Chuyện là thế này các mẹ ah. Em có đứa bạn gái, chơi với nhau cũng rất lâu rùi, gần 15 năm rùi. Nhưng em lại vẫn không hiểu được tính này của bạn. Bạn em hồi hết cấp 3 có yêu 1 người gần nhà, 2 người yêu nhau đến hết đại học. Bạn em thì học DH ngoài Hnoi, còn người kia lại không học hành gì. Chỉ đi làm kiếm tiền ở quê thôi. Vì thế bị bố mẹ ngăn cấm và bạn em đã chia tay. Bạn em cũng không còn yêu gì người kia. Nhưng bạn ấy lại có một suy nghĩ rất lạ là không có tình cảm với ai được lâu cơ, cứ được vài tháng là bạn ấy lại chán. Nên bạn toàn nghĩ là sau này sẽ không lấy chồng vì như thế thì bạn dễ ngoại tình lắm. Khi yêu thì bạn bảo thời gian đầu thì thấy rất nồng nhiệt, nhớ nhung. Nhưng được không lâu là bạn cảm thấy k muốn gặp, k muốn nc. Bạn ấy bị rất nhiều lần như thế rồi nên em cũng không biết là nguyên nhân do đâu. Các mẹ có thể gỡ rối cho bạn em được không ạ? Em xin cảm ơn các mẹ trc nhé
M cũng đồng quan điểm với mebetom, C Chồng mình cũng trường hợp gần giống thế, sau phải đi cắt đường tình duyên mới được đó