Bạn học của em gái em, nó đang rất khỏe, đang còn rủ rê hôm qua xuống phòng em ăn liên hoan, tối hôm kia nó bị ốm, nhập viện, người ta bảo sốt virut, ko có gì đáng lo Thế mà trưa qua mọi người bảo nó mất rồi ... Vi rut đi vào tim ko cứu được, nghe bảo tối hôm đấy nó lại tắm Em nói ra đây chỉ là 1 kinh nghiệm cho các mẹ và gđ, bảo thân mình phải chăm sóc tốt cho mình, vì mọi người nhiều khi ko thể biết hết được
Ðề: Các mẹ phải thật cẩn thận khi sốt virut nhé thnaks chủ top nhé,nghe sợ quá,đấy ..nhiều ng chủ quan lắm rồi đánh đổi bằng cả tính mạng,hic,thương bạn gái kia quá
Ðề: Các mẹ phải thật cẩn thận khi sốt virut nhé vâng, các chị nên đề phòng, ko nên lơ là đâu, bệnh nó chẳng trừ ai cả