Anh hàng xóm nhà Tham mới kể câu chuyện suýt bị cướp đường mà anh là nạn nhân. Anh đã hưu trí, tứ chiếc xe anh đi đến cách ăn mặc không phô phang, không bóng loáng để gợi lòng tham cho đám cướp vậy mà anh vẫn bị dính .. Đang chạy trên đường giữa ban ngày ban mặt trên đoạn đường đông xe, bỗng dưng có 1 thằng ma cà bông ép xe anh vào lề đường, anh dừng lại thì vỗ vào vai anh ra chiều thân quen vui mừng : - Kìa anh, lâu quá không gặp, lúc này anh còn hay ngồi quán XYZ với ABC hem ? - Tôi đâu biết anh là ai. Anh nhầm người rồi đấy. - Không đâu, em nhìn ra anh mà, anh quên em rồi à, em là bạn của ABC nè... - ( Khẳng định ) Không không, tôi chưa từng ngồi quán nào ở khu đó cả, anh nhầm người rồi...thôi tôi bận lắm tôi cần đi gấp.... - ( Khẳng định ) Không đâu, anh về anh nhớ lại xem, anh từng ngồi ở đó mà, em từng gặp anh..Nhưng anh có tiền cho em vay vài trăm nhé. Lúc này anh hàng xóm biết ngay là cướp cạn nên có ý phòng ( nếu tình hình xấu hơn sẽ la lớn lên vì đường khi ấy cũng đông người xe ngang qua ) nhưng vẫn không dám có thái độ quyết liệt mà vẫn ôn hòa .. - Không, tôi không có mang theo đâu , anh tìm hỏi người khác đi nhé... Rồi anh hàng xóm rồ máy xe lách đi dù thằng kia vẫn còn chèo kéo lảm nhảm gì đó... Nghe mà kinh.. Đến đàn ông lớn tuổi, không đi xe xịn, ăn vận bình thường mà vẫn còn dính quả thế này...nếu là chị em ta thì sao đây... May cho anh hàng xòm là nó không rút dao hay ống tiêm ra.. Nhà Tham nghe anh kể xong suy nghĩ ..không biết mình ứng phó sao nếu gặp tình huống thế này.. Nếu có đứa nào lạ hoắc mà vỗ vai nhà Tham nhận người quen chắc nhà Tham lập tức dùng hết sức hét to lên kêu cướp quá.. Haizz....
Ðề: Các mẹ sẽ ứng xử ra sao khi gặp trường hợp này !! Chắc m cũng hét lên mất, giờ bọn nó chả chừa ai cả, sợ thật
Ðề: Các mẹ sẽ ứng xử ra sao khi gặp trường hợp này !! Hức, ghê quá ạ, giờ đi đường ai chạm vô chắc sợ xỉu luôn
Ðề: Các mẹ sẽ ứng xử ra sao khi gặp trường hợp này !! Đi ra ngoài đường giờ sợ thật, xã hội ngày càng nhũng loạn.
Ðề: Các mẹ sẽ ứng xử ra sao khi gặp trường hợp này !! nó cầm con dao hay cái kim tiêm dí vào ng để xin tiền xem, bố bảo em cũng chẳng dám hét ý, chắc lúc ý có bao nhiêu xiền đưa hết cho nó chỉ mong giữ được cái thân xác toàn vẹn, ra đường bây giờ lắm kiểu cướp thật ý
Ðề: Các mẹ sẽ ứng xử ra sao khi gặp trường hợp này !! hix phải mình chắc rút hết tiền đưa nó cho xong
Ðề: Các mẹ sẽ ứng xử ra sao khi gặp trường hợp này !! e đi đường thỉnh thoảng cũng hay để ý xem có ai đi áp sát mình ko , cứ giật miinfh thon thót ý, nguy hiểm lắm
Ðề: Các mẹ sẽ ứng xử ra sao khi gặp trường hợp này !! Nhà mẹ thread ở đâu hôm nào e cầm cái súng nhựa đến dọa cái. haha
Ðề: Các mẹ sẽ ứng xử ra sao khi gặp trường hợp này !! em chắc rút hết tiền đưa cho nó giữ đc cái mạng đã rồi tính tiếp Híc, và kinh nghiệm nữa là đi đường mang tiền vừa đủ có thì chia làm 2 ngăn ví để ít tiền thôi ạ. ĐT dùng loại cùi bắp như em là đỡ lo hhown cả.
Ðề: Các mẹ sẽ ứng xử ra sao khi gặp trường hợp này !! Nghe mà khiếp quá! Lúc đó chắc tim mình nhảy ra khỏi lồng ngực mất. hichic!
Ðề: Các mẹ sẽ ứng xử ra sao khi gặp trường hợp này !! hí hí...tính mần scandal hử nàng.... nhà Tham thấy súng nhựa hay sắt thì cũng chạy mất dép.......hờ hờ.......
Ðề: Các mẹ sẽ ứng xử ra sao khi gặp trường hợp này !! Tốt nhất nếu có xiền nên cho rùi đi, lằng nhằng là mình dính đòn lặng, bọn nó dàm xin tiền giữa đường, chứng tỏ lúc đây đã ko biết sợ nữa rùi, cố mà giải quyết nhanh, tránh xa, lằng nhằng nó xiên cho phát thì khổ
Ðề: Các mẹ sẽ ứng xử ra sao khi gặp trường hợp này !! Giờ ra đường nhà Tham chia tiền ra làm 2 nơi... Túi 1 bên chừng hơn 200K với mớ tiền lẻ .. Mớ tiền chẳn nhiều hơn thì dấu chổ khác.. Thật ra ban đầu là đề phòng Cướp ngày, nó tuýt còi vào thì kể lể hoàn cảnh rùi móc ra chỉ có bấy nhiêu.. ( Lần trước đấm mõm tụi này mất 300K và được tụi nhỏ quen share kinh nghiệm là đấm mõm 100K thoai ) Giờ nghe trường hợp anh hàng xóm thế này thì nếu có bị vỗ vai xin đểu thì chị chỉ có bấy nhiêu, em cầm tạm..hị hị... Ôi, cứ ra đường là lo cướp, cướp đủ loại đủ hạng...
Ðề: Các mẹ sẽ ứng xử ra sao khi gặp trường hợp này !! nghe mà hãi. gặp mình chắc vừa la vừa chạy cho nhanh thôi, chỉ sợ chúng nó vừa nói vừa rút dao hay kim thì còn sợ hơn nữa. mình nghĩ giờ ai ép xe là không cần nghe đầu đuôi nữa mà la lớn cho an toàn
Ðề: Các mẹ sẽ ứng xử ra sao khi gặp trường hợp này !! haha, em hay bị giật mình kiểu đó lắm, mình thấy lạ nó hỏi xin khéo thế mà có tiền chắc cũng đưa cho nó quá. sợ khiếp đi đc ấy
Ðề: Các mẹ sẽ ứng xử ra sao khi gặp trường hợp này !! riết rồi đọc chuyện nahf Tham cảm thấu vui hiiiiiiiiiiii, mình gặp trường hợp này chắc sợ té ghế hiiiiii
Ðề: Các mẹ sẽ ứng xử ra sao khi gặp trường hợp này !! oi nghe mà hãi, m mà gặp trường hợp đấy chắc chết khiếp