Cần giúp: Các mẹ vào tư vấn giúp em cách đòi nợ :(

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi luv_elevena95, 12/4/2013.

  1. luv_elevena95

    luv_elevena95 Thành viên mới

    Tham gia:
    12/4/2013
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Em chào các chị, em biết diễn đàn đã lâu và cũng âm thầm theo dõi chứ không lập nick, đơn giản là vì em chưa lập gia đình nên cũng không nhiều thắc mắc lắm. Nhưng hôm nay em bế tắc quá và cảm thấy bực mình khủng khiếp nên phải vào đây xin ý kiến các mẹ. Em xin trình bày vụ việc của mình như sau
    Khoảng tháng 6 năm ngoái, trong một lần bán đồ online thì em có quen 1 chị làm bên công ty A. Chị ấy mua đồ của em nhưng không trả tiền mặt mà nhờ người lấy và bảo trả qua thẻ. Em thì em cũng tin người, đưa đồ cho chị ấy dùng xong đợi tiền vào thẻ, nhưng đợi mãi không thấy. Chị ấy bảo chuyển nhầm, rồi bận này nọ không có ở HN, em kiên nhẫn chờ. Nói chung khoảng tầm gần 2 tháng sau, hẹn lên hẹn xuống ở nhà chị ấy em mới có tiền. Gặp mặt thì em thấy chị ấy cũng khá dễ tính, nhanh nhẹn và thông minh. Cũng có đi lại như bạn bè, có duyên gặp thì làm quen. Sau rồi chị ấy hỏi em có muốn mua đồ công nghệ với giá rẻ hơn thị trường không, vì công ty A chị ấy làm cho phép nhân viên được mua với giá thấp hơn thị trường, ngang bằng giá bên nước ngoài. Nghĩ mình cũng biết nhà, tiếp xúc cả vợ chồng chị ấy đều thấy tin tưởng nên em đồng ý. Từ tháng 9 đến tháng 12, em đưa chị ấy 10 triệu, coi như đặt cọc, vì nghĩ nhờ người ta giúp nên em cũng nể. Nhưng thú thật là bây giờ tận tháng 4 rồi em vẫn không thấy tăm tích đồ-của-em đâu cả :(. Chị ấy lúc nào cũng xuất hiện lí do khiến em không lấy được :(. Chị ấy bị ốm em đến thăm và mua quà cáp coi như tình cảm chị em, nhưng tuyệt nhiên đồ của em nó vẫn tìm thấy lí do nào đó mà không về với em được :)).
    Em cũng đã thử search số điện thoại chị ấy trên mạng, và nhận được bức xúc của 1 chị bán hàng trên này về chị ấy. Đại loại chị ấy nợ mấy triệu tiền hàng và cũng biến mất 3 tháng không xuất hiện, phải đợi public sdt mới thấy.
    Em biết chị ấy cũng có nick trên này, thế nên em không viết cụ thể một số thông tin ra, bởi vì thực sự em vẫn muốn coi chị là bạn. Nhưng mà em cảm thấy chị ấy thiếu tôn trọng em quá rồi, em không chịu được nữa.
    Em xin ý kiến các chị ạ :(
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi luv_elevena95
    Đang tải...


  2. xuxu3003

    xuxu3003 Mỹ phẩm Handmade

    Tham gia:
    13/8/2012
    Bài viết:
    10,688
    Đã được thích:
    2,080
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ vào tư vấn giúp em cách đòi nợ :(

    xin chia sẻ với em, nếu chị ấy có nick mua bán trên lamchame em có thể vào mục đối chất, em nc 1 lần nữa xem có giải quyết được vấn đề ko?
     
  3. Mehoangtuvang1

    Mehoangtuvang1 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    3,881
    Đã được thích:
    978
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ vào tư vấn giúp em cách đòi nợ :(

    CHị nghĩ em vào mục đối chất và đưa cả nick ra chứ em nói chung chung thế này cũng hơi khó. Mấy cả em bảo em bán online từ tháng 6 năm ngoái mà chị thấy nick này em mới lập mà :-k.
    Mà chị nghĩ em cũng tin người thật đấy tự dưng gửi cả tiền chục triệu cho người lạ chưa từng gặp mặt hay quen biết. Em nên chuyển qua mục đối chất và nhờ MOD can thiệp nhé. Chúc em thành công!
     
    Sửa lần cuối: 12/4/2013
  4. luv_elevena95

    luv_elevena95 Thành viên mới

    Tham gia:
    12/4/2013
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các mẹ vào tư vấn giúp em cách đòi nợ :(

    Dạ em bán trên enbac chị ạ, em cũng rao đồ trên này nhưng dùng nick khác ạ :)). Vì lí do tế nhị không muốn nêu tên ra nên em mới lập nick mới ạ.
    Còn về đối chất thì em nghĩ không tác dụng ạ, vì không phải là chị ấy cắt đứt liên lạc mà chị ấy vẫn xuất hiện đều đặn và gọi cho em nhưng mỗi lần gọi đều có lí do không đưa được hàng hoặc trả lại tiền cho em.
    Em gặp mặt chị này tại nhà chị ấy rồi ạ, cũng đến chơi và hỏi hàng xóm xung quanh thì biết chị ấy ở đấy cũng lâu rồi. Thế nên em mới tin giao tiền cho chị ấy.
    Đa phần lí do chị ấy nói với em đều nằm trong vùng bất khả kháng của chị ấy, như kiểu nhà có tang, ốm đau, đi công tác...
    Theo như topic em đọc có "dính líu" tới chị ấy thì chị ấy cũng nợ tiền mua online mấy triệu mà 3 tháng không trả, lí do cũng kiểu này :(
     
  5. Mehoangtuvang1

    Mehoangtuvang1 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    3,881
    Đã được thích:
    978
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ vào tư vấn giúp em cách đòi nợ :(

    Chị chỉ kết luận 1 câu: EM quá tin người. CÒn như em bảo ko muốn nêu tên nick thật vì lý do tế nhị thì em nhầm vì với những người như vậy thì họ có muôn vàn lý do. Em có thực sự muốn đòi tiền không? nếu em thực sự muốn tìm thì em sang mục đối chất lâp top và yêu cầu nick kia phải trả lời (nhưng với điều kiện em phải đưa nick thật của em lên chứ em lập nick mới thế này thì mọi người hiểu lầm sang ý khác đấy), chị hay ngứa miệng nên khuyên chân tình thế thôi....... Riêng chị thì nợ ai 1 dồng cũng phải tìm đến trả chứ chị sợ nợ lắm:)
     
    seomun thích bài này.
  6. Girlnb

    Girlnb Tư vấn luật dành riêng cho bạn!

    Tham gia:
    13/9/2012
    Bài viết:
    5,469
    Đã được thích:
    1,018
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ vào tư vấn giúp em cách đòi nợ :(

    Bạn đã chắc chắn cái lý do và việc có người cũng bị chị ấy không đưa hàng cho như vậy mà bạn vẫn bênh chị ấy và nói muốn làm bạn nên không nói ra???thì chẳng có cách giải quyết đâu. Tốt hơn hết bạn nên tới nhà hỏi.Mà khi tới nhà rồi thì làm sao mà có lý do đi công tác, ốm hay tang nữa....
     
  7. soclovemiu

    soclovemiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    4,834
    Đã được thích:
    826
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ vào tư vấn giúp em cách đòi nợ :(

    trong lời nói của bạn có nhiều điểm mâu thuẫn
     
  8. luv_elevena95

    luv_elevena95 Thành viên mới

    Tham gia:
    12/4/2013
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các mẹ vào tư vấn giúp em cách đòi nợ :(

    Các chị hiểu nhầm ý em hết rồi :(.
    1. Em KHÔNG BUÔN BÁN trên LAMCHAME ạ. Em bán đồ chủ yếu trên enbac, có lập topic trên này cũng chỉ là spam như các diễn đàn khác thôi ạ. Em là sinh viên nên bán đồ lung tung chứ không chuyên như các mẹ ở đây.
    2. Em đến nhà chị ấy rồi ạ. Nhưng hầu như không giải quyết được vì khi chị ấy bảo để đồ ở chỗ khác, người cầm đồ lại đi đâu đó hoặc có lần thì bảo chìa khóa két chồng cầm theo công tác rồi... Rồi khi chị đi họp về muộn, chị cầm qua cho, nhưng mà vẫn không tăm tích. Em qua tận nhà không biết bao lần thì lần nào cũng hẹn hò chán chê rồi lại có lí do. Còn kiểu tháng này đi xem bỏi nói không được xuất đồ trước rằm nữa.
    3. Em lúng túng vì thực sự em không muốn tin là chị ấy LỪA em. Em tiếp xúc thấy chị ấy khá vui vẻ, em đọc dòng tâm sự chị ấy viết trên này cũng thấy chị ấy là người nhạy cảm. Còn bảo đối chất thì em nghĩ ở ngoài đời thực còn khó đòi nữa là trên này :-ss. Hơn nữa "theo chị ấy bảo" thì chị ấy vừa phải phẫu thuật xong nên em cũng không muốn căng, mặc dù em điên hết cả lên rồi :((
     
  9. Mehoangtuvang1

    Mehoangtuvang1 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    3,881
    Đã được thích:
    978
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ vào tư vấn giúp em cách đòi nợ :(

    Ối giời ôi vậy thì em bị lừa rồi................... Theo chị em hỏi dò xem đấy là nhà riêng hay nhà thuê. Nếu nhà riêng thì đỡ lo chứ nhà thuê mà mẹ đó chuyển đi là khó đấy. Em đưa tiền có gì làm bằng chứng không?
    Trên này mà em có bằng chứng mà mẹ đó có tham gia trên này thì em đòi được đấy? Theo như em nói cũng có mẹ bị mẹ này lừa mấy triệu phải không? Vậy khi em cho vào mục đối chất để MOD lôi nick đó vào trả lời và các mẹ cũng biết thì mẹ đó khó buôn bán trên này mà các mẹ cũng cạch mặt. CHỉ sợ mẹ đó ko bán trên này thì khó.
     
    Sửa lần cuối: 12/4/2013
    seomun thích bài này.
  10. luv_elevena95

    luv_elevena95 Thành viên mới

    Tham gia:
    12/4/2013
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các mẹ vào tư vấn giúp em cách đòi nợ :(

    Nhà thuê chị ạ, nhưng em có lần tới cơ quan chị ấy làm việc, cũng có người chào chị ấy nữa nên em mới tin. Em KHÔNG bảo là chị ấy LỪA mà cũng trường hợp gần giống em tức là chị kia nợ tiền hàng của 1 mẹ trên này đến 3 tháng, mãi mới trả thôi ạ.
    Thôi thì em cho chị ấy hết tuần này :(. Nếu không thì em public công ty chị ấy làm. Vì theo em đọc được thì ở đây cũng có người làm cùng chị ấy :D
     
  11. Mehoangtuvang1

    Mehoangtuvang1 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    3,881
    Đã được thích:
    978
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ vào tư vấn giúp em cách đòi nợ :(

    Ối giời em cứ úp mở như thê thì chả ai giúp được đâu? em cứ huỵch toẹt ra là nick nào thì biết đâu có mẹ nào đó biết mẹ này và giúp em nhiệt tình chứ em cứ chung chung thế này e rằng chẳng thể ai giúp được mà chỉ vào cũng chung chung như em thôi. CHúc em sớm lấy lại được tiền nhé
     
    luv_elevena95 thích bài này.
  12. pandagau

    pandagau Tinh bột nghệ Nguyên chất

    Tham gia:
    24/8/2012
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Các mẹ vào tư vấn giúp em cách đòi nợ :(

    Mình cũng bán hàng lâu rồi nhưng cũng bị một cô giáo lừa.mình bán và chuyển hàng cho chị ấy ngày 7/01/2013.chỉ ấy bảo chị bận con nhỏ nên chưa thể chuyển ngay được.Minh thì đi làm văn phòng nên kết hợp được lúc nào ra bưu điện lúc đó.nên chị ấy bảo vậy và gửi đia chỉ mình chuyển luôn(tại hàng mình bán chủ yếu cho các chị có em bé nhỏ nên hay du di chuyện chuyển tiền-Nhưng các mẹ trước đều chuyển tiền mình đầy đủ chưa ai thiếu cả :D).Sau vì mình không có TK Agribank nhưng để tiện cho chị ấy mới mượn tk của bạn em gửi cho chị ấy chuyển khoản đỡ mất phí.hỡi ôi chờ mãi trong tết cũng ko thấy chị nói gì.đến sau tết thì tháng 1 mình sợ đi đòi tiền nhà chị ấy mất hên,thế là hết tháng 1 mình gọi chị ấy thì đt không liên lạc được luôn. Vẫn chưa nghĩ mình bị lừa.
    em vẫn giữ hóa đơn- có ghi địa chỉ vào sổ ghi chép. thế là hành trình viết thư gửi chị (hi vọng chị ấy quên).nhưng thư chuyển phát nhanh lần thứ 2 đi 2 tuần rồi không thấy hồi âm.đích thị là em bị lừa bởi một cô giáo ở trường THPT HOÀNG QUỐC VIÊT-TP BẮC NINH-TỈNH BẮC NINH.
    em đi làm chỉ bán hàng thêm của người nhà nên chả lo chuyên tiền lấy hàng, số tiền cũng không nhiều.nhưng 540k với một cô giáo thì làm vậy thật buồn.
    CS có người tốt người xấu bạn à.chắc phải gặp hết để rút kình nghiệm.Mình đi đòi nợ cũng ngại chết đi được.
    nên nếu tình hình không ổn bạn nên đên nói trực tiếp với chị ấy là em có việc gấp cần tiền nên cho em xin lại tiền cọc.
    chúc bạn sớm lấy được tiền nhé
     
  13. shopnhimsoc

    shopnhimsoc Chữ tín giá ngàn vàng

    Tham gia:
    23/3/2012
    Bài viết:
    9,480
    Đã được thích:
    2,532
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ vào tư vấn giúp em cách đòi nợ :(

    mình thấy bạn này nói chuyện mập mờ, bạn cần mọi người giúp hay chia sẻ với bạn thì nên cho thông tin rõ ràng, cái kiểu nói chuyện và lại lập thêm 1 nick để lên đây nói thế này thật khó để mọi người tin được, mình cũng cảm thấy trong câu chuyện của bạn có gì đó mâu thuẫn và chưa thực sự thuyết phục
     
  14. Tungchjx8x

    Tungchjx8x

    Tham gia:
    17/6/2012
    Bài viết:
    12,816
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ vào tư vấn giúp em cách đòi nợ :(

    Bạn cứ qua mục đối chất gọi nick nợ bạn tiền vào để giải quyết cho nhanh.Chứ cứ lấp lửng thì sao mọi người tư vấn được
     
  15. me_toet_2710

    me_toet_2710 maylocnuoc365.com-RẺ NHẤT

    Tham gia:
    29/6/2009
    Bài viết:
    14,046
    Đã được thích:
    2,318
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ vào tư vấn giúp em cách đòi nợ :(

    chị nghĩ là e k nên cả nể nữa, e nên trao đổi với chị ấy để chốt ngày có hàng, nếu k có hàng vào ngày đó thì cho e xin lại tiền. xem chị ấy trả lời thế nào. Hic, cũng khó thật nhưng mà e nên thẳng thắn đi e ạ
     
  16. luv_elevena95

    luv_elevena95 Thành viên mới

    Tham gia:
    12/4/2013
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các mẹ vào tư vấn giúp em cách đòi nợ :(

    Hic chị ơi em vốn không phải là member của diễn đàn, nick em lập trước kia chỉ là lung tung, thi thoảng em đăng tin rao vặt quảng cáo cho mấy đồ lặt vặt em bán, chứ em không có chuyên bán gì cả. Chuyện của em thấy mâu thuẫn là vì khi tiếp xúc với chị này, em vẫn muốn tin chị ấy là người tốt. Có điều thời gian chờ đợi đã quá lâu rồi, ai cũng bảo em bị lừa, nhưng mỗi lần em đòi hàng thì chị ấy lại có những lí do kiểu rất "đau lòng" và đặt chị ấy vào hoàn cảnh không chủ động để đưa đồ cho em được. Các mẹ bảo em phải làm sao khi chị ấy bảo vừa phẫu thuật đang trong bệnh viện, không về nhà lấy đồ được.
    Hôm nay sau khi em tỏ thái độ chị ấy có hứa dứt khoát là tuần sau có đưa đồ cho em. Có gì nếu không lấy được thì em sẽ đăng tin để các mẹ xác minh thân thế giúp em :(
     
  17. Mehoangtuvang1

    Mehoangtuvang1 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    3,881
    Đã được thích:
    978
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ vào tư vấn giúp em cách đòi nợ :(

    Cái này đơn giản, em vào cái anh google gõ 1 phát là ra số điện thoại của trường và gọi điện BGH hỏi thẳng tên gv đó là Ok ngay
     
  18. seomun

    seomun 01656.111.933

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    9,351
    Đã được thích:
    2,450
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ vào tư vấn giúp em cách đòi nợ :(

    Đúng là chị ấy ko LỪA mà chỉ là đang có ý định Lừa thui
    chj ấy đang để lâu , câu giờ
    - 1 là cho bạn nản chí chán chẳng muốn đòi - lợi dụng lòng tin ngừoi kác
    - 2 là có thể sẽ trả ki bạn dùng biện pháp mạnh như cáu lên, dọa dẫm này nọ...

    tớ nghĩ dùng biện páp 2 thử xem đã rồi hãy ra đỗi chất
    2 lần mà nợ tiền " bây nhây bầy nhầy " thế này là ko xằng phẳng, ko đáng tin
    chứ ngừoi tử tế , đoàng hoàng ko ai làm thế
    Còn chị ấy cởi mở, nhạy cảm, dễ gần đó chỉ cảm quan của bạn thui, ý kiến chủ quan thui
    " chủ quan " à sai trong rất nhiều trường hợp

    Bản thân tớ mua thiếu tiền tất có mấy chục nghìn thôi, ko đợi đến ngừoi ta đòi bao giờ
    nếu mình chưa có đk thuận lợi trả ngay đc thì pải chủ động khất nợ chứ ko pải xi lỗi chứ " dày mặt" như chị kia
    Ko trả đc 10tr thì pải trả dần ít một chứ
     
  19. luv_elevena95

    luv_elevena95 Thành viên mới

    Tham gia:
    12/4/2013
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Các mẹ vào tư vấn giúp em cách đòi nợ :(

    . Em có nhờ mua hộ em Iphone 5 với giá 13.5 triệu. Nhưng mà từ hồi đó đến bây giờ cũng mấy tháng rồi (từ hồi em nhờ chị ấy mua em vừa bắt đầu năm học, giờ em đã sắptốt nghiệp rồi- em đang học năm cuối) mà vẫn có nhiều lí do khiến chị ấy không đưa được cho em. Em thì em vẫn tôn trọng chị ấy, vẫn kiên nhẫn đợi nhưng có vẻ như chị ấy không tôn trọng lời hứa với em nữa rồi.
    Đây là topic chị ấy nợ tiền mà em có nhắc đến, em google số điện thoại cũ thì ra topic này ạ
     
    Sửa lần cuối: 25/4/2013
  20. Mehoangtuvang1

    Mehoangtuvang1 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    3,881
    Đã được thích:
    978
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các mẹ vào tư vấn giúp em cách đòi nợ :(

    Ối giời, em chỉ biết có mỗi toàn nhà CMC ở Duy tân phải không? Toàn ấy nhiều không ty lắm, chưa chắc đã làm ở viettel đâu. CHị cũng hay bán hàng cho các mẹ ở CMC nhưng may quá ai cũng trả tiền ngay chỉ có 1 mẹ (người nhỏ nhỏ) là OD cứ bắt đem đến ngay mình đem táo đến thì chê ỏng chê eo mình đem về ngay ko nói câu thứ 2 ... CHị tưởng em em đã lên CQ chỗ làm việc ý roài chứ đứng ở toàn nhà ý có mà tìm cả tháng ko thấy mà biết đâu mẹ ý chỉ vào đó giao dịch rồi lấy đó làm địa chỉ giao - nhận hàng.
     

Chia sẻ trang này