Vậy là ăn được hết hả mẹ nó ơi . Em kiêng tôm , gà , thịt bò , rau muống . Uống nước lạnh , ăn đồ ăn chua , trái cây thì ko ăn dc luôn hic
Trời ui mình sinh mổ cũng 2 lần rồi nhưng cả hai đều chẳng kiêng gì cả, trôm vía vết mổ của mình đẹp lắm. Nhưng có điều cần lưu ý là khi khâu sau khi sinh mình yêu cầu bác sỹ khâu chỉ rút nhưng là chỉ thẩm mỹ. Sau 3 ngày là rút chỉ chứ không phải là chỉ tự tiêu nhé. Để đề phòng trường hợp vết thương chưa lành mà chỉ đã tiêu hết rồi hoặc cơ địa không tương thích với chỉ nó sẽ tự đùn lên. Tớ nghe bác sỹ bảo nhau khi khâu cho mình thôi chứ mình không phải là bác sỹ hay y tá gì đâu. Chia se cùng các bạn!
uh, tớ thì ăn và kiêng như thế. Lúc nào tớ cũng thèm hoa quả ( thích cả dưa vàng và dưa hấu nhưng ko dám ăn nhiều); kiêng cả nói to nữa nhé tớ thấy bảo là sau khi sinh vẫn nên uống sữa và uống thuốc ( sắt..) có đúng ko hả các mẹ. Vụ này thì tớ chưa làm vì hồi sinh không biết. Có mẹ nào có kinh nghiệm về vụ này không ?
Tớ thì tập 1 chỉ ăn thịt nạc rang với nghệ, cá trê kho tiêu, thỉnh thoáng tí tôm rang, canh rau ngót 1 tháng liền, ngán ko chịu được. Giờ sắp sinh tập 2, ko biết trong các loại rau ăn được loại rau nào nữa, chứ ăn mãi rau ngót thì ngán quá.
Em cũng sinh mổ nhưng chẳng nhớ đã kiêng những gì. Nếu tính theo tiêu chuẩn sinh thường em còn bị coi là ăn tạp, tuần đầu em toàn ăn cháo móng giò (có cả một ít gạo nếp), sau đó em ăn cơm theo chế độ cùng gia đình kèm 2 tô cháo móng giò vào 2 bữa phụ, một đĩa trứng lá mơ, rồi hoa quả (chủ yếu là na), chè hạt sen hoặc chè đỗ đen - xanh. Nhưng khoảng 1 tháng đầu em kiêng không ăn cá (các cụ khuyên kiêng tanh) và rau cải lá, sau đó thì em ăn tất như một người bình thường, chua - lạnh - tanh - ... em không trừ thứ gì nữa. Nhưng món các thì sau khi ăn em thấy sữa cũng bị tanh, không thấy con chê nhưng các mẹ theo dõi con không chịu bú thì có thể là do ăn cá. Mà em thấy các cụ khuyên ăn tôm vì hình như nó cong nên có tác dụng tốt trong việc co dạ con, he he Còn vết mổ thì trộm vía em liền khá nhanh, em ăn rau uống + lòng trắng trứng + gạo nếp ngay từ những ngày đầu sau khi sinh nhưng vết mổ không bị sao cả. Có lẽ do cơ địa của mỗi người các mẹ nhỉ? Còn tắm + gội đầu thì em kiêng kịch liệt được 1 tuần và mặc quần lửng áo sát nách ngay khi ra viện vì em sinh vào tháng 6, trời nắng như đổ lửa, hic hic. Về vụ động nước thì em có em gái ở cùng nên hàng ngày không phải rửa bát, giặt giũ thì đã có máy giặt, hình như em không phải làm 2 việc này đến khi con em được khoảng 6 tháng (lúc MC em lên trông con giúp), việc nặng thì em càng không có gì, chỉ đau đầu nghĩ cách cho con ăn vì bé nhà em lười ăn từ khi sinh ra đến giờ. Vậy nếu theo kiêng cữ của các cụ thì sau này em sẽ gặp nhiều rắc rối lớn, cầu trời đừng có ngày sau như thế, hi hi Chúc chị mạnh khỏe, bé hay ăn chóng lớn!
em có 1 thắc mắc mà ko hiểu có đúng như suy nghĩ của em ko??????các mẹ sinh thường và sinh mổ ơi.theo như em để í và hỏi dò thì em thấy hình như....các mẹ sinh mổ thì bụng ko bị bèo nhèo nhăn nhúm đúng ko ạ????????????????tại chỗ làm em 10 ng thì đến 9ng sinh mổ mà chị nào sinh xong cũng vạch bụng lên khoe là phẳng lì,ko bèo nhèo(như giẻ lau nhà),còn mấy đứa bạn,chị họ em,chị chồng em sinh thường thì đều như em,bụng bùng nhùng,nhăn nhúm 1 rổ.Thực tế thì hiện tạo cái đầu của em nó vẫn nghĩ là:hay đẻ mổ thì thừa 1 đống da và mỡ nên bsi tiện cắt feng đi luôn cho mình,rùi khâu vào nhỉ?????nếu như thế thật thì chắc lần này em hi sinh để đc mổ rùi nhờ bsi mang cái đống mỡ thừa về mà rán luôn Mẹ nào sinh mổ cho em vài phát biểu cái,các mẹ mổ xong bụng có nhăn nhúm,bùng nhùng ko?(bị nhăn nheo nhé chứ ko phải là bụng mấy ngấn mỡ đâu)
Mình sinh mổ đây, lần 1 k bị bèo nhèo nhé, bụng phẳng lì. Nhưng lần 2 thì có bị nhé, tớ được 3 tháng rồi mà bụng như có bé 4 tháng ý, hu hu hu
Các mẹ nhớ là nếu bé bị vàng da (sinh lý nhé) thì không được ăn nghệ, cà rốt,.... những thức ăn mầu vàng nhé. Bé nhà tớ bị về nhà mẹ cháu k bít cứ chén nghệ ----> bé càng vàng. Hỏi cô đến tắm cô ý mới bảo, hic, tớ k ăn nữa thế là bé khỏi đấy.
đợt sinh bé đầu, e nghe nói bôi nghệ vào người da đẹp lắm, nhưng chưa nghe uống nghệ. Có mẹ nào có kngh vụ này chỉ giáo e với, tháng 9 này e sinh ( thèm làm đẹp quá). Còn vụ ăn uốg theo em thì: Thịt bò: rất tốt, giúp co cơ Rau muống: sẽ bị sẹo lồi kể cả ng có cơ địa tốt. Gà thì sẽ ngứa. có mẹ nào ăn đc thì cũng nên bỏ da gà khi ăn. Nên kiêng trọn 1 tháng đầu. tháng sau ăn thoải mái nhưng tất nhiên kiêng đồ tanh, đồ lạnh, đồ nóng vì phải cho con bú thôi..
Em thấy kiêng thêm món cua nữa vì lúc ở trên viện về vết mổ của em đẹp mê ly chỉ như 1 đường chỉ bé xíu thế mà sau khi ăn con cua mẹ chồng bồi bổ thế là thôi rồi Lượm ơi vết mổ to đoành như con rết.
Mình thì ăn không có kiêng gì, chỉ kiêng làm ) Ah! Mình sinh mổ lần đầu thì không thấy gì nhưng đến lần 2 thì khi nào “đèn đỏ” có cảm giác đau vết mổ khi vận động mạnh.
Lần đầu em sinh thường,sinh xong được 6 tháng thì bụng trở lại bình thường như thời con gái,mà người lại còn trắng ra nữa cơ(em vẫn còn mặc được bikini cơ mà).Lần thứ hai em sinh mổ,bây giờ được 2 tháng,bụng em cũng vẫn bình thường,ko bị nhăn nheo,bùng nhùng,nhưng bây giờ vẫn to hơn bình thường(vì mới sinh nên dạ con còn đang từ từ hồi phục),thậm chí bây giờ lại thêm một vết sẹo mổ,huhuhu.Nói tóm lại là em sinh cả thường lẫn sinh mổ.Em khuyên các mẹ là nên sinh thường là tốt nhất: - bản thân mẹ sẽ ít bị đau hơn - sữa mẹ sẽ về nhanh hơn - sau khi sinh ko phai tiêm kháng sinh - ko để lại sẹo - dạ con sẽ co nhanh hơn - khi vết khâu ở cửa mình lành lặn(chỉ sau 7 ngày) sẽ đi lại được bình thường - cái vụ xxx chỉ cần kiêng 6-8 tuần - có thể gen bụng - chi phí rẻ hơn sinh mổ Lần này em sinh mổ thì: - khi sinh xong bụng đau khủng khiếp(vì hết thuốc tê) - khi mổ phải gây tê tủy sống(sau này cứ trái gió trở trời thì lưng đau kinh tởm) - sữa lâu về hơn - phải tiêm kháng sinh 5 ngày liền,đauuuuuuu...huhuhu - phải tập đi lại rất khổ - bây giờ được 2 tháng rồi mà vẫn ko dám đi lại nhanh(vì cứ có cảm giác nặng nặng ở cửa mình) - vụ xxx thì phải kiêng ít nhất là 3 tháng đầu(kiêng lâu hơn thì càng tốt),khổ thân ông xã - chi phí đắt hơn - phải nằm viện lâu hơn - ôi còn nhiều những thứ lằng nhằng lắm Nói chung là nếu như bác sĩ ko chỉ định sinh mổ thì nên sinh thường là tốt nhất.
Quên mất,còn cái vụ bụng bị lùng bùng là do cơ địa của mỗi người,nếu mẹ nào bị rạn bụng thì sinh thường hay mổ đều bị như thế.Cơ địa của mẹ nào ko bị rạn thì sinh kiểu gì xong bụng cũng đẹp,phẳng lì.Như bụng em chẳng bôi kem chống rạn nhưng vẫn ko bị rạn.Còn bà chị họ em thì bôi suốt đến khi sinh mà bụng vẫn rạn như quả dưa bở.
Lần này em sinh mổ thì: - khi sinh xong bụng đau khủng khiếp(vì hết thuốc tê) - khi mổ phải gây tê tủy sống(sau này cứ trái gió trở trời thì lưng đau kinh tởm) - sữa lâu về hơn - phải tiêm kháng sinh 5 ngày liền,đauuuuuuu...huhuhu - phải tập đi lại rất khổ - bây giờ được 2 tháng rồi mà vẫn ko dám đi lại nhanh(vì cứ có cảm giác nặng nặng ở cửa mình) - vụ xxx thì phải kiêng ít nhất là 3 tháng đầu(kiêng lâu hơn thì càng tốt),khổ thân ông xã - chi phí đắt hơn - phải nằm viện lâu hơn - ôi còn nhiều những thứ lằng nhằng lắm Nói chung là nếu như bác sĩ ko chỉ định sinh mổ thì nên sinh thường là tốt nhất.[/QUOTE] Em cũng sinh mổ nhưng em có vài điểm khách chị ạ: Sinh mổ thì mẹ rất đau, em công nhận, nhưng nhà em 2 tháng là 2 vợ chồng quan hệ bình thường, ngày hôm sau là sữa về rất nhiều, lúc này trái gió trở trời thì vết mổ hơi bứt rứt ngứa thôi ạ, chứ vụ đau lưng thì không hề có đâu ạ. em cũng được bac sĩ thân quen khuyên 6 tháng đầu nên kiêng chất tanh như tôm cá biển, còn cá cua nước ngọt cũng nên hạn chế chưa nên ăn nhiều, nó làm vết thương lâu khỏi hơn đấy ạ, khoảng 2-3 tháng đầu cũng nên kiêng thit bò thịt gà, rau muống, nó bổ và nhiều sắt nhưng cũng không có lợi cho vết thương còn ngoài ra em chăng kiêng gì, ăn uống nhìn chung là bị bà ngoại kêu lắm, nhưng em nghĩ cũng do cơ địa mỗi người mỗi khác, như các chị cơ quan em tuy đẻ thường, kiêng cũng tốt thế mà cũng đau lưng ê ẩm, ăn đồ chua thì ghê răng, em thì ngày đẻ toàn uống trộm nước lạnh, ăn mận vụng, thế mà cũng không vấn đề gì cả, giờ măm chua giỏi lắm ạ
Hihiih , ko có gì đâu mẹ nó ơi , em 2 tháng là xxx rồi , giờ em sinh bé dc 3 tháng nè . Em đồng ý đau nhất là tiêm thuốc kháng sinh , đau em khóc luôn đó , giờ thấy ống tiêm sợ quá . @: Mình sinh mổ bụng vẫn bị rạn và nhăn nhúm bạn ui ( buồn chết dc ) tùy theo cơ địa của da thôi bạn ơi . Giờ sinh bé xong da đùi , mông , bụng rạn hết , xấu quá trời . Đã vậy giờ lại rụng tóc nữa .
Lúc sinh bác sỹ dặn mình kiêng ko được ăn tôm, thịt bò, rau muống vì ăn mấy món này vết mổ sẽ bị sẹo lồi.