các mẹ tư vấn giúp em với...em đang bức xúc quá

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi thuyduong21, 18/3/2014.

  1. thuyduong21

    thuyduong21 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    3,365
    Đã được thích:
    594
    Điểm thành tích:
    823
    từ sáng giờ em chả làm được j các mẹ ạ. tâm tư đang rối bời và buồn nữa. chẳng là em có đứa bạn thân từ nhỏ, bjo mỗi đứa mỗi nơi, 2 đứa đều đã lập gia đình,
    Nó lấy chồng đc 7 tháng, đang có bầu đc 2 tháng..dạo này thấy nó tâm trạng quá, em hỏi thì hóa ra chồng theo gái..thế có khổ ko chứ, nó thì yếu, có em bé mà ốm lên ốm xuống, đi làm cũng chẳng làm được, toàn phải xin nghỉ,
    Nó phát hiện chồng có bồ, nói thì bị ông này chửi và quát lại...đến khổ, mà tại nó cũng hiền nữa, nghĩ mà thương quá
    em chả biết khuyên nó ntn nữa. chỉ biết bảo nó thôi kệ lo cho mình đã, dừng lại tất cả những chuyện quan tâm đến ông ấy, lo cho mình trước đã, đến khổ, sao có cái loại đàn ông khốn nạn đến thế là cùng, vợ có bầu cái là bồ bịch ngay đc...
    các chị cho em lời khuyên giúp bạn ấy với
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuyduong21
    Đang tải...


  2. memai87

    memai87 HẢI SẢN TƯƠI SỐNG

    Tham gia:
    3/8/2012
    Bài viết:
    71,965
    Đã được thích:
    17,853
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: các mẹ tư vấn giúp em với...em đang bức xúc quá

    Chia sẻ với mẹ nó, đàn ông sao tệ thế ko biết, phụ nữ chúng ta đã mang bầu, sinh con cho các ông, các ông ko biết nâng niu đối xử tốt mà còn thế, ý của bạn khuyên cô ấy cũng đúng đấy, mình đang bầu bí, biết nói thì dễ, làm mới khó, nhưng thôi cố gắng thư giãn, để quên chuyện đó đi , tập chung vào chăm sóc sức khoe cho mình để 2 mẹ con cùng đc khỏe mạnh
     
  3. huyen.tran

    huyen.tran Sỉ lẻ giày dép trẻ em

    Tham gia:
    7/6/2012
    Bài viết:
    7,084
    Đã được thích:
    1,501
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: các mẹ tư vấn giúp em với...em đang bức xúc quá

    Chia sẻ với bạn của mẹ nó. Mẹ nó cố gắng khuyên nhủ bạn ấy cố gắng nghĩ ít thôi quan tâm đến con và mình trước đã. Phụ nữ chúng mình để hạnh phúc trước hết phải yêu bản thân, rồi đến con và sau đó mới đến người khác đấy.
     
  4. thuyduong21

    thuyduong21 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    3,365
    Đã được thích:
    594
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: các mẹ tư vấn giúp em với...em đang bức xúc quá

    nghĩ mà thấy tội, lão chồng không ra j còn đi nói với bồ là vợ anh có bầu nhưng anh cũng ko vui vẻ j cũng ko thèm quan tâm nữa chứ...con em mà có ông bố như thế thì sau này ông già nằm đấy cũng ko cho nó bón cơm hầu hạ ông đâu, buồn quá đi mất
     
  5. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,904
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: các mẹ tư vấn giúp em với...em đang bức xúc quá

    Mn hạ hỏa, kệ cha hắn mn ah, chứ ko đang mang bầu mà bị ăn đánh thì khổ cả mẹ cả con, loại chồng bạc bẽo sẽ có quả báo
     
  6. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,027
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: các mẹ tư vấn giúp em với...em đang bức xúc quá

    Quá là bức xúc luôn ấy! đành an ủi bạn thui! Mấy ng đàn ông như thế này rất khó thay đổi :(
     
  7. thuyduong21

    thuyduong21 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    3,365
    Đã được thích:
    594
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: các mẹ tư vấn giúp em với...em đang bức xúc quá

    đúng đấy chị ạ, ai đời ngày xưa yêu nhau ông này đi bệnh viện mổ thận, vậy là cũng yêu luôn 1 con bé nằm viện cùng, sau lại xin xỏ này kia rồi quay lại với nhau, ở với nhau hồi yêu nhau cũng đánh nhau 1 lần rồi đấy ạ. khuyên nó đừng lấy thì chẳng nghe, bố mẹ cũng ko muốn cho nó lấy ông này, vậy mà bjo khổ quá. đúng là ngựa quen đường cũ mà
     
  8. braxuatnhat

    braxuatnhat shopminhlong.com

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    19,884
    Đã được thích:
    2,529
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: các mẹ tư vấn giúp em với...em đang bức xúc quá

    thôi cứ bình tĩnh nhưng đàn ông vợ đang bầu bí mà theo gái thì k ổn
     
  9. meoluoi1107

    meoluoi1107

    Tham gia:
    2/9/2012
    Bài viết:
    11,770
    Đã được thích:
    1,892
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: các mẹ tư vấn giúp em với...em đang bức xúc quá

    chồng tệ bạc như thế thì đúng là khổ cho bạn chị quá
     
  10. thao_hc_mtv

    thao_hc_mtv ĐỒ ĂN NHÀ TÍ

    Tham gia:
    12/10/2009
    Bài viết:
    2,749
    Đã được thích:
    541
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: các mẹ tư vấn giúp em với...em đang bức xúc quá

    Trời ơi lại còn có thể loại này nữa sao? Bó tay toàn tập rồi. BẠn em vớ phải loại chồng này thì kiểu j rồi cũng giải tán sớm.
     
  11. bongnamlun

    bongnamlun Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/10/2011
    Bài viết:
    3,020
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: các mẹ tư vấn giúp em với...em đang bức xúc quá

    Chia sẻ với bạn của bạn. Phụ nữ đến là khổ quá mất. Thôi thì tất cả vì con, bạn động viên bạn ấy cố gắng lên.
     
  12. nguyenngocbich1991

    nguyenngocbich1991 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    22/2/2011
    Bài viết:
    5,531
    Đã được thích:
    809
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: các mẹ tư vấn giúp em với...em đang bức xúc quá

    cắt cơm, tịch thu tiền lương , 1 tháng , ko cho đi nhậu hihi chắc là ko dám đi nữa
     
  13. Dì tẹt

    Dì tẹt Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/9/2013
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: các mẹ tư vấn giúp em với...em đang bức xúc quá

    Khi yêu mà lăng nhăng thế kia, nhưng ai ngờ mới lấy nhau chưa được 1 năm mà đã chán vợ đi bồ thế này thì bỏ sớm chứ ko sau này còn khổ nữa, tội nghiệp bạn chị quá
     
  14. thuyduong21

    thuyduong21 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/6/2012
    Bài viết:
    3,365
    Đã được thích:
    594
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: các mẹ tư vấn giúp em với...em đang bức xúc quá

    hjhj em ko biết bảo sao thế là bảo nó mày ko phải quan tâm phục vụ ông ấy cái j nữa. hàng tháng nọp đủ lương còn thích làm j thì làm,,đến khổ ấy ạ
     

Chia sẻ trang này