Ăn gì cũng thuốc, hóa chất . E khoái món này lắm, mua cũng dắt chứ có rẻ đâu, nhìn ngoài chín thơm vậy mà về ăn vẫn sượng. Cứ nghĩ các trái cây vỏ dầy cứng như thế sẽ đỡ hóa chất hơn nhưng sự thật thì đắng lòng quớ các mẹ nhỉ
cũng tại xã hội phát triển quá, khoa học kỹ thuật phát triển nhanh. ko hiểu ai lại đi nghiên cứu mấy thứ thuốc này cho dân dùng nhỉ???
Mn nói chuẩn. Em cũng sợ nhưng kiềm chế được càng lâu càng tốt, chứ giờ ăn cái gì cũng rước bệnh cả í, cũng đều phải chết do ăn uống . Mình hay chửi Trung Quốc, nhưng về bản chất, em thấy người mình cũng không khác họ mấy về cái khoản hại người này. Các mẹ đồng ý với em không?
thì ra đây là sầu riêng món khoái khẩu mọi lần mình thường ăn, ôi sợ quá thế này thì lần sau có cho tiền chắc cũng không dám ăn hic