có mẹ nào từng sinh mổ ở bv bưu điện định công hay làm ở đấy tư vấn giúp e e hơn tuần nữa mới sinh nhưng bé nhà e đã 4 cân nên bs bảo chọn ngày mổ.hix mẹ chồng e chọn đúng ngày tết dl vào 7 đến 9h sáng ko biết bv có làm việc ko nhỉ?mà liệu chọn ngày CHI PHÍ có tốn kém ko?hix e thì đang khó khăn quá .mà e có nên sang viện từ hôm trc để đki ko các chị nhi? MONG MỌI NG TƯ VẤN GIÚP E E NGÀN LẦM CAM ƠN
Ðề: các mẹ tư vấn giúp e với ạ ..BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN Chị ơi Em cũng sinh ở viện này Chị ạ, Em dự tính về quê sinh nhưng do sinh sớm 20 ngày nên Em sinh ở đó vì Em ở gần đó, Em sinh thường thôi nhưng Em thích môi trường ở đó lắm chị ạ, Em sinh thường nhưng cháu bé nhà Em có 2,7kg sau lại đưa cháu về quê xa nên Em ở lại mấy ngày. Bác si, y tá rất nhiệt tình, không tốn kém tiền....lắm, rất sạch sẽ mối phòng chỉ 3 giường đấy là phòng thường, phòng tắm bình nóng lạnh bật 24/24, Nói chung là Em thấy được, cũng rất nhiều trường hợp mổ, có bác trưởng khoa mọi người tín nhiệm lắm chị ạ, Chị đến đó rồi nhờ Bác ấy
Ðề: các mẹ tư vấn giúp e với ạ ..BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN sinh ở bệnh viện bưu điện được cái là sạch sẽ, bác sỹ nói chung là nhiệt tình, không gian thì thoải mái vì không nhiều bệnh nhân
Ðề: các mẹ tư vấn giúp e với ạ ..BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN Mình không làm ở BV Bưu Điện nhưng có đôi lời như sau.Ngày nghỉ vẫn có bác sĩ trực và mổ đẻ bình thường nhé.Bạn nên đến chều hôm trước để ổn định tâm lý ,nghỉ ngơi,đồng thời nhập viện và làm các xét nghiệm.Bạn lại chọn giờ mổ sớm.Giờ đó là giờ giao ca nên các BS rất bận nên nếu sáng bạn mới nhập viện có thể bớt 1 ngày nhập viện nhưng sẽ cập rập,vất vả cho cả gia đình và BS.Bạn vào phòng mổ với tâm lý không ổn định sẽ không tốt cho cả bạn và em bé nhé. Có đôi lời như vậy, bạn xem xét nhé
Ðề: các mẹ tư vấn giúp e với ạ ..BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN em cũng vote cho bv bưu điện ah, bác sĩ, y tá rất thân thiện, môi trường sạch sẽ. trừ bv Y và bv bưu điện chứ nghe bv nào e cũng thấy sợ
Ðề: các mẹ tư vấn giúp e với ạ ..BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN Hôm qua thì em vừa đọc bài báo viết về một bác sĩ khám cho 1 chị nhưng lại để lộ cậu nhỏ hay cố tình để lộ, các bác search sẽ thấy, đọc xong vã mồ hôi. Nhưng từ trước tới nay thì bv này rất ổn, sạch sẽ + ít bệnh nhân nên rất tốt!
Ðề: các mẹ tư vấn giúp e với ạ ..BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN có mẹ nào đã từng mổ chưa nhỉ?ko biết chi phí bnh mà mình chon giờ liệu có đc ko?hix e lo quá
Ðề: các mẹ tư vấn giúp e với ạ ..BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN Hang xom minh may ng sinh thg o do deu thich lam.
Ðề: các mẹ tư vấn giúp e với ạ ..BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN chị gái em cũng sinh mổ ở đó, nhưng thuê bác sỹ của viện C. Nói chung em thấy ở đấy rất ok, sạch sẽ, bác sỹ nhiệt tình. Hồi đó y tá đưa baby đi tắm mẹ em đưa tiền các chị ấy ko nhận đâu, họ nói đó là quy định của bệnh viện
Ðề: các mẹ tư vấn giúp e với ạ ..BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN Mẹ này nói chuẩn này. Bạn chọn sinh vào 7-9am thì phải nhập viện từ hôm trước để khám và làm xét nghiệm cần thiết và bv còn lên lịch mổ cho bạn.Mổ ngay sau khi nhập viện thì chỉ có trường hợp cấp cứu thôi. Ngày nghỉ thì thường chỉ có 1 bs Sản trực nên bạn khó chọn được bs mổ theo ý mình muốn. Nhưng mình thấy bv Bưu Điện sạch sẽ, thái độ nhân viên cũng ổn lắm.
Ðề: các mẹ tư vấn giúp e với ạ ..BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN Chị sinh bé gái chị ở đấy năm 2010 có nhận xét như sau: - BV sạch sẽ, thoáng - Bác sỹ nhiệt tình, không cáu gắt - Hàng quán đầy đủ - Phòng thì 3 gường 1 phòng có điều hòa, ti vi, máy lạnh... Về chi phí thì năm 2010 chị đẻ mổ viện phí hết tất cả là khoảng 6tr, bồi dưỡng bác sỹ mổ và y tá gây tê phong bì 2tr. Ngoài ra chả mất thêm chi phí gì, trừ tiền ăn và chi tiêu của mình. Đôi lời chia sẻ với em, cứ bình tĩnh em ah, không có gì phải sợ đâu. Hôm đó chỉ cũng mổ lúc 8hkems 15' bác sỹ cũng thoải mái lắm, còn trò chuyện và trêu mình để mình không căng thẳng nữa mà. Người ta mổ xong rồi mình còn chẳng biết gì nữa. Đến lúc bảo nhìn mặt con mới biết là lấy con ra rồi. Chúc mẹ tròn con vuông nhé! -
Ðề: các mẹ tư vấn giúp e với ạ ..BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN Em cũng sinh thắng ku tháng 3/2011. Có vài nhận xét như sau: Chồng em có a bác sỹ khoa sản làm bên Bạch Mai giới thiệu sang Bệnh viện bưu điện nhờ Bác sỹ Đồng. Ku nhà em rau quấn cổ một vòng bác sỹ bảo đẻ mổ, nhiều người bảo vẫn đẻ được. còn 2 ngày nữa mới sinh nhưng nước ối cạn e phải vào viện bưu điện điện tim, điện tim bị kích thích vỡ nước ối thế là phải mổ. Vỡ ối gần 1h mới được đẻ, mà nhờ người quen rồi đấy, chồng thấy vợ vỡ ối cuống hết cả lên, đáng nhẽ vỡ ối cho lên bàn mổ luôn ở bệnh viện phụ sản là thế, ở viện này phải làm xong thủ tục mới cho đi đẻ. Chồng e bị ông bác sỹ quát mấy lần vì luống cuống, vợ mổ xong hỏi nghe ko rõ lại tưởng vợ bị hậu sản đang cấp cứu. Mà đẻ xong về phòng, công nhận phòng ốc sạch, có điều hòa ấm lắm, có nước nóng, người nhà ra vào thoải mái nhưng e đẻ tầm 18h mà đến 11h ngày hôm sau mới có bác sỹ đến nhé, Truyền nước đêm nó chảy xong, đau quá chồng e tự rút cho e. Mà vệ sinh cho bà đẻ qua loa lắm, mỗi lần đầu rửa rồi bôi thuốc, những lần sau chỉ vào bôi thuốc vào thôi. Bác sỹ cả ngày đến được một lần, được cái ko phải đút tiền cho y tá. Xong việc cám ơn bác sỹ, đưa cho bác sỹ mổ 2tr cho cả ca, Thanh toán viện phí, e có bảo hiểm rồi mà trừ được ít lắm, trừ được có 600, phải đóng 3.7tr. Tổng thiệt hại cũng 6tr. Ở thời điểm đấy nếu mổ dịch vụ ở phụ sản cũng chỉ hết 6tr mà có phòng riêng, y tá đỡ lên đỡ xuống. Nói thật, nếu đẻ lần nữa e ko chọn bv bưu điện đâu. Phí đắt, dịch vụ quá bình thường, Đẻ mổ nằm đúng ngày thứ 3 e được ra viện rồi. E gái e vừa đẻ mổ ở phụ sản Hà Nội, nó có đứa bạn quen làm bác sỹ ở đấy, cũng đi theo bảo hiểm, vừa dịch vụ tý xíu cũng ko hết mấy.
Ðề: các mẹ tư vấn giúp e với ạ ..BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN Ah, vụ gây tê cho e, nghĩ lại mà kinh hoàng quá. Chọc đến 4 lần mới được. Hãi cái bà gây tê ở bệnh viện bưu điện.........................
Ðề: các mẹ tư vấn giúp e với ạ ..BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN hix nghe nói cũng bối rối quá nhưng e lỡ đki xét nghiệm ở đấy cả rồi giờ ko chọn bv đc nữa
Ðề: các mẹ tư vấn giúp e với ạ ..BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN mình sinh bé thứ 2 ở bv bưu điện cuối tháng 6 /29012 đây. Mình đọc trên mạng các mẹ nói là bác sĩ Đồng (trưởng khoa) mổ tốt. Nên đến đó định bụng xin bác sĩ đó mổ cho nhưng ko dc. Vì nếu muốn yêu cầu bác sĩ mổ phải liên lạc với bác sĩ đó trước. bác sĩ đó đồng ý mới dc. chọn ngày giờ cũng phải như thế. ko thì hôm đó bác sĩ nào trực thì bác sĩ đó mổ. Bệnh viện sạch sẽ, tiện nghi, ko tệ nạn, ko hạch sách... Phòng có 3 giuong nên ng nhà đến chăm cũng có chỗ ngủ ké. Nước nóng 24/24 thuận tiện vệ sinh cho mẹ và bé. ko lo là ko kiêng khem dc. Trời nóng có điều hòa ko lo là phải mang quạt hay gi đó. Y tá chăm sóc tận tình, ko có sinh viên thực tập (mình sợ nhất cái này). Có dịch vụ ăn cơm tại bệnh viện cho ng nhà hoặc ng bệnh 15k/1suat, rất sạch sẽ, ngon. mình đẻ mổ lần 2 nên tốn kém hơn. tổng thiệt hại sau mổ là hơn 7tr (có giảm bảo hiểm y tế rùi đấy) chưa kèm 2tr bồi dưỡng ca mổ. bạn tham khảo thêm các mẹ khác nữa nhé. đây là thực tế của mình thôi. hì, chúc bạn mẹ tròn con vuông nhé.
Ðề: các mẹ tư vấn giúp e với ạ ..BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN em mình cũng sinh ở bvien này, nói chung là đội ngũ y, bsi nhiệt tình chu đáo lắm. mà phòng sạch sẽ ít người nên rất thoải mái em ạ
Ðề: các mẹ tư vấn giúp e với ạ ..BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN em sinh mổ tại bệnh viện bưu điện hồi tháng 5 năm 2011 nhưng nói thật là cũng chẳng muốn quay lại nữa. em mổ bác Đồng ( vì hôm ý bác ý trực) mổ thì cũng nhẹ nhàng lăm không đau đớn gì cả, vét mổ cũng ok. Nhưng mổ xong thì đau không thể chịu nổi. bên viện phụ sản thì họ sẽ theo dõi mình 1 đêm rồi mới cho mình về phòng lúc nào cũng bác sỹ túc trực ( chị gái em đẻ viện sản bảo thế ) còn bệnh viện này thì em mổ lúc 3h30 chiều mổ xong họ đưa mình về phòng hậu phẫu ( nằm chung cả với mấy chị phẫu thuật thẩm mỹ nữa) nằm ở đó đến 7h thì đưa về phòng. về đến phòng thì vẫn còn 2 chai nước nữa phải truyền. họ cũng chẳng truyền cho mình mà dậy người nhà mình cách rùi ra và tự truyền lấy . Hix. thế là hôm ý em lo gần chết mẹ chồng em thì lóng ngóng truyền truyền rút rút. hix. Mỗi ngày bác sỹ đi hỏi han 1 lần. Nói chung bưu điện thì cũng sạch sẽ và vắng nhưng cái kiểu cho người nhà tự truyền lấy em sợ lắm. em cũng đang bầu 5 tháng rồi cơ mà lần này vào phụ sản đẻ không đẻ bưu điện nữa đâu
Ðề: các mẹ tư vấn giúp e với ạ ..BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN me no oi. cac me noi rat dung day. ban chon gio mo som vay ma khong vao tum truoc lam thu tuc thi sao ma ban mo dung gio duoc. con pai lam thu tuc nua chu. Voi lai ban muon chon bac si thi cang pai vao tu hom truoc. Sau do ban nho truc tiep mot co y ta ho se ho tro ban tu a den z . ban yen tam di bac si o do tot va nhiet tinh nua. con chuyen ban chon nagy mo la ngay le thi duong nhien la ton kem hon roi. vi ai cung co nhu cau nghi ngay le ma. ngay le chi co bac si truc thoi. chuc me con ban me tron con vuong nhe. ban ma vao dung ngay thi khong chon duoc bac si mo va gio mo dau nhe.
Ðề: các mẹ tư vấn giúp e với ạ ..BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN em năm 2010 sinh mổ lần 1 ở BV Bưu Điện, thấy chẳng có gì đáng chê trách và phàn nàn, nhẹ nhàng, chu đáo, sạch sẽ và cái gì cũng thấy ok, nên bé thứ 2 em cũng đăng ký sinh ở đây, dự sinh 31.1 tới, lần 1 em mổ BS Hằng, lần 2 chắc cũng vẫn đăng ký bs y vì thấy chị ý làm nhẹ nháng và biết cách an ủi lắm ý ạ, lần trước e có bảo hiểm tổng chi phí sinh mổ + bóc u nang buồng trứng là khoảng 3,5tr, phong bì 1tr. Năm nay em ko có bảo hiểm, thấy bảo tổng chi phí cả mổ đẻ, 1 phong bì bá mổ chính 1tr, 1 phong bì kíp mổ 1tr thì tổng thiệt hại là hơn 9tr đấy mẹ nó ạ, mẹ nó cứ chuẩn bị 10tr nhé, chúc mẹ nó mẹ tròn con vuông ạ
Ðề: các mẹ tư vấn giúp e với ạ ..BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN Mình sinh mổ lần 1 ở viện phụ sản HN sợ lắm luôn, nên lần 2 này ( cuối năm 2011) quyết định đẻ mổ ở bv Bưu điện, mình cũng chọn ngày và nhờ đc bs Đồng mổ cho rồi, nhưng cuối cùng lại bị sinh sớm, may vào đúng ca trực( nửa đêm luôn nhé) của bs Hằng, chị ý nhẹ nhàng mà mổ cũng đẹp nhé, lần 2 này mổ sẹo mờ cực luôn. Mà phong bì cho cả kíp mổ cũng 2tr thôi, mình có bảo hiểm nên lúc thanh toán viện phí hết có hơn 200k, chồng mình đi thanh toán còn k tin hỏi đi hỏi lại sợ nhầm, biết thế hồi sinh đứa đầu cũng về bv Bưu điện cho vừa kinh tế, bsi cũng nhẹ nhàng, k phải chen chúc như trên PSHN. Có đôi lời chia sẻ với bạn cho yên tâm thôi, chúc bạn mẹ tròn con vuông nhé.