Em có chút thắc mắc, hay nói cách khác là hỏi ý kiến các mẹ xem thế nào ( cả các bố cũng thế ạ ) ... Giúp em với nhé ! Em họ em mới sinh con đến hôm nay chưa đầy 1 tháng mà đã phải ôm con bỏ về nhà đẻ. Khổ thân nó ! Chuyện là thế này . Trước khi sinh thì mẹ chồng nó có nói rằng con cứ yên tâm mà sinh đẻ, chẳng phải lo nghĩ gì đâu, ko có gì mà phải sợ cả.... Mẹ cho con kiêng hẳn 4 tháng chứ ko phải là 3 tháng 10 ngày đâu. ko phải động tay động chân làm j hết kẻo sau này khổ như mẹ ý. Con bé mừng ra mặt luôn ạ, tưởng mẹ chồng tâm lý, yêu chiều thật. Rùi hôm nó ở viện về, bà nội suốt ngày lấy lo do " Thôi con nằm nghỉ để mẹ trông cháu cho ", nó vẫn mừng quýnh, tha hồ mà ngủ, mà nghỉ. Chỉ việc dậy ầu ơ, cho con bú 1 tí rồi lăn ra ngủ ( đa phần ăn sữa ngoài là chính vì nó ko có sữa ) Hôm bà nội bận phải đi đâu ý ạ, trời đất ơi. Con nó ở nhà với mẹ mà cứ như ở nhà với ngáo ộp ý. Khóc dã man luôn, ko tài nào mà dỗ đc, thế mà bà nội về bế 1 cái là nó im tịt luôn. Cứ mẹ bế là khóc, bà nội bế là im thin thít. Bà nội suốt ngày cho cháu gối đầu tay, hôn hít vào mặt nó.hixhixx, người ta bảo nó bị bện hơi bà nội. Con em em bắt đầu cuộc chiến tranh giành lại với bà nội. Nó bảo bà, mẹ để con bế cháu, cho nó biết mẹ, chứ ko biết mỗi bà thì chết. Bà nói thẳng thừng vào mặt nó " Con phải để cho nó bện hơi mẹ, nó theo mẹ rồi sau này mà còn đi làm ?! " Cả ngày, chắc nó chỉ ôm con đc 5' là bà nội giằng lại ngay,lúc đầu còn lấy lý do " Con nghỉ cho khỏe ", bjo thì lộ ra rồi, bà chỉ cần cháu bà thôi. Nào có kiêng đc đâu, làm j có ai làm cho mà ăn, mà uống vì bà còn phải ôm cháu cho cháu bện hơi mất rồi mà. Thế là,chưa tròn 1 tháng, nó ôm con về nhà ngoại. Chồng cũng chẳng í ơi, bà nội có ra thăm đc 1, 2 lần nhưng cũng chẳng hỏi j con dâu, chỉ bồng bồng bế bế cháu rồi về.... Em ko biết, có mẹ nào cùng hoàn cảnh giống nó ko ? Chia sẻ với ạ
Ðề: Các mẹ sẽ nghĩ thế nào..... Con mình mà ko được bế ẵm thì cũng ức thật đấy. Còn MC em đây thì, bế cháu chỉ vài phút, cảm thấy nó có thể sắp đái là đưa trả mẹ ngay. Cả ngày chơi dài ra nhưng ko bao h trông cháu hộ. nên con e 8 tháng rồi e vẫn phải ở nhà ăn bám đây.hic
Ðề: Các mẹ sẽ nghĩ thế nào..... Nhưng mà sợ đến lúc nó lại bện hơi mẹ thì cũng chẳng làm ăn được j nhỉ ) Khổ thân con em em, bjo về nhà ngoại mới đc ôm ấp con thoải mái, ko thì....
Ðề: Các mẹ sẽ nghĩ thế nào..... Hix,mẹ chồng em thì cháu khóc cũng kệ, bận xem phim va lướt web.mặc dù mẹ cháu đang dở tay giặt quần áo, hay nấu cơm. Chỉ nói vọng là :Sao để nó khóc thế. Nhưng bà cho mẹ bế có 5 phút thì đúng là quá đáng chị ạ, con mình mình chăm, bà chỉ giúp đỡ phần nào thui. Em chị cứ lấy lý do về nhà đẻ chơi 1 thời gian, rùi tính tiếp.
Ðề: Các mẹ sẽ nghĩ thế nào..... Mình cũng nghĩ giống mẹ này. Không hẳn cháu bà nội tội bà ngoại đâu. Mình thấy nhiều bà nội chăm sóc mẹ và cháu kỹ lắm.
Ðề: Các mẹ sẽ nghĩ thế nào..... Em thấy bà nội không phải ý như thế đâu chị, bà nội chăm cháu như thế sau khi chị đi làm sẽ dễ dàng hơn, chứ như chị gái em, con cứ quấn lấy mẹ, ko làm được việc gì cả, muốn làm việc gì thì kiếm thêm 1 người chơi với con, nhưng mẹ vẫn phải ngồi cạnh làm cơ.