hôm trước em đi xem bói một bạn là khách hàng lấy hàng nhà em xem cho.Bạn ấy tả nhà chồng em chính xác luôn ấy.Đường vào nhà này.Đằng sau nhà có 2 cái giếng.Nhà ngay gần chùa.Đất thì có 1 mảnh chia đôi thì cũng đúng luôn vì nhà chồng em và nhà ông chú họ chia đôi.Rồi nói nhà chồng em năm nay có tang chưa hết năm nên k biết được.Và cũng nói nhà em đang thuê có ma con em hay ngủ giật mình và khóc.Điều này đúng nhưng em k biết là có ma hay như thế nào.Chuyện là như thế này nên em đang buồn Đêm qua tự dưng con em bật dậy rồi khóc thét lên như ai cào ai xé ấy rùi cứ bảo ba ơi bế con.Nó cứ chỉ ra cửa sổ rùi nói cái gì ấy vì vừa khóc vừa nói nên vợ chồng em k nghe rõ là con nói gì.Nó cứ 1 mực chỉ ra cửa sổ.Khóc một lúc mệt quá nó lăn ra ngủ say và sáng nay nó dậy nó đòi uống nước xong nó bảo con ốm rùi.Sờ chán con nóng ran luôn.Hnay con phải nghỉ học lát em mới cho đi khám nhưng mà chả biết cái chuyện bạn xem bói kia nói có ma là có thật không.Vi thực tế em ở đây 1 năm rùi em chưa thấy gì bao giờ
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ Hic nghe mà ghê hết người :-ss. E cũng ko rõ có ma ko vì chưa gặp ma bao giờ cả :-s
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ ui sao nghe ghe the me no, minh nghi la co ma that do nhung thuong nguoi lon thi via nang hon nen no khong hay treu gheo chu tre con neu ma hop la no hay treu lam, me no chiu kho để ít củ tỏi ở giường ngủ và cửa sổ ấy cho yên tâm, nếu có ma thì ma kị cái đó lắm
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ Chị ơi, có thờ có thiêng, chị cứ thử đi xem xem thày khác, nếu các thày khác nhau cùng phán thì có lẽ là đúng rùi í
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ E thì tin mấy vụ này lắm , vì ở quê thấy nhìu tr hợp thế rùi , chị nên xem chuyển nhà đi chứ nhà có trẻ con như thế ko tốt cho bé đâu ạ
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ trẻ con nhẹ vía hay bị ma trêu ma ghẹo lắm, chị để con dao ở dưới đầu giường hoặc lên chùa xin mặt phật về đeo cho con chị ạ. Chứ đừng để tình trạng như thế này kéo dài.
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ em nghe mẹ nó nói mà sợ quá, có khi cũng phải đi xem xem nhà mình có vấn đề gì không :s . chị inbox cho e địa chỉ của chị khách hàng mà chị xem được ko ạ? em cảm ơn chị!
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ e nghe kể rất nhiều, nên cũng thấy tin tin và cũng sợ sợ nữa, tốt nhất mẹ nó đi ngủ cứ để con dao đầu giường ấy, và dùng cả cành dâu tằm để ở cửa sổ phòng xem sao.
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ Trời ơi nghe mẹ nó kể mà em cũng nổi da gà. Em tin 100% là có ma thật, vì em đã chứng kiến tận mắt rồi. Nhưng trường hợp của mẹ nó thì không biết thực hư thế nào, mẹ nó thử nghe ngóng xem bạn xem bói kia có đáng tin không nhé.
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ em sởn cả da gà hic hic, có thờ có thiêng chị ạ, nhà em hay treo củ tỏi ở của sổ í
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ mình bán tín bán nghi thôi.Thấy ng ta kể thì cũng sợ,nhưng ngược lại thì chưa thấy bao giờ.
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ Khiếp ghê quá mẹ nó ơi :-s Trước có chị cùng cơ quan mình nói cảm giác nhà có ma nên trẻ con hay quấy khóc. Hoa ra là con trai nhà chủ trọ chết trẻ mà chết kiểu chết oan ấy, sợ quá phải chuyển nhà luôn. Các mẹ ở nhà thuê cũng nên trước, điều tra về lý lịch nhà :-s không chẳng sợ à :-s
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ hic, nghe sợ quá đi, mn để con dao đầu giường, ở dưới chiếu ấy, để bên cạnh con vài củ tỏi nữa, sợ thật.
Ðề: các mẹ ơi liệu có ma thật không nhỉ hịc sợ quá. Mình cứ đi xem cho lành chị ạ. Không để lâu nó quấy con, ảnh hưởng đến sức khoẻ, học tập lắm ạ. Rồi còn bị ám ảnh nữa chứ @@