Các mẹ sẽ xử lý thế nào khi nhỡ và chạm trên đường đi

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi chuonggio01, 6/5/2015.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,641
    Đã được thích:
    1,878
    Điểm thành tích:
    863
    Mình đang đi trên đường lỡ không may mình va vào ng khác, ng khác va vào mình, 2 xe chạm nhau.
    thì các mẹ xử lý thế nào.
    1, nhẹ thì bỏ qua
    2 nặng cùng nhau tranh cãi, xô xát nhau
    3 cùng hòa giải nếu có ảnh hưởng đến tài sản và ng thì xe lớn đền xe bé...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi chuonggio01
    Đang tải...


  2. MaiHuong_1710

    MaiHuong_1710 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    225
    Điểm thành tích:
    133
    Mình thì khá là dĩ hòa vi quý, nếu k xảy ra tổn hại gì nghiêm trọng thì sẽ xin lỗi rồi bỏ qua, nếu nghiêm trọng hơn thì cố gắng hòa giải, ai sai thì ng đó đền chứ k có chuyện xe lớn đền xe bé (giả sử mình đi xe máy mà mình sai, va vào ô tô của ng khác làm gãy gương, xước xe thì mình cũng sẽ chịu trách nhiệm)
     
  3. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,486
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    913
    Em mà va vào ng khác thì xin lỗi ngay, còn ng khác va vào mk, họ có rối rít xl thì mk cũng cười cười bảo ko sao :D chưa có vụ nào nghiêm trọng lắm, chỉ hơi đau tí thôi ạ :D Thế mà e thấy nhiều ng va nhẹ vào cái, xl rồi mà cái mặt cứ lầm lầm, mồm thì kiểu như lầm bầm chửi ng khác, mắt thì nhìn như kẻ thù, ko hiểu sao lại có những loại ng nhỏ nhen như thế :3
     
  4. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,641
    Đã được thích:
    1,878
    Điểm thành tích:
    863
    vậy là đang mực độ nhẹ nhàng.
    gặp phải bạn thì cuộc sống này rất dễ chịu đấy nhé.
     
  5. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,641
    Đã được thích:
    1,878
    Điểm thành tích:
    863
    Thường thì mọi ng suy nghĩ cá lớn nuốt cá bé mà, gặp phải em này đúng là sướng.
     
  6. ntphuong_2012

    ntphuong_2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/2/2012
    Bài viết:
    3,759
    Đã được thích:
    485
    Điểm thành tích:
    223
    Thường khi xảy ra va chạm bình thường em sẽ xl, nếu nặng mình hoảng quá thì em đứng yên và ko biết làm gì luôn. Và thường em sẽ hòa giải
     
    chuonggio01 thích bài này.
  7. CherryJimy

    CherryJimy

    Tham gia:
    3/3/2012
    Bài viết:
    20,486
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    913
    Tính e ko to tiếng đc vs ai, người quen thì có thể chứng lạ thì hiền lắm :D toàn cười cười cho qua thôi, nếu bị nặng chắc cũng nhẹ nhàng vs ngta thui, nếu ngta biết xin lỗi và đền bù thiệt hại. E tháy nhiều ng hơi va vào 1 tí là cau có cái mặt vào, rất là khó chịu ý ah.
     
    chuonggio01 thích bài này.
  8. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,641
    Đã được thích:
    1,878
    Điểm thành tích:
    863
    Mình hôm vừa rồi va vào 1 bạn , bạn ấy ko cau có nhưng bắt mình đưa đi chụp, chiếu, chuyền, đền bù 1 tháng lương vì đau chân ko đi làm dc, đền toàn bộ vết xước xe luôn.
     
  9. MèoValentine

    MèoValentine Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/1/2015
    Bài viết:
    1,050
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    103
    Nhẹ thì bỏ qua thôi ạ. Chứ mình mà làm ầm lên thì cứ sai rành rành mà chịu trách nhiệm thôi ạ.
     
  10. menhim_21

    menhim_21 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/3/2014
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    50
    Điểm thành tích:
    28
    Ltrc m đi bị 1 xe 3 gác nó tông thẳng vào chân xước sát chả máu be bét ý. Nó đỡ m dậy r xin lỗi rồi biến thẳng mất. Vừa đau vừa tức mà k làm gì đc ý. Hjx.
     
  11. meobeocuame

    meobeocuame Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/11/2010
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    nghe câu chuyện này làm em nhớ đến vụ kiện hy hữu vì bị con chó nhà hàng xóm cắn
     
    chuonggio01 thích bài này.
  12. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,641
    Đã được thích:
    1,878
    Điểm thành tích:
    863
    Trời đất, sao lại bị tông xước chân mà nó nỡ đi ko có trách nhiệm gì vậy.
    mình hôm vừa rồi va phải xe máy , bạn đi xe máy chồng ko sao nhưng vợ bị xước chân, con ko sao.
    mình cứ đưa họ vào viện kiểm tra cho yên tâm, thế là vào viện hết vợ rồi chồng yêu cầu chụp X quang, chụp citi ... còn đòi tiền để sau này chụp citi cho con.
    sau chụp xong cả nhà ko vấn đề gì, mình đã lấy cho 1 đống thuốc chủ yếu là thuốc bổ.
    nhưng vẫn bắt nhà mình bồi thường cả tháng lương, bồi thường cho cả gia đình họ thuê taxi đi từ thanh hóa ra hòa bình.
    nó bắt đền tiền sửa xe máy, có vết xước bé tí đến đeo kính mới thấy nó cũng bắt thay mới hết.
     
  13. oxalove

    oxalove Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/3/2014
    Bài viết:
    9,035
    Đã được thích:
    1,615
    Điểm thành tích:
    863
    me bị tông 1 phát ở đường láng e cũng ko ý kiến gì họ nói vài câu rồi đi, em đi chụp chiếu bị rạn xương mất mấy lít đấy.
     
  14. chuonggio01

    chuonggio01 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/3/2012
    Bài viết:
    9,641
    Đã được thích:
    1,878
    Điểm thành tích:
    863
    bạn thì dễ quá, mình thì gặp phải ng khó quá.
    đã đưa họ đi chụp chiều, chuyền, lấy thuốc ...
    nhưng họ vẫn bắt đền bù đã mới cho đi.
    bắt đền đến lúc mình hết sạch tiền trong người thì bắt mình để lại chứng minh nhân dân sau mang tiền đến thì lấy lại .
    choáng luôn.
     
  15. topaz2011

    topaz2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/3/2015
    Bài viết:
    1,507
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    153
    Sợ nhất mấy người ăn vạ sai lè lè mà lôo cả tổng ra bắt đền này nọ
     
    chuonggio01 thích bài này.
  16. topaz2011

    topaz2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/3/2015
    Bài viết:
    1,507
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    153
    Me nó đi ô tô hay xe máy mà đâm ghê vậy. Giờ đi duong nhắc mình cẩn thận thôi, nhiều khi tai bay vạ gío toàn ở trên duong
     
  17. meoto1010

    meoto1010 Liên hệ: 0982 210614

    Tham gia:
    1/2/2013
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Hix, mn gặp phải nhà dữ quá. Tớ cũng vừa va phải 2 ông cháu đi xe máy hôm qua, chỉ nhẹ nhẹ thôi mà hết cả hồn, dừng xe xin lỗi rối rít, nghe bác ấy mắng cho 1 lúc rồi đi thôi vì bác ấy xót cháu mà. Nói chung ở đời với nhau dĩ hòa vi quý 1 tí có phải đỡ hơn không.
     
    chuonggio01 thích bài này.
  18. tiwenger

    tiwenger Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/4/2014
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    mình thì theo hướng hòa giải, tìm ra điểm mấu chốt, điểm chung để nói rõ, ai sai ai đúng.
     
  19. mecutai

    mecutai Quần áo cho Mẹ và Bé chỉ từ 10k

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    3,698
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    ai sai thì xin lỗi ngay thì đa số đều xong hết ấy mà
     
  20. mebejunthui

    mebejunthui Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/4/2015
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    ko nặng thì bỏ qua, nhiều lần bị tông xe rùi, mình đi đúng họ đi sai nhé, có lần bị nagx xước cả mẹt , xe bị văng đi mấy met, oto đâm khi mình dừng đèn đỏ, nhưng thấy ng ko đau đớn nhẹ nhàng họ hỏi mình có sao ko, thấy họ xanh mặt nên cười bảo ko sao anh đi đi. MÌnh chưa đâm người khác bao h, nhưng có lẽ sẽ xin lỗi trc dù chưa bít mình sai hay đúng, rồi xem xét
     
    chuonggio01 thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này