" Trời mưa không có em,bờ đá công viên âm thầm " " Ngày nào không LCM, cả ngày buồn ghê cơ " "Cho con cả một tương lai " slogan thât hay quá , tương lai là quá khứ ,hiện tại & tương lai tiếp diễn . Trên DĐLCM Ba MM biết rẳng tất cả các bậc cha mẹ đang cố gắng " "Cho con cả một tương lai " Ba MM rất thích đọc nhưng câu sau mỗi bài post của các cha mẹ trên DD ,và ba MM có thể cảm nhận được một trời thương yêu dành cho các con trong từng nội dung ........ hơn nữa là lời đông viên cho chính mình. Là " Ba Mẹ mong cho con đủ "của Mẹ Bé Bin=> Con ơi để con đủ Ba mẹ phải chạy maratong từ bây giờ rồi đấy, là những ngày miệt mài trên bàn làm việc ,là niểm vui khi con xách giùm mẹ túi xách khi đi làm về , "Con bi giờ đúng là mắm thối rồi đấy............." của Mẹ Mèo Xu......... một lời mắng yêu thật tuyêt,chắc hãn MMX thấy con gái giống mình lắm ...... :lol: :lol: và MMX chắc hẳn có đồng minh khi Ba MX nhậu về trễ,........ là "Mẹ yêu Tôm nhất trên đời" của Maihanh HN, khi phụ nữ yêu thì " Những chiếc cầu ngày đêm bom giội, vẩn hiên ngang đứng trong lửa khói " một tình yêu vỉnh cữu và mãi mãi , hay "Sự trưởng thành của con là thước đo tình yêu cha mẹ" một tình yêu nồng nàn giành cho những ngưởi thân thương nhất trong cuộc đời . "Tình yêu thương hay nhẫn nhục, tình yêu thương nhân từ, ko ghen ghét, ko khoe khoang, ko kiêu ngạo, ko khiếm nhã, ko tìm tư lợi, ko dễ nóng giận, ko ghi nhớ việc ác,..." mẹ Adam & Eva....... một triêt lý sống tuyệt vời ........ Ba MM tin rằng với triêt lý trên các con sẽ một trái tim nhân hậu ...........quả cảm . Sẽ rất thiết xót nếu Ba MM không nhắc tới ngươi chị tinh thần trong trang web làm cha mẹ , một người mà " không-nói-mà -ai -cũng -biết " đó là mẹ Lu Ti . Ba MM cảm nhận ở chị một sự dịu dàng và thân thuộc đến kỳ lạ mặc dù Ba MM chưa có dịp nói chuyện ........ nhớ lần đầu chân ướt chân ráo hỏi cách làm " gạo rang " cho MM, chị trả lời như mình là một thành viên thân thiết trong diễn đàn........., nhớ có lần chị hỏi về bài thơ " hóa trị " muốn giúp chị lắm mà chẳng nhớ gì cả ......... chị thông cảm cho em nhé....... :lol: em trách em mãi đấy ......... Đọc qua nhửng bài post trên diễn đàn . Ba MM cảm nhận rằng .Chị là một BS nhi giỏi nè phải không ???điều đó chắc chắng rùi.... chị yêu trẻ con , chị săn sóc, giúp đỡ các em bé như là Luti cũa chị và ai cũng hiểu rẳng chị nguyện đứng sau hậu trường cho sự nghiệp của Ba Luti .. Ba MM & Các thành viên trong khâm phục chị lắm .Thanks chị nhiều lắm lắm :lol: Và người thứ 2 là lão làng " Minh Nguyệt 1965 " một bà chị vừa " giỏi việc nước đảm việc nhà " Giỏi việc nhà nhé " chị một nách hai con đón nó đi học về còn lo cơm nước nữa em ạ " Và đãm việc nhà nhé " không thấy ai thì chị phải chạy tới sớm phụ rồi về rước tụi nhỏ sau " đây là topic lo trung thu cũa chị MN cho DĐ LCM tại SG.Những bài post của chị trong chuyên mục "Tâm tình " như là dòng suối nhỏ ........ à không ...... như chai nước khoáng aquafina ...... thấm vào gan ruột........ để rồi........ tư soi vào mình ........... :lol: :lol: ....... còn tiếp............. Ba MM
Hiiiiiii Chị đọc bài này của em từ mấy ngày trước ,muốn khen một câu cho có tinh thần nhưng lại e mọi người lại bảo " mèo khen mèo dài đuôi " :roll: vì mình cũng được .....có ..tên ...mà :lol: . Chị thiên về sưu tầm bài từ những trang khác về cho mọi người đọc chứ viết như em thì thua :roll: :lol:
hihi Thực ra cuộc sống và những gì chúng ta suy nghĩ và hành động là một khoảng cách khá xa.mẹ cháu thường nói :mày chỉ giỏi lý thuyết suông thôi. cháu ko thể biện hộ được cho mình mặc dù những gì cháu nghĩ cháu biết là ko sai.nhưng ko hiểu lý giải ntn mới đúgn đây.và rồi , hôm nay cháu chợt có câu trả lời cho chính mình.Tham gia những diễn đàn chất lượng , cháu có cơ hội để chia sẻ những suy nghĩ, để kiểm chứng, để nhìn lại mình, và điều quan trọng nữa là để có 1 khoảng trời nuôi dưỡng tâm hồn và sự bình tình, khoảng lặng trong mỗi ngừoi chúng ta.và ko fải là lý thuyết suông nếu ta ko ngừng cố gắg, học hỏi, áp dụng thực tế.Cháu đã chấp nhận theo ý mình , đi từng bước chậm chạp, và nhiều khi ko fục với cách xử sự của những bậc làm cha mẹ, và cũng ko muốn fạm sai lầm của những ngưòi con,cháu muốn tìm cách xử sự cho mình để dung hoà 2 thế hệ.điều mà bấy lâu nay bố mẹ và cháu đều nghĩ rằng cháu ăn ko nên đọi , nói ko nên lời.BI h cháu có thể tự tin, tự tin sau này nếu làm dâu cũng ko mắc fải chuyện mẹ chồng nàng dâu.hehe Vì cháu đọc qua bài của Ba Miu Miu, thấy khen các mẹ đáng yêu và dịu hiền quá, rồi đọc lại bài của một cậu bé , thấy bạn ấy mơ ước có ngừoi mẹ như các mẹ đây, nhưng chính các mẹ lại rất khó khăn trong mối quan hệ với con cái, nhất là khi chúng truởng thành....thì lúc ấy chắc chẳng mấy ai được khen là hiền dịu và đáng yêu nữa nhỉ.....rồi lại nhớ lời mẹ cháu thường nói "......", và chính 1 mẹ trong diễn đàn cũgn đã nói với cháu cs làm ngừoi fụ nữ thay đổi nhiều lắm, ghê lắm, cháu tự đánh thức mình ra khỏi những ảo tưởng , những mong ước... Cháu ko có ý coi thường gì đâu à, vì đây là ý kiến và suy nghĩ của riêng cháu.Nếu trong những hoàn cảnh, tình huống "gay cấn", đụng độ mà các mẹ - những fụ nữ chúng ta vốn mang bản tính vị tha, bao dung, hiền dịu mà trong những lúc ấy vẫn bình tĩnh và fát huy những fẩm chất tốt đẹp của ngừoi fụ nữ việt nam thì cháu khâm fục, và ko chỉ cháu mà những ngừoi con như chúgn cháu xin được khâm fục và tôn thờ.Bởi ko fải ai cũgn xử lí tốt được.và cháu nghĩ điều ảnh hưởng lớn nhất đến ngừoi con chính là cách cư xủ của những bậc làm cha mẹ trong nhữg tình huống khó khăn.hãy tạo ra 1 hình ảnh tốt , thân thiện trong mắt chúgn rồi lời nói của bố mẹ sẽ có trọng lượgn hơn với các con. Vì vậy cháu mong rằng , các vị bố mẹ trong diễn đàn hãy luôn nuôi dưỡng tâm hồn mình, hãy luôn động viên khích lệ lẫn nhau để tiến lên.Được thế cháu cũgn có lợi mà, có được 1 nơi nuôi dưỡng tâm hồn mình, đuợc giao lưu học hỏi với những ngưòi tốt, cảm giác an toàn hơn.và "sản fẩm "của các vị bố mẹ có chất lượng ISO thì xã hội mới tốt đẹp , an toàn , và lành mạnh cho cháu, con cháu, chồng cháu, cho gia đình tươgn lai của cháu sau này được chứ ạ....hihiihi :lol:
Hôm trước được Hiền gửi cho đường link bài viết của ba Miu Miu. Mẹ Luti cảm động quá ngất luôn đến tận hôm nay đây :lol: Ba Miu Miu ngày trước đi học chắc giỏi văn phải biết nhỉ ? Trí tưởng tượng của ba MM cũng phong phú nữa . Mẹ Luti thật chả được như thế đâu, cứ xin được bằng nửa chỗ ba MM nói thì ba Luti đã sung sướng lắm rồi ba MM ạ . Ở DD này có mấy bố thật chăm và giỏi, ba MM là một trong các bố đó đấy . Dù có không đúng với mẹ Luti thật thì những lời ba MM viết cũng làm cánh mũi mẹ Luti phập phồng từ hôm đó đến giờ, trẻ ra vài tuổi . Ôi, vì vậy xin chân thành cảm ơn ba Miu Miu :lol: :lol: :lol: