M chả ghi chép cũng như ko quy định mỗi ngày tiêu bao nhiêu. Lĩnh lương m sẽ cất luôn 1 khoản sau đó nộp các khoản tiền cứng bắt buộc, mua sữa cho con, còn lại thì tiêu.
mình thì lại ngc lại với mn, hàng ngày đều ghi chép chuẩn chỉ nhưng ko quy định tiêu bao nhiêu, mình ghi để cuối tháng còn bit là tổng chi bao nhiêu thôi ko chớp mắt cái ko bit tiền đi đâu. còn tiền lương thu về thì lại ko kiểm soát vì nó dồn 1 cục trong thẻ, khi nào nhiều mình rút 1 cục đi gửi bank. nên cách tiêu tiền của mình hơi có vấn đề là tiêu ko quy định và ko phân biệt tiền từ đâu ra : lương, bán hàng onl, thu nhập của ck. vì nchung nó quy vào 1 mối.
tớ thì cũng ghi vào đt đó vì dùng misa nhưng mà ghi thì cứ ghi thôi cuối tháng xem tổng lại mới giật mình toàn có là bội chị 30 hết chằng tháng nào dưới 20 đó là riêng mình tớ thôi k kể xã đâu , tháng này thì có khi trên 100 vì bị làm phát bởi mua cho đứa em cái xe hết tổng 64tr rồi, và mùng 10/3 nghỉ mấy ngày lại lượn nữa.
Hjx. Có ai tiết kiệm tiền giỏi chỉ em với. Em chưa có gđ nhưng ai cũng nói em tiêu hoang (em thì thấy chỉ cái mình cần em mới tiêu thôi mà). Em cũng chỉ là dân tỉnh lẻ lên HN học rồi ở lại làm thui, không phải dân chơi bời gì cả nhưng kiếm được bao nhiêu em tiêu hết bấy nhiêu. Em cũng có ghi lại, năm ngoái em ghi lại rồi chia đều cả năm trung bình mỗi tháng hết khoảng chục triệu. hjx. Em chi tiêu thế này sau có gđ biết phải làm sao......
ko phải là ko đụng đến mà tiền dồn 1 chỗ tiêu ko phân biệt đc ah. e cũng chỉ mong ko động đến lương thui mà khó lắm
Giờ điện thoại có mấy phần mềm quản lý chi tiêu khá tiện lợi đấy bạn. Sử dụng được mọi lúc mọi nơi, tiện cho mình quản lý được thu nhập và chi tiêu hàng tháng đấy bạn
sáng đi chợ - rau : 21k - ngan : 84k - cá thu 1 nắng : 37k - tôm rảo : 30k - tỏi : 10k - ăn sáng : 60k - hoa quả hqua mua na, bơ, xoài vẫn còn, đồ ăn cho con vẫn còn nửa kg tôm sú nên ko phải mua thêm. tạm thế ah
Tớ đã từng ghi chép rốt cục thấy ghi chép chả để làm gì, mất thời gian mà cứ phải nghĩ đến tiền (ít) nên rất đau đầu (dù biết nghĩ tiền nó chả đẻ thêm ra). Mà tính m đã có tiền thì tiêu đến hết thì thôi. Từ ngày m cắt luôn từ khi lĩnh lương thấy khỏe hẳn. Số tiền sau khi chi hết các loại bắt buộc m chia áng chừng số ngày trong tháng sẽ ra tầm tiền được tiêu trong ngày, ngày nọ bù cho ngày kia. Có phát sinh nhiều thì hoặc xin chồng, hoặc vay. Nc ko có tiền thì ko tiêu nhưng cũng thấy oải lắm. Vì mục tiêu phải cố thôi.
ngưỡng mộ mấy mẹ khoản kiếm tiền quá, mình đi làm cứ phải lo tiền ăn hàng buổi, tiền phòng hàng tháng, ko dám nghĩ đến tiết kiệm luôn
vậy thì phải hạn chế chi tiêu vì mn áng chừng rồi, còn e thì cứ tiêu ko suy nghĩ bó buộc phải chi bằng này, bằng kia mà cần thì cứ tiêu, sáng đi chợ cứ cầm tiền đi thích mua gì ăn gì thì mua, cái khác cũng thế, vậy cho nên cần ghi chép lại để cuối tháng biết mình chi bnhiu trong 1 tháng nhưng ko ép mình quá là tháng sau chỉ chi thế này, thế kia. với lại tiên nong là 1 mình e nắm giữ nên việc ghi là để kiểm soát hàng tháng ngoài lương thì ck thu nhập ngoài đc bnhiu, vợ đc bnhiu nữa. vì vậy mục đích của e khi ghi chép là kiểm soát đc tổng thu nhập và biết đc tổng chi tiêu của tháng đó và dư ra bao nhiêu, cuối năm nhìn thu-chi là bit mình tkiem dc bnhiu.
Mình thì có bao nhiêu tiêu từng nấy sau có con nữa không biết có nuôi nổi con không, hai vợ chồng tháng được 15tr đủ ăn thì không biết bao giờ mới mua được nhà. Đau lòng quá đi mất.
Sáng giờ mình tiêu: 50k taxi, 60k mua kg giấy VN Airlines. Trưa thì mang cơm đi nên không tiết kiệm được khoản ăn trưa . Giờ tới tối thì không biết có tiêu gì không nữa
Chia sẻ với bạn vì nói thật là cứ con ốm là tiền bay vèo vèo như mất cắp ý. Chỉ mong cả nhà khoẻ là tiết kiệm được ối tiền rồi