Em viết ra đây không phải than thở về vấn đề gì, hiện tại thì e đang hạnh phúc với cuộc sống với chồng và hai con, tuy không giàu nhưng cũng cảm thấy thế là được rồi, không phải là đứng núi này trông núi nọ. Song em thấy sao có những con người mà e thấy khinh thường quá, bất chấp mọi thứ để nâng mình lên, đi nói xấu người khác để mình được nâng lên cao hơn, không cho người khác có cơ hội gì nữa. Em vẫn hiểu tất cả đều có nhân có quả nhưng chắc có lẽ họ không hiểu được điều đó. Nhiều khi e cũng thấy mâu thuẩn, noi là có nhân có quả nhưng e đã chứng kiến cũng một số người có những hành động có thể gọi là đê tiện, chà đạp lên người khác để có lợi ích về cho mình nhưng như thế họ có cuộc sống đàng hoàng về vật chất, con cháu đề huề cả trai cả gái đủ cả và khỏe mạnh. Như vậy thì đâu gọi là nhân quả, hay ở khía cạnh của mình nhìn nhận đó là đê tiện, hèn hạ còn người ta lại thấy bình thường đó là tất yếu ở cuộc sống. Nhiều khi e cũng đang tìm câu trả lời xem thế nào, có phải tại mình khắt khe hay mình đúng, nhưng e thấy khía cạnh suy nghĩ của e là theo chiều hướng đúng nhiều hơn. Vừa rồi em táo quân 2017 e càng thấy mô phỏng đúng với cuộc sống hiện tại thế nên cũng thấy xã hội có sự bất công thật, người tài không được trọng dụng mà bị lợi dụng nhiều hơn, kẻ nịnh hót thì lại được bổ nhiệm, tâng bốc nhiều hơn. Đúng là bất công thật!
cuộc sống cũng có nhiều nhân tố tốt, xấu, môi trường hoàn cảnh xô đẩy nữa mn ợ mình hạnh phúc với gia đình mình là tốt rồi, mừng rồi,,, mỗi cây mỗi cảnh, e cũng k biết có phải là bất công k nữa
em thấy cs công bằng lắm, như nhà e có 2 dâu thôi, e thì k khéo mồm, hay nịnh nọt bằng đứa kia, lại kém tuổi nó, lm lúc cg nghĩ mình hay bị thiệt nhưng e keme nó các mẹ ạ, e thẳng lm éo uốn lưỡi đc. sống đúng thì người hay cho thiệt nhưng ông trời k để thiệt đâu mẹ nó à.
Nếu công bằng thì em đây cũng ko phải đi bán hàng rong dạo như bây giờ đâu ạ Mẹ chủ topic nói 1 câu đúng trường hợp em ghê. Đi làm càng siêng, càng có tâm thì càng dễ bị triệt tiêu... Lười lười nhưng siêng dẻo mỏ với tiệc tùng tào lao với các Sếp thì lại khác... Chỉ có thể tặc lưỡi 1 câu ": ĐỜI". Nhưng em thà làm con bán hàng rong khố rách áo ôm còn hơn là làm điều nhớp nhúa, nghịch lương tâm. Quan điểm em là: thà ăn cơm với muối mà đầu đội trời chân đạp shit còn hơn là ăn ngon, mặc đẹp mà làm điều bậy trá hình rồi ai bóc trúng phải cúi sầm mặt xuống mà lấm lét. Hèn lắm ạ. Em ứ làm được rứa
đó chỉ là nhất thời.quy luật sau này thì kẻ nào giỏi và mạnh thì sẽ thành công hơn. còn bây giờ là thời của tiền bạc. ví dụ muốn làm trong ngành c,an là 1,5 tỉ chưa lọt kìa... toàn con lãnh đạo vào ngành c,an.thì thử hỏi đất nước sao tiến bộ dc..mà con lãnh đạo thì các bạn biết rồi đấy.toàn bọn...
Mẹ nó cứ yên tâm. Đời mà. Kiểu nào cũng có trước sau. Cứ làm điều ngang trái rồi cứ vênh mặt lên đi, đạp trúng mìn chả ai thèm ngó đâu ạ! Chắc chắn cái gì cũng có nhân quả Tự tin mà sống là chính mình ạ. Be yourself
Nhưng chắc chắn chúng nó sẽ gặp "n" chuyện nan y mà chỉ cha con chúng nó biết. Ta ko trong chăn nhà nó, ta ko biết. Nó cũng méo dám phun ra cho đời ị vào mẹt. Thế nên, các mẹ cứ tin mình. Có shit thúi rùm trong đấy cả. Có khi shit loại 3 như chúng ta lại hay ho hơn sô cố là loại 1 chúng nó. Mình ko nói suống gì hết. Đều có người thật, việc thật đầy trước mặt mình, ngay trong họ hàng, hang hốc mình nha
Nhân quả không phải ngày một ngày ha bạn ạ, sônsg đàng hoàng cái được trước nhất là đựơc cho mình. Mình đã thấy nhiều rồi.
Đồng quan điểm. Cứ sống đúng với con người vốn dĩ. Ai sao tự khắc có nhân quả. Không cần phải mong chờ điều ấy đến với họ. Cứ tự nhiên như lẽ thường thôi... Sống sao tâm mình bình lặng là ổn nhất...
sao nhà mn giống nhà m thế, m cũng chả biết nịnh nọt gì, cái gì cũng thẳng như ruột ngựa,còn đứa kia thì nó dẻo mồm, nó nịnh nọt các kiểu mà rất là thảo mai nhá,,, biết thế nhưng thôi kệ mịa nó, may chỉ ở với nhau vài ngày tết
cái đó mình công nhận đúng.trong chăn mới biết chăn có giận. nhưng cứ biết là bên ngoài họ sướng là mình thấy ghen tị rồi...còn bên trong thì đắp kín chăn rồi lên cũng ít ai biết
Nói thế chứ mình ra đường có ai bảo khổ thân hay khổ tâm đâu. Nhưng rõ ràng là luôn mỏi mệt với cơm áo gạo tiền. Thôi thì mình thích sống sao thì sống, mình hài lòng là được.
xã hội mà c,nếu những ng làm điều xấu mà giờ vẫn hạnh phúc thì khi họ mất linh hồn họ sẽ k được vui vẻ đâu
chuẩn bạn.sáng ngủ ra đã ngĩ làm sao hnay ra đơn hàg rôi. không có đơn coi như hôm đó lỗ tiền quảng cáo.. lộn hết cả người chứ chả đùa
Cuộc sống chưa khi nào "thoát khỏi cái bất công". Nó phải như thế mới làm thành cái sống. Mà chẳng ai trong đời sống là chỉ riêng mình đơn độc phải đối mặt vs bất như ý cả