Các mẹ ơi em đã trở lại sau lần thai tự tiêu cách đây 3 tháng. Vì là lần đầu mang thai nên còn nh bỡ ngỡ, non kém về kinh nghiệm nên các mẹ chỉ bảo em nhé! Tình hình là em chậm kinh đc 2 ngày, mấy ngày hôm nay thử đến chục cái que rồi, đều 2v 1 đậm 1 mờ cả. Sáng nay em thử que test của Mỹ thì lên đậm phết rồi. E đi siêu âm thì chưa có túi thai, niêm mạc dày 19mm như vậy có chắc chắn k các mẹ? Em lo lắng quá chỉ mong con sớm vào tử cung vì lần trc bị sảy rồi. Thử thai 2v 2 ngày đầu còn mờ nhưng nhìn rõ, đến ngày thứ 3 thì mờ tịt rồi đến ngày thứ 4 chỉ còn 1v, ngày thứ 5 thì đau bụng máu ra nhiều ( 4-5 ngày ) như kinh nguyệt. Và tuột mất 1 bé bi. Nên lần này em sốt ruột lắm các mẹ ạ. Em cứ thử đi thử lại, ngày nào cũng thử ý. 3 hôm trc em thử đều mờ nhưng hôm thứ 2 đậm hơn ngày đầu chút (ngày đầu mờ đến mức nhìn căng mắt mới thấy ) rồi đến ngày thứ 3 thì thử phát vạch 2 lên trc vạch 1 cơ, tuy vẫn mờ nhưng nhìn rõ. Sáng nay thử 2 que, 1 que quicktrip như mọi hôm thì nó k lên nhanh như hôm qua, cũng 1 vạch mờ nhưng em cảm giác nó mờ hơn, nhúng que test của mỹ vào thì lên đậm nhìn rõ lắm. Em lo lắng quá vì lần trc bị thai tự tiêu rồi, h thai chưa vào tử cung lúc nào e cũng nơm nớp.... Có cách nào để phòng tránh tốt nhất việc sẩy thai k các mẹ?
Ðề: Các mẹ thông thái động viên em tí nào! Mẹ cháu ơi để biết chính xác mình có thai hay ko thì mẹ cháu gọi bên Medlatec 0437162066 họ sẽ đến tận nhà mẹ cháu lấy máu và chỉ 2 tiếng sau là có kết quả. Còn mẹ cháu thử thai mới thấy 2v nhưng thai còn nhỏ vì thế đi SA thai cũng chưa vào tử cung đâu mẹ cháu ah. Tuyệt đối mẹ cháu ko đc SA đầu dò nhé vì có nhiều mẹ bị sảy thai oan khi SA đầu dò rồi đấy! Mẹ cháu lo lắng ko biết thai nhi có phát triển bình thường hay ko thì đơn giản thôi. Cứ sau 48h mà nồng độ BetaHCG trong máu cao gấp đôi chứng tỏ thai mẹ cháu phát triển tốt và ko lo thai ngoài tử cung nữa. Trước đây mẹ cháu đã từng sẩy thai tự nhiên chứng tỏ nội tiết mẹ cháu kém! Mẹ cháu nên đến gặp bác sĩ để họ tư vấn và cho thuốc nội tiết giúp dưỡng thai mẹ cháu nhé! Chúc 2 mẹ con bạn khoẻ mạnh bình an đủ 9tháng 10 ngày mẹ tròn con vuông nhé!
Ðề: Các mẹ thông thái động viên em tí nào! Mẹ nó ơi! Đừng lo lắng quá! Con cái là của trời cho, tâm trạng thoải mái thì mọi việc tốt đẹp sẽ tự đến thôi. Chúc mẹ nó sớm báo tin vui cho mọi người nhé
Ðề: Các mẹ thông thái động viên em tí nào! lo lắng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới thai nhi đấy.MN chắc chắn có em bé rồi nên cần thoải mái tinh thần, kiêng cữ trong 3 tháng đầu.
Ðề: Các mẹ thông thái động viên em tí nào! Mn ơi, đừng quá lo lắng, cẩn thận khi ăn uống (tránh đồ cay, nóng, đắng...) và đi lại, sinh hoạt là ổn.
Ðề: Các mẹ thông thái động viên em tí nào! chia sẻ với bạn nhé.bạn đừng lo lắng quá.m nghĩ sức khỏe là điều rất quan trọng nhất.bạn nên ăn uống điều độ, tránh những hoạt động mạnh và nên nghỉ ngơi mỗi ngày để luôn khỏe mạnh trong những ngày mang thai.
Ðề: Các mẹ thông thái động viên em tí nào! mẹ nó đừng lo lắng quá nhé, bạn e bị lưu thai xong bsy bảo có con khó, thế mà giờ bầu bí cũng hơn 5 tháng rồi, mẹ khỏe là bé khỏe, chịu khó bồi bổ mẹ nó nhé
Ðề: Các mẹ thông thái động viên em tí nào! như thế là có e bé rồi c ơi, thai nhỏ nên chưa vào tử cung, chậm 7 - 10 ngày thì siêu âm con về tử cung chưa là dc, đừng nên siêu âm nhiều quá, chúc 2 mc khỏe mạnh.
Ðề: Các mẹ thông thái động viên em tí nào! Đúng rồi , mẹ nó để chậm khoảng 7-10 ngày đi siêu âm mới thấy mà, còn bi giờ thai vẫn còn nhỏ, sieu âm chưa thấy đâu
Ðề: Các mẹ thông thái động viên em tí nào! Mẹ KuHim nói đúng đấy ạ, em cũng từng bị mất thai oan vì vào viện phụ sản họ siêu âm đầu dò và bác sĩ còn dùng tay thăm khám nữa, em khiếp đến già các mẹ ạ. Tốt nhất bây giờ mẹ nó phải thật thoải mái tư tưởng, đừng có lo lắng mà thử đi thử lại nhiều quá, tâm lý mẹ quá hồi hộp sẽ ko tốt cho con. Mẹ nó nên đi đứng nhẹ nhàng, ăn uống thoải mái, vui vẻ thì sẽ thành công thôi. Chúc mẹ nó sớm mẹ tròn con vuông nhé !
Ðề: Các mẹ thông thái động viên em tí nào! Mình nghe đến đầu dò đã sợ rồi, cố gắng đợi đến chậm 7-10 ngày đi siêu âm ổ bụng, hoạc xét nghiêm máu thôi nhỉ
Ðề: Các mẹ thông thái động viên em tí nào! Chị ơi, cứ bình tĩnh chị ạ, đợi thêm chút thời gian nữa chị kiểm tra lại cho an tâm. chúc chị sớm có tin vui
Ðề: Các mẹ thông thái động viên em tí nào! Ai khi chờ đợi xem có thai không cũng hồi hộp như mẹ nó thôi. NHưng mà không có gì phải lo lắng, bây giờ nhiều trường hợp bị lưu lần đầu lắm nên không phải lo lắng quá. Chắc chắn là mẹ nó có bầu rồi chờ khoảng 10 tuần hãy đi siêu âm ( từ ngày mình có kinh đến lúc kiểm tra chậm kinh đã tính thành 4 tuần rồi. Cứ ăn ngủ, nghỉ ngơi tinh thần thoải mái. Mẹ phải chịu khó cười, sống vui vẻ sau này sinh con ra con cũng vui vẻ lắm. Như mình lúc mang thai, mọi chuyện đều vui vẻ, mẹ toe toét nên bây giờ nhím nhà mình toe toét lắm. Lo lắng, hồi hộp như mẹ nó là không tốt một tý nào luôn.
Ðề: Các mẹ thông thái động viên em tí nào! đừng quá lo lắng mn ơi.mn cũng đừng tự quá tạo áp lực cho m.hãy để tinh thần thật sự thoải mái để đón con yêu nhé.
Ðề: Các mẹ thông thái động viên em tí nào! Nếu không có dấu hiệu gì bất thường như đau bụng hay ra máu thì mn cứ yên tâm chờ đợi nhé. Lần có bầu trước của mình, chậm kinh 1 tuần mình đi siêu âm mà cũng chưa thấy thai vào tử cung, phải đợi thêm 1 tuần nữa siêu âm mới thấy đấy. Và như các mẹ khác đã nói ấy, mn đừng siêu âm đầu giò, nhất là ở những tuần đầu. Kinh nghiệm của bản thân m là tìm một bác sĩ uy tín và theo từ đầu đến cuối, đừng cuống lên đi siêu âm hết chỗ này chỗ kia, ko tốt cho con yêu đâu! Mẹ nó cứ yên tâm chờ đợi nhé!
Ðề: Các mẹ thông thái động viên em tí nào! Em cảm ơn các mẹ nhiều ạ. Bác sĩ hẹn em thứ 6 ( ngày mai) tới khám lại. Em thì nôn nao lo lắng lắm, vì cứ sợ lại như lần trc các mẹ ạ chắc hẳn các mẹ hiểu tâm lí của em... Sáng nào em cũng dậy là lao vào nhà vệ sinh test que. Nhưng mà lạ lắm các mẹ ạ, nói chung là bây h nhìn rõ 2 vạch rồi nhưng có ngày đậm hơn chút, có ngày lại nhạt hơn chút. Các mẹ cho em hỏi là nguyên nhân vì sao ạ?