ơi làm cách nào để chồng em ngủ bớt đi bi giờ Hihi, em rất cảm thông với các ông chồng của các mẹ nó ạ. Mặc dù em là GIRL nhé, ha ha ha ) Theo em nghĩ, có vài lý do sau ạ: 1 - nghén hộ vợ nên ngủ. 2 - đi làm mệt, trưa lão í ko ngủ nên về nhà mệt cứ nằm ì ra ngủ. Cái bệnh thứ 2 này thì mẹ nó phải vận động chồng mẹ nó ngủ tại công ty, nằm cho cơ thể phục hồi tí, nếu ko về nhà là mệt mỏi. Mỗi thế ) À, hay mẹ nó chịu khó hàng ngày chồng đi làm về, cho chồng ngâm chân nước muối, rồi bóp đầu cho chồng mẹ nó thử xem thế nào? kiki?? Em hồi mới đi làm, ko ngủ, thức suốt, về nhà ăn cơm xong lăn ra ngủ từ 8h tối tới 7h sáng hôm sau lại đi làm tiếp. Thế mà vẫn cảm thấy rất đau, nhức người )
Ðề: Các mẹ ơi làm cách nào để chồng em ngủ bớt đi bi giờ Chồng e giờ béo lắm, mẹ chồng e bảo mẹ nghĩ nó đang bị 1 cái bệnh gì đấy, em tra google thấy bảo ngủ n là do béo quá nên máu ko lên được não hic hic, nhưng nói câu nào là bị anh ý mắng xối xả câu đấy, giờ em sắp đẻ em vì con nên em nhịn, chứ sau này mà cứ tình hình ko tiến triển, ko có sự phấn đấu thế này, thì.... có lẽ ko ổn
Ðề: Các mẹ ơi làm cách nào để chồng em ngủ bớt đi bi giờ Em chỉ muốn cơ quan kỉ luật chồng em 1 lần cho nhớ, vì làm công an, ko phấn đấu ko lên nổi, hic hic. Còn cả nhà khuyên câu nào cũng đều bị anh ý mắng cho té tát, mọi ng giờ như kiểu mặc kệ, mày muốn ra sao thì ra, nhưng em là vợ, còn con em nữa, trông chờ vào anh ý, ko kệ được, ko biết các mẹ có bài thuốc nào hay, hoặc là có thuốc nào mà pha lẫn với nước lọc... để a ý ko biết là thuốc, em cho a ý uống, a ý bớt ngủ đi ko ạ?
Ðề: Các mẹ ơi làm cách nào để chồng em ngủ bớt đi bi giờ Thoai roài, em xin lỗi vì cái comment trước em bênh các bác chồng hay ngủ. Đọc comment này của mẹ nó thì em XIN CHIA BUỒN MẸ NÓ gặp phải LÃO CHỒNG LƯỜI roài. Khổ thân mẹ nó. Đúng là ai mà chọn được chồng. Lấy về mới đổ đốn ra.
Ðề: Các mẹ ơi làm cách nào để chồng em ngủ bớt đi bi giờ Lúc đầu em cũng nghĩ là nghén ngủ hộ vợ, nhưng trước khi lấy vợ anh ý đã bị cơ quan phê bình về việc ngủ n rồi, điểm danh ko thấy, gọi thì a ý nói đúng 1 câu cháu mệt, hic, mấy tháng đầu em có bầu a ý ngu n hơn, giờ em sắp đẻ rồi vẫn tình trạng thế, em nghi anh ý có bênhj đấy ạ, giờ khuyên a ý còn ko nghe, nữa là bắt anh ý đi khám bệnh
Ðề: Các mẹ ơi làm cách nào để chồng em ngủ bớt đi bi giờ Ha ha, mẹ nó ơi, em bầu to thế này, mỏi chân đến mấy em cũng tự xoay sở, em làm sao bóp chân cho anh ý được, có hôm em bị chuột rút đau quá em rên rỉ, chồng e đang nằm ngủ hỏi em làm sao thế, em bảo em bị chuột rút, em đau quá anh ơi, anh ý quay mặt ra cửa sổ ngủ luôn,em tự xoa chân cho đến khi đỡ, hic, đến sáng hôm sau em hỏi hôm qua anh hỏi em cho vui à, anh ý hỏi là hỏi gì thế, hóa ra anh ý lơ mơ, sáng dậy thì ko nhớ gì nữa
Ðề: Các mẹ ơi làm cách nào để chồng em ngủ bớt đi bi giờ Bạn thử tìm hiểu xem lão ý có mệt mỏi quá không? Mệt thể xác và tinh thần nhé! Nếu tình trạng kéo dài thì...thử hỏi các chuyên gia xem tình hình như thế là sao Có 1 dạo mình cũng như nghén ấy: tối ngủ từ sớm, sáng ra đc cái đúng giờ mới dậy. Cứ ăn no là mắt díu lại.... NHưng có lẽ không đến mức ì ạch như xã bạn, vì mình không đi làm là bị trừ lương luôn. Cơm áo gạo tiền đè nặng nên dù thế nào cũng phải dậy đi làm!
Ðề: Các mẹ ơi làm cách nào để chồng em ngủ bớt đi bi giờ Ơ, thế a í ko có cviec j ạ, ngày nào cũng ngủ thế hay thỉnh thoảng thôi, chị nói thế thì lsao mọi ng rõ mà tư vấn đc